08/09/2017 11:14 GMT+7

Ngon thì làm cho ra đi...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chuyện Bút Bi ghi ở quán cà phê cóc sáng qua, của mấy ông sồn sồn.

Ngon thì làm cho ra đi... - Ảnh 1.

- Đọc báo chưa, mấy ông cảnh sát giao thông ở Sài Gòn chặn đường người dân ăn hối lộ lên báo rõ như ban ngày nè!

- Trời ơi, tưởng gì, mấy ông nhà báo chỉ ghi được vài chỗ. Muốn hông tui chỉ cho, quá trời chỗ luôn kìa.

- Ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có, tỉnh nào cũng có. Mấy ông làm như chỉ có mình mấy ông biết hả? Lên phây mà coi, ì xèo ở trển…

- Phây thì nói làm gì. Nhà báo họ nói có sách mách có chứng. Phải điều tra, mai phục đàng hoàng. Phản ánh để xây dựng, để chấn chỉnh lỗi cả người đưa lẫn người nhận chớ hông của riêng ai.

- Lâu lắm rồi mới có vụ báo chí chính thống phản ánh chuyện tiêu cực của một số cảnh sát giao thông làm bậy. Hi vọng qua vụ này mấy ông lãnh đạo chấn chỉnh lực lượng, không để hình ảnh này làm xấu màu cờ sắc áo!...

Một ông nãy giờ ngồi im, chen ngang: Phản ánh kiểu đó mà ăn thua gì… Mấy ông kia trố mắt: Là sao?

Ông này thủng thẳng:

- Chẳng qua chỉ vạch mặt được mấy ông cảnh sát hư hỏng đứng đường. Ngon thì chỉ ra: Ai dung túng, ai bao che? Có không đường dây hư hỏng của một số CSGT? Chung bao nhiêu để ra đứng đường? Dư luận râm ran vậy đó, ngon thì làm cho ra đi!

Tới đó, Bút Bi kêu: Cô chủ, tính tiền!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên