10/11/2017 14:29 GMT+7

Người thầy của các thế hệ học sinh trường chuyên Lý Tự Trọng

ĐOÀN VĂN THANH (ĐH Bình Dương)
ĐOÀN VĂN THANH (ĐH Bình Dương)

TTO - Mỗi lần nghe tên thầy Chỉnh, bao thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng lại dâng lên niềm xúc động vô bờ bến về hình ảnh người thầy như một người cha...

Người thầy của các thế hệ học sinh trường chuyên Lý Tự Trọng - Ảnh 1.

Cô học trò Huỳnh Phương Thảo (giữa) và mẹ khóc nức nở trong chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Cần Thơ năm 2009. Trong nước mắt, Thảo nói mong được gọi thầy Võ Đức Chỉnh (trái) là cha - Ảnh: T.T.D.

"Chúng ta là một gia đình/Sống chân tình/Biết hi sinh/Luôn vượt qua chính mình!". 

Những lời chia sẻ mộc mạc, chân tình và sâu sắc luôn nhắc nhớ trong tôi hình ảnh một người thầy dáng đi khập khiễng nhưng nhanh nhẹn, tận tụy với học sinh, nghiêm khắc với chính mình, một người cha nhân hậu, yêu thương của biết bao thế hệ học trò: thầy Võ Đức Chỉnh.

Người thầy - người đồng nghiệp - người cha

Năm 2007, khi được phân công giảng dạy môn Lịch sử tại trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, ngày đầu tiên về trường tôi biết đến thầy trong vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. 

Bao lo lắng, căng thẳng của một giáo viên mới về công tác ở trường chuyên tan biến bởi cái bắt tay nồng ấm và nụ cười tươi tắn của thầy. Trong ánh mắt thầy, tôi cảm nhận được sự khoan dung và thấu hiểu. 

Tôi nhớ mãi về cái USB thầy tặng tôi để hỗ trợ tốt hơn trong công việc - một trong những sản phẩm công nghệ "hot" của năm 2007 mà một cậu sinh viên vừa ra trường như tôi chưa thể mua được.

Nhắc đến thầy là nhắc đến người đồng nghiệp ân cần, quan tâm đến mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường. 

Là người bạn làm ấm lòng đồng nghiệp trong cơn bạo bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa kịp về nhà, thầy chạy ngay đến bệnh viện chăm đồng nghiệp ốm đau. 

Thầy lo toan chu đáo hậu sự cho chú nhân viên văn phòng trong niềm cảm kích và quý mến của gia quyến. 12h đêm, thầy có mặt ở bệnh viện để chia sẻ với gia đình người đồng nghiệp vừa mất người thân. 

Thầy lặng lẽ cúi đầu, cùng toàn thể học sinh trường đưa tiễn hương hồn đồng nghiệp...

Trong vai trò Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 2008-2011, thầy đã dành hết tâm huyết khai sinh và phát triển đại gia đình Vì ngày mai tươi sáng.

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng có thêm người cha, người mẹ, có thêm nhiều anh chị em... cùng chung quyết tâm vươn tới cuộc sống đẹp. 

Mỗi thành viên trong đại gia đình là một hoàn cảnh khác nhau, trong đó thầy Chỉnh như một người cha mẫu mực, dù tật nguyền vẫn dâng tràn niềm tin và khao khát.

Người cha ấy không bao giờ chùn bước trước những khó khăn cuộc sống. Người cha ấy luôn đầy ắp tình thương và lòng nhân ái, sẵn sàng ôm ấp, chở che những mảnh đời bất hạnh và tiếp thêm sức mạnh cho những đứa con thơ chập chững vào đời...

Người thầy của các thế hệ học sinh trường chuyên Lý Tự Trọng - Ảnh 2.

Chứng kiến cảnh học trò của mình sống trong căn nhà rách tả tơi, thầy Võ Đức Chỉnh đã đứng ra vận động mọi người chung tay xây nhà cho học trò nghèo... Ảnh: MINH TÂM

Ông thầy đặc biệt của học sinh LGBT

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến thầy trong vai trò là một "ông thầy đặc biệt" của thành phố Cần Thơ, vị hiệu trưởng thân thiện với học sinh LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). 

Thầy đã tạo những điều kiện tốt nhất để các em học sinh được tiếp cận những kiến thức về giới, đa dạng giới, xóa bỏ những rào cản ngăn cách, kỳ thị đối với những học sinh thuộc "giới tính thứ ba". 

Sự ân cần, chân thành của thầy đã thật sự chinh phục các em học sinh là LGBT của trường, để rồi phòng hiệu trưởng trở thành "căn nhà" ấm áp, thầy Võ Đức Chỉnh trở thành người cha tinh thần, sẵn sàng sẻ chia bao nỗi niềm với những con tim nhạy cảm dễ tổn thương trước định kiến xã hội. 

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên áo thầy, những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt tin tưởng, động viên đã trở thành nguồn sức mạnh kì diệu để các bạn LGBT tự tin, phấn đấu, hội nhập xã hội xứng đáng với sự kì vọng của thầy.

Nhắc đến thầy là nhắc đến một câu chuyện cổ tích giữa đời thường - người thầy, người cha của tôi, của bao thế hệ học sinh. 

Tôi xin mượn lời cố Nhà giáo Văn Như Cương để nói về người thầy đáng kính của mình: "Trọng trách của người thầy không phải là truyền thụ những thứ được viết một cách khô khan, lạnh lùng trong sách vở tới đám học sinh luôn hiếu động, tinh nghịch mà chủ yếu phải là hướng chúng đến một cuộc sống với đầy đủ những giá trị chân, thiện, mỹ… 

Nền giáo dục của một đất nước được thực sự thay đổi tốt hơn không phải theo hướng từ trên dội xuống, mà phải bắt đầu từ tấm lòng của mỗi giáo viên ở mỗi cấp học".

Người thầy - nhà giáo ưu tú

Mỗi lần nghe tên thầy Chỉnh, bao thế hệ học sinh của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ lại dâng lên niềm xúc động vô bờ bến về hình ảnh người thầy không quản ngại đường sá xa xôi thăm từng nhà học sinh nghèo để động viên, an ủi gia đình và quan tâm hỗ trợ để các em được cắp sách đến trường, chiến thắng đói nghèo...

Năm 2012, thầy chuyển công tác về trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Cần Thơ.

Trong vai trò hiệu trưởng, một lần nữa thầy bắt tay xây dựng một Hội đồng sư phạm đoàn kết, vững mạnh, từng bước khẳng định chất lượng dạy - học tại trường.

Trong môi trường mới, thầy mở rộng vòng tay nhân ái, chở che thêm những mảnh đời bất hạnh, giúp các em học sinh trường Nguyễn Việt Hồng từ quyển tập đến chiếc xe đạp, đồng hành cùng các em trong từng bước vào đời.

Với những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ nói riêng và giáo dục cả nước nói chung, Thầy Võ Đức Chỉnh vinh dự được Bộ GD-ĐT phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014 - sự vinh danh xứng đáng cho người thầy - người cha của chúng tôi!

Những ngày tháng 11 này, bao thế hệ học trò không khỏi bồi hồi khi nhớ về những người thầy, người cô đã từng thầm lặng nâng bước mình vào đời.

Thay lời tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời bạn đọc chia sẻ bài viết về những người thầy, người cô yêu quý của mình với Tuổi Trẻ Online qua email tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

ĐOÀN VĂN THANH (ĐH Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên