22/06/2018 21:01 GMT+7

Brazil thắng Costa Rica trong phút bù giờ, Neymar gục khóc nức nở

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau 90 phút thi đấu, các cổ động viên Brazil không thể lo lắng trước màn thể hiện của đội nhà. Càng lo lắng hơn khi trong trận đấu trước, Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, mọi thứ đã vỡ òa trong 6 phút bù giờ.

Clip trận Brazil - Costa Rica 2-0 - Video: VTV

Hiệp 1, các cầu thủ Brazil thi đấu thiếu hiệu quả. Đội bóng áo xanh cầm bóng 65% với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89%. Số đường chuyền của Brazil cũng vượt trội hơn hẳn so với đội bóng từ Trung Mỹ - 360 đường so với 165 đường.

Tuy nhiên Brazil không thể tiếp cận được khung thành của Costa Rica. Những pha uy hiếp của đội bóng Nam Mỹ chủ yếu đến từ những pha sút xa của Marcelo bên cánh trái hay những đường chuyền vào trong của Willian, nhưng Marcelo sút quá hiền còn Willian không thể đưa bóng đến vị trí của Jesus bên trong.

Costa Rica chủ động chơi chắc, nhường thế trận cho đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup, nhưng Navas cùng các đồng đội không hề ngợp hay rối loạn trước sức ép của đối phương mà bình tĩnh chuyển. Thủ môn của Costa Rica xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của hàng phòng ngự đội bóng Trung Mỹ khi ngăn chặn thành công pha thoát xuống đối mặt của Neymar.

Brazil thắng Costa Rica trong phút bù giờ, Neymar gục khóc nức nở - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Hiệp 2, khi rút Willian ra ngoài và thay bằng Douglas Costa, tuyển Brazil thi đấu sắt bén hơn khi có một người "chia lửa" cùng Marcelo tạo ra sức ép từ 2 cánh. Firmino cũng được tung vào sân và cấm trong vòng cấm địa đối phương như một chiêu "dương đông kích tây" cho Coutinho và Neymar có thể hoạt động rộng hơn.

Neymar tung được nhiều cú sút hơn nhưng vẫn vô duyên trước khung thành của Keylor Navas. Các ngòi nổ khác bên phía Brazil cũng không khá hơn. Bế tắc tới nỗi phút 78 Neymar đóng kịch té trong vòng cấm để kiếm phạt đền. Thoạt đầu, Neymar đã qua mặt được trọng tài chính nhưng không qua mắt được VAR. Kết cục Costa Rica được đá phạt lên.

Tưởng chừng đã phải chia điểm lần thứ 2 tại World Cup năm nay, Brazil đã có Coutinho cứu tinh. Từ pha treo bóng của Marcelo, Firmino bật cao đánh đầu cho Jesus. Jesus bắt bóng hỏng, ngay lập tức Coutinho thoát xuống dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, Brazil có thêm bàn ấn định tỉ số 2-0 với pha lập công của ngôi sao được chờ đợi nhất trận - Neymar. Từ một pha phản công nhanh bên phía cánh phải, Douglas Costa bức tốc chuyền vào thuận lợi cho Neymar và nhiệm vụ của tiền đạo Brazil chỉ là đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng không chỉ có giúp Brazil ấn định tỉ số mà còn giúp Neymar gỡ bỏ tâm lý thi đấu nặng trĩu trong suốt 2 trận đấu vừa qua. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu nổi lên, Neymar gục xuống sân khóc như một đứa trẻ vừa lập được một chiến công.

Sau chiến thắng vất vả này, Brazil có 4 điểm tạm vươn lên dẫn đầu bảng E. Trong khi đó với 2 trận thua đáng tiếc, Keylor Navas cùng các đồng đội chính thức rời giải.

Brazil thắng Costa Rica trong phút bù giờ, Neymar gục khóc nức nở - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Brazil - Costa Rica 2-0: 6 phút bù giờ Brazil ghi 2 bàn Brazil - Costa Rica 2-0: 6 phút bù giờ Brazil ghi 2 bàn

TTO - Neymar bị chỉ trích khá nhiều sau màn trình diễn thất vọng trước Thụy Sĩ. Liệu Neymar có tỏa sáng ở trận gặp Costa Rica?

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên