03/09/2017 16:05 GMT+7

Đào nhí Kim Thư - hậu duệ gia tộc 100 năm ăn cơm tổ nghiệp

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Xem các game show như Sao nối ngôi, Làng hài mở hội, Kịch cùng bolero..., khán giả hay gặp cô bé tròn trịa với hai má phúng phính thiệt... dễ ghét và có khả năng lấn át nhân vật chính. Đó là Kim Thư.

Đào nhí Kim Thư - hậu duệ gia tộc 100 năm ăn cơm tổ nghiệp - Ảnh 1.

Kim Thư diễn trong trích đoạn vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa - Ảnh: GIA TIẾN

“Kim Thư là cô bé thông minh, có tố chất của một người sáng tạo, không hề thụ động. Khi hướng dẫn bé tôi nói rất ít, tôi đưa ra tình huống, cháu cảm nhận, tư duy sáng tạo và diễn đạt yêu cầu!

Đạo diễn TRIỆU TRUNG KIÊN

Cô bé 7 tuổi Kim Thư cũng là nhân vật chính trong hai bộ phim điện ảnh Nắng và Nắng 2 vừa ra rạp trong dịp lễ 2-9 năm nay.


Hội ngộ tài năng cải lương và nỗi nhớ của kiếp tằm… Hội ngộ tài năng cải lương và nỗi nhớ của kiếp tằm… Đưa sân khấu cải lương vào nhà trường Đưa sân khấu cải lương vào nhà trường Quán quân Gương mặt thân quen nhí: Quán quân Gương mặt thân quen nhí: 'Giờ con mê cải lương rồi'

(Official Trailer) NẮNG 2

Hậu duệ của dòng họ 6 đời theo nghiệp hát

Ba Kim Thư là người ngoài nghề, mẹ Ngọc Nga là diễn viên, người ta biết đến cô nhiều hơn ở vị trí trang điểm, làm tóc cho các sân khấu, một vài sô diễn. 

Thế nhưng nhắc đến đại gia đình của Kim Thư, có lẽ những ai yêu nghệ thuật truyền thống sẽ không thể không biết.

Thư là hậu duệ đời thứ sáu trong một gia tộc có đến gần 100 năm ăn cơm tổ nghiệp, đại gia tộc hát bội - cải lương tuồng cổ Vĩnh Xuân - bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng. 

Trong gia tộc đó có rất nhiều người ông, người bà, dì dượng của Kim Thư mà tên tuổi đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ như NSND Thanh Tòng, NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Lê, Bạch Long, Xuân Yến, Hữu Cảnh..., các dì NSƯT Quế Trân, Trinh Trinh, dượng rể NSƯT Kim Tử Long, Điền Trung... 

Kim Thư là cháu ngoại của vợ chồng nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi tiếng NSƯT Trường Sơn - Thanh Loan và là cháu ruột của NSƯT Tú Sương, Lê Thanh Thảo.

Sống trong gia đình như thế, nên có thể nói những đứa trẻ trong gia tộc ấy bé nào cũng lớn lên từ cánh gà sân khấu. 

Từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ đã được nghe tiếng đàn tiếng hát. Gia đình nhỏ của Kim Thư lại ở chung trong gia đình ngoại và dì út Lê Thanh Thảo. 

Những khi rỗi, trò chơi mà dì Út hay bày cho tụi nhỏ là tập tuồng, hát các bài bản cải lương. Vậy nên chưa rõ mặt chữ, bọn trẻ đã thuộc làu các bài bản.

Đào nhí Kim Thư - hậu duệ gia tộc 100 năm ăn cơm tổ nghiệp - Ảnh 5.

Bé Kim Thư trong bộ phim Nắng 2 - Ảnh: ĐPCC

'Tôi ép anh Dustin vào vai Tư Nghĩa trong Trúng số'

TTO - Bộ phim Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn, ra mắt từ năm 2015 bất ngờ được xướng tên tại Asia-Pacific Film Festival lần thứ 57 tổ chức tại Campuchia cuối tháng 7 vừa qua. Nhà sản xuất Bebe Phạm đã chia sẻ với Tuổi Trẻ online quanh sự kiện này.

Từ sân khấu Thế giới trẻ đến phim Trúng số

Mẹ Nga kể hồi Thư gần 3 tuổi, bé vô tình mở điện thoại của mẹ và nghe được bài ca cổ mẹ thu trong đó. Bài dài thiệt dài mà bé nhớ hết! 

Rồi tới đêm cải lương mà cả nhà cùng diễn trong chương trình Ba thế hệ một tình yêu, trong tiết mục Quách Hải Thọ, đạo diễn Hữu Quốc động viên cho Thư ra hát cùng ông bà ngoại, mẹ, dì Tú Sương, dì Lê Thanh Thảo và các em Thảo Trâm, Thảo Trúc (con Lê Thanh Thảo), đêm đó cô bé hát ngon lành và nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Nhưng bước ngoặt đánh dấu để đào nhí Kim Thư tấn công sân khấu kịch và ra màn ảnh lớn, các game show đang hot hiện nay là từ sân khấu Thế giới trẻ.

Mỗi lần mẹ Nga làm tóc, trang điểm cho diễn viên ở sân khấu này hay dẫn con gái theo chơi. Thấy "bà nhỏ" tròn tròn, mặt cưng thiệt là cưng nên chú Hoàng Phi, La Thành cứ rủ ra sân khấu diễn chung, vậy mà cô nàng không chịu. 

Rồi một ngày mẹ Nga "dụ": "Mẹ thoa son cho con nè, con ra diễn với mấy chú nha!". Trời, cái vụ thoa son là đào nhí và... điệu này mê lắm, vậy là nàng gục gặc rồi bước ra sân khấu trong vở Chuyện tình Bangkok. 

Chỉ có mấy câu thoại mà khán giả vỗ tay rần rần và kháo nhau: "Con bé nào mà dễ ghét quá vậy?". Trong đó có một khán giả đặc biệt - diễn viên Lan Ngọc. 

Số là lúc đó dự án phim điện ảnh Trúng số đang chuẩn bị khởi động và cần một gương mặt nhí. Chỉ vài phút xuất hiện trên sân khấu mà Kim Thư đã "đánh gục" được cô Lan Ngọc. Vài ngày sau, bé Thư được đạo diễn Dustin Nguyễn gọi đi quay phim Trúng số!

Năm 2015, khi Đoàn cải lương trung ương từ Hà Nội vào TP.HCM diễn vở cải lương Hừng đông. Vì di chuyển xa nên đoàn không đưa diễn viên nhí theo và cần gấp một diễn viên nhí đóng vai con anh phu xe bị lính Tây đánh chết, bé Kim Thư đã được giới thiệu cấp tốc cho đạo diễn Triệu Trung Kiên. Chỉ trong một buổi tập mà khi xuất hiện trên sân khấu Nhà hát TP, Thư đã có thể nói giọng Bắc và chỉ diễn ít phút, cô bé lập tức "bắt" khán giả phải rớt nước mắt.

Vai phụ chuyên... lấn át vai chính!

Khác với nhiều diễn viên nhí khác, Kim Thư xuất hiện đa dạng từ lĩnh vực cải lương tuồng cổ đến kịch nói và phim ảnh. 

Thư diễn bi cũng tốt mà diễn hài cũng rất duyên. Kiểu diễn tỉnh rụi và chơn chất, con nít thiệt là con nít! 

Chỉ cần cô bé lủng lỉnh bước ra sân khấu là lôi kéo ngay sự chú ý của khán giả. Khi gương mặt cô bé méo xẹo và đầm đìa nước mắt thì dưới khán phòng khán giả cũng kéo tay áo chấm nước mắt. 

Bé thế mà Thư đã biết khái niệm "lấy tâm lý" trong kỹ năng diễn xuất. Cô bé cười phô hàm răng sún: "Hồi diễn trong phim Nắng, con tưởng tượng cô Thu Trang (vai Mưa - mẹ của vai Nắng do Kim Thư thủ diễn) là mẹ con. 

Con tưởng tượng mẹ mà bị bắt mất thì không ai chơi với con, không ai chở con đi học, không ai ngủ cùng con, vậy là con khóc quá trời!".

Nhớ năm 2015 khi nhóm hát Bầu Trời Xanh (do Hội Sân khấu TP.HCM thành lập) gồm con em các nghệ sĩ biểu diễn tại rạp Công Nhân, Thư chỉ xuất hiện với vai nhỏ xíu không có tên trong tiết mục Cờ lau tập trận. 

Một cô bé con điệu đàng theo chân anh hùng nhỏ tuổi Đinh Bộ Lĩnh. Vậy mà sau buổi diễn, các phóng viên đều chạy đến hỏi đạo diễn Hoa Hạ về cô bé con chưa đầy 5 tuổi đó.

 Gương mặt đạo diễn Hoa Hạ lúc ấy rất rạng rỡ, chị chỉ nói gọn: "Đào nhí của tôi đó!". Không chú ý sao được, khi chỉ là nhân vật phụ mà Thư làm... lu mờ luôn nhân vật chính, cứ nói câu nào ra là cả rạp cười nghiêng ngả.

Đầu năm nay, Kim Thư vào lớp 2. Cô lớp trưởng nhí nói vô năm học con ít đi diễn vì sợ mất bài và không ai... canh lớp cho cô! Xem tập Kim Thư, rất bất ngờ vì chữ viết của cô nàng rất đẹp. 

Trò chuyện với cô nàng, điều ấn tượng là nàng... nói nhiều và cười toe toét suốt. Đào nhí phụng phịu: "Ai cũng nói cái má con như hai cái bánh bao, ở trường con cứ bị các bạn với anh chị lớn nựng riết mà má con phệ rồi!". 

Nói rồi nàng lấy hai tay đẩy má lên, cười hì hì: "Con đẩy lên cho bớt xệ!".

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên