28/11/2017 08:50 GMT+7

'Không chê đám cưới, không cười đám ma', có phải lỗi thời?

TRẦN VĂN TÁM  (Củ Chi, TP.HCM)
TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi, TP.HCM)

TTO - Kể lại câu chuyện mắt thấy tai nghe sau buổi đi mừng tiệc cưới, bạn đọc Trần Văn Tám (Củ Chi, TP.HCM) thắc mắc: Thời buổi này chẳng lẽ câu nói: "không chê đám cưới, không cười đám ma" đã lỗi thời?


Không chê đám cưới, không cười đám ma, có phải lỗi thời? - Ảnh 1.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục bạn đọc hỏi, bạn đọc đáp xin chia sẻ suy nghĩ này. Ai biết trả lời giúp hoặc có ý kiến khác, mời tranh luận.

"Tuần rồi, tôi đi dự đám cưới con của anh bạn trước đây công tác chung cơ quan, trước khi vào nhập tiệc tôi nghe và chứng kiến câu chuyện mà trong lòng ngổn ngang không biết vui hay không vui của hai vị khách nam cùng đi dự đám cưới.

Tôi kể lại cho bạn đọc ngẫm nghĩ có thể trao đổi thêm ý kiến.

Sau khi vừa dựng chiếc xe gắn máy trong bãi giữ xe, vô tình tôi nghe hai anh bạn cùng đi dự đám cưới nói chuyện với nhau. Một anh lên tiếng: "Đám cưới nghe đồn chủ nhà đãi tiệc bèo lắm, thời buổi bây giờ ai đời đãi khách mà cho uống rượu đế".

Cũng anh này đề nghị: "Thôi thì mình lấy bớt tiền mừng cưới cho tương xứng với bữa tiệc, chút nữa tan tiệc mình coi quán nào làm thêm vài chai bia cho đời lên hương".

Nói xong anh mở chiếc phong bì lấy tờ 200 ngàn đồng bỏ vào túi quần.

Anh bạn đi cùng hưởng ứng đáp lại liền: "OK", và móc trong túi áo chiếc phong bì vội mở ra lấy 2 tờ 100 ngàn nhét vào túi áo.

Thấy vậy tôi mới lên tiếng: "Sao hai bạn làm vậy. Đi đám cưới là để mình mừng cho cháu ngày vui trong đời chứ ai tính toán ăn uống thiệt hơn như vậy."

Tôi vừa dứt lời, một anh lên tiếng: "Ai mà không biết làm như vậy là không đẹp, không hay nhưng anh thử nghĩ xem gia chủ gã con gái giống như là tổ chức "bán" con. Mời khách cho cố, rồi đãi đằng không ra gì. Có nhà vừa có thiệp mời của cha mẹ cô dâu, lại vừa có thiệp mời của con chủ nhà... "

Nghe hai vị khách nói như thế tôi cũng hơi phân vân: Người đi dự tiệc đám cưới bây giờ chẳng lẽ có người có tính hơi ích kỷ, nhỏ mọn tính toán thiệt hơn khi đồng tiền mình bỏ ra đi mừng đám phải tương xứng với bữa ăn do gia chủ đãi?

Chẳng lẽ lời dạy của ông bà ta "Không chê đám cưới, không cười đám ma" bây giờ không còn giá trị?

Góc chia sẻ dành cho bạn đọc

Với góc chia sẻ này, các bạn có thể gửi tất cả thắc mắc lâu nay của mình, ở mọi vấn đề, đề tài trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng như những kiến thức khoa học thường thức, văn hóa nghệ thuật...

Và các bạn bằng kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống của mình cũng thoải mái trả lời những thắc mắc của người khác.

Tuổi Trẻ Online tôn trọng và đăng tải những thắc mắc (hỏi) lẫn trả lời (đáp) chân thành, thuyết phục của các bạn, miễn không xúc phạm người khác. Thân mời bạn tham gia.

TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên