24/01/2018 09:25 GMT+7

Bạn trẻ bán cờ, in áo 'Mình thích thì mình vào chung kết thôi'

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - 'Cờ này giá bao nhiêu' là câu hỏi của hầu hết mọi người trong trận đấu U23 Việt Nam và U23 Qatar tối 23-1.

Biển cờ trước Dinh Độc Lập TP.HCM - Video: HỮU KHOA

Sau chiến thắng vỡ oà của đội tuyển Việt Nam tại bán kết cúp bóng đá châu Á 23-1, giá bán của các "thương nhân" dao động như sau: băng rôn nhỏ 20.000 đồng, áo thun in chữ giá 150.000 đồng, quốc kỳ cỡ đại giá 100.000 đồng, cỡ lớn 40.000 đồng, còn cỡ nhỏ từ 10.000 đến 20.000. Nhiều người chọn sticker dán mặt giá 10.000/ một cái cỡ lớn, hoặc năm miếng cỡ nhỏ. 

"Phiên chợ" đặc biệt tại khu vực trước cổng Nhà Văn hoá Thanh niên kéo dài đến hết nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mở ra mỗi lúc càng thêm nhộn nhịp. Nhưng giá cờ này càng lúc càng tăng khi gần về đêm.

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 2.

Người Việt ăn mừng thắng lợi trên đường Lê Duẩn - Ảnh: HỮU KHOA

Liêu Quốc Thái (quận 11) chia sẻ: "Hoà trong niềm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, mình mua 4 cái cờ ở gần nhà giá gần 100.000 để treo đầy xe. Còn sticker, mình tự đi in cho tiết kiệm".

Mua cờ ở gần đó, Quốc Huy và các học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) cho biết: "Ở đây có rất nhiều giá cờ. Cờ tụi em mua được giá 20.000 cái nhỏ, 30.000 cái vừa và 100.000 cái lớn".

Quốc Huy và các bạn cho rằng, mua cờ là để thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào với U23 và để hoà chung dòng người "đi bão" trong đêm.

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 3.

Lý Anh Thư selfie với sticker trái tim in cờ Tổ quốc - Ảnh: PHƯƠNG VY

Còn Lý Anh Thư (quận 1) được bạn mua tặng sticker trái tim in cờ Tổ quốc Việt Nam với giá 5.000 đồng. Cô cho biết: "Nhìn cái này người ta sẽ biết mình là người Việt Nam, đang cổ vũ cho đội tuyển. Bên cạnh đó, sticker dán mặt chụp hình cũng xinh".

Với những lý do đó, màu cờ sắc áo xuống đường ngày càng nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa sẽ có nhiều bạn trẻ trong tối 23-1 "cá kiếm" được kha khá nhờ công việc bán cờ.

Muôn kiểu bán cờ

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 4.

Đeo mặt nạ hình tuyển thủ để bán cờ - Ảnh: PHƯƠNG VY

"Muốn bán cờ, phải làm sao thu hút mọi người nhất có thể. Vì thế, ba đứa nhóm mình đã in hình cầu thủ Hà Đức Chinh, Công Phượng và Xuân Trường làm mặt nạ để người đi đường chú ý.

Dù Việt Nam thắng hay thua trong bán kết, mọi người đều có nhu cầu mua cờ hết. Vì thế, tụi mình kinh doanh cờ không chỉ kiếm thêm một chút thu nhập sau giờ lên lớp mà còn để thể hiện niềm yêu thích bóng đá", Đặng Thành Đô (ĐH Kinh tế TP.HCM) chia sẻ.

Cầm cờ nhỏ 15.000 trên tay, anh bật mí: "Cờ này mình mua ở Chợ Lớn chỉ có 7.000/ cái thôi. Nhưng ra đây thấy mọi người "nâng giá" lên bán, tụi mình cũng nâng lên theo số đông".

Nguyễn Văn Sĩ (học nghề make up tại quận Phú Nhuận) cũng lên quận 3 để bán cờ chung với các bạn. "Mình bán 40.000 đồng cờ lớn còn 10.000 đồng cờ nhỏ. Mình bán cũng vì tình yêu Việt Nam. Việt Nam vô địch", Sĩ bộc bạch.

Sĩ nói thêm anh cực kỳ thích cầu thủ Bùi Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam, vì đẹp trai và có lối chơi hay. Anh sẽ là fan của đội tuyển dài dài.

Trong khi nhiều người còn khổ sở trong việc bán buôn, Lê Đức Nhân (quận 3) cực kỳ mát tay khi bán được hơn 100 cái cờ chỉ trong chưa đầy 20 phút sau trận đấu. "Mình vừa hâm mộ đội tuyển Việt Nam và vừa thích kinh doanh. Đồng thời, mình cũng muốn hoà nhập vào thời khắc lịch sử này bằng cách xuống đường giống mọi người. Vì thế, mình chọn công việc bán cờ", Nhân chia sẻ.

"Qatar. Các anh là ai? Các anh về nước đi", "Mình thích thì mình vào chung kết thôi". Đó là những slogan độc đáo của nhóm bạn Nguyễn Văn Khải (Q. Tân Bình). "Những chiếc áo này, mình mới in trong ngày thôi. Tụi mình biết chắc Việt Nam sẽ thắng nên mới in áo cổ động với những câu như vậy", Khải hào hứng cho biết.

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 5.

Áo thun in dòng chữ "Mình thích thì mình vào chung kết thôi" bán chạy - Ảnh: PHƯƠNG VY

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chọn các mặt hàng khác để bán cho người đi đường mua vào tối 23-1 như nước ngọt, bắp rang bơ, bánh… Kệ nệ vác thùng nước đặt lên gốc cây, Phạm Thị Thuỳ Linh và bạn thân (cả hai đều học ở ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM) hồ hởi nói: "Tụi mình đã bán được hơn 30 chai nước ngọt, nước suối. Tụi mình rất vui vì không chỉ giúp mọi người giải khát khi đi đường mà còn phụ ba mẹ chút đỉnh tiền trang trải cuộc sống".

Nhiều người dân ở khu vực gần đó đang hành nghề chạy xe ôm, bán đồ ăn cũng tranh thủ mua cờ số lượng lớn để bán cho khách.

Tuy nhiên, ở gần Ngã tư Thủ Đức lại có hiện tượng chém giá. Linh Nga (Q. Thủ Đức) cho biết, bạn đã mua cờ nhỏ với giá 80.000 đồng. "Lúc đó, ngoài đường xe đi bão cũng đông. Các hàng cờ đã nhanh chóng hết veo, nên mình mua đại cái cờ đem về nhà cho cháu chơi", Nga cho biết.

Ở trước cổng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Q. Thủ Đức), các hàng cờ không chỉ trang bị thêm kèn cổ vũ bằng nhựa mini mà còn kéo nguyên dàn loa phát nhạc xập xình các bài như Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến lên Việt Nam ơi,… thu hút đông đảo sinh viên và người dân đến mua.

Hai bạn Cao Xuân Thắng và Vũ Đông Anh cùng ở Q.7 sướng rơn khi không phải mua cờ. "Cờ này là người đi đường cho tụi mình. Tụi mình dừng xe ở đây nè. Cái có mấy người chạy lại cho. Thích lắm", cả hai kể.

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 6.

Bạn trẻ bán cờ ở ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG VY

Bạn trẻ bán cờ, in áo Mình thích thì mình vào chung kết thôi - Ảnh 7.

Ảnh: PHƯƠNG VY

Sinh viên làng Đại học Thủ Đức ăn mừng chiến thắng của U23 - Video: BÃO THANH

CĐV ngoại đặt niềm tin vào CĐV ngoại đặt niềm tin vào 'cơn địa chấn U-23 Việt Nam' Càng về khuya, cổ động viên ăn mừng càng sung Càng về khuya, cổ động viên ăn mừng càng sung 'Bão sale' xuất hiện ngay sau chiến thắng của U-23 Việt Nam
     
PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên