24/01/2018 00:06 GMT+7

CĐV ngoại đặt niềm tin vào 'cơn địa chấn U23 Việt Nam'

PHƯƠNG THANH - TRỌNG NHÂN
PHƯƠNG THANH - TRỌNG NHÂN

TTO - Cổ động viên bóng đá nhiều quốc gia đã gửi lời chúc mừng dành cho Việt Nam sau chiến thắng của đội tuyển U23 trước Qatar.

Chiến thắng lịch sử của thầy trò HLV Park Hang-seo chiều 23-1, đưa đội tuyển vào chung kết cup châu Á không chỉ khiến cổ động viên Việt Nam vỡ òa trong niềm vui sướng mà còn tạo ra một cơn chấn động đối với khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Trên tài khoản mạng xã hội của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á), đông đảo khán giả khu vực Đông Nam Á bày tỏ sự bất ngờ và thán phục trước chiến thắng của đội tuyển U-23 VN.

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Không chỉ thế, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á bước vào vòng chung kết của giải châu Á 2018, Việt Nam còn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng và tin tưởng từ khán giả khu vực. Đông đảo khán giả cho rằng đội tuyển U23 VN sẽ vô địch.

Người dùng có tên Naz Fliz Fliz bình luận: "Các bạn đã làm rất tốt, Việt Nam. Tin chắc rằng các bạn sẽ vô địch và làm nên lịch sử cho bóng đá khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ là những người luôn luôn đứng sau cổ vũ các bạn".

Prayoga DP, một CĐV Indonesia, cũng chia sẻ: "Chúc mừng chiến thắng cũng như tinh thần đồng đội của các bạn trong vòng đấu này. Thật không gì tốt bằng khi nghe tin các bạn sẽ vào chung kết. Chúc các bạn may mắn".

Đội tuyển U23 VN cũng nhận được những lời chúc mừng và động viên của khán giả Malaysia, Thái Lan... trên trang Fox Sports Asia.

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 2.
CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 3.
CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 4.
CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Những lời chúc mừng trên trang Asian Football Confederation - Ảnh chụp màn hình

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 6.
CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 7.
CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Lời chúc mừng và động viên trên trang Fox Sports Asian

Người nước ngoài hòa mình vào "bão" U23

"Thật tuyệt vời, đây thật sự là một bữa tiệc vô cùng thú vị. Ở nước tôi rất hiếm có những dịp như thế này" - đó là cảm xúc của Cian Whelan (người Ireland) khi hòa vào dòng người đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tối 23-1 tại TP.HCM. 

Anh cho biết mình đã theo dõi từng đường bóng trong hơn 2 tiếng quyết chiến của của các chàng trai U23 Việt Nam, và rất ngưỡng mộ về kĩ thuật thi đấu khéo léo, cũng như tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ chúng ta. 

Anh cũng tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ cuối cùng trong trận chung kết để đoạt chức vô địch.

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 9.

Cian Whelan cùng bạn gái trước Nhà thờ Đức Bà TP.HCM - Ảnh: Trọng Nhân

Trước đó, chiều 23-1, trong trận bán kết đầu tiên của giải U-23 châu Á, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ nặng ký U23 Quatar bằng loạt sút luân lưu cân não sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu.

Sau trận thắng lịch sử, hàng ngàn người ùa ra đường, hướng về trung tâm thành phố để ăn mừng. Trong dòng người ấy có không ít người nước ngoài đang sinh sống hoặc đi du lịch ở TP.HCM.

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 10.

Anh Finkelstein vẫy cờ Việt Nam cùng những người đi đường - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Isaac Finkelstein (người Canada) sau khi xem xong trận đấu ở một quán cà phê ở Q.1 (TP.HCM) đã hòa theo dòng người xuống đường. Họ đi đâu, anh đi đó để hò reo cùng niềm vui của những người dân Việt Nam.  

Cũng do "ham vui", West Josh (người Mỹ) cùng bạn gái "sắm" một lá cờ Việt Nam cho có không khí. Một tay cầm cờ, một tay cầm điện thoại ghi lại những hình ảnh ăn mừng của người đi đường, miệng không ngừng nói cường sung sướng, Josh cho biết đây là cảm xúc thật tuyệt vời từ khi anh đến sống ở Việt Nam. 

Sau niềm vui vỡ òa ngày hôm nay, trước mắt các chàng trai áo đỏ là trận chiến cuối cùng trước U23 Uzbekistan vào 15h ngày 27-1 tới đây.

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 11.

West Josh cùng lá cờ Việt Nam mới sắm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 12.

Người nước ngoài chung vui sau khi làm về - Ảnh: TRỌNG NHÂN

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 13.

Người dân Sài Gòn tập trung đông đúc ở trung tâm TP ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Trọng Nhân

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 14.

Đây là chiến thắng lịch sử của người dân Việt Nam. Giờ đây, cả nước đang hướng đến trận đấu cuối cùng vào chiều 27-1 - Ảnh: Trọng Nhân

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 15.

Du khách tại quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

CĐV ngoại đặt niềm tin vào cơn địa chấn U23 Việt Nam - Ảnh 16.

Người nước ngoài chia vui cùng Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Cuồng nhưng đừng quá khích!

U23 Việt Nam dành chiến thắng để bước vào chung kết cup U23 châu Á, hàng triệu con tim vỡ oà. Chúng ta có quyền yêu, bênh vực và ủng hộ đội bóng của mình. Tuy nhiên, trên các diễn đàn quốc tế, mạng xã hội... người hâm mộ Việt Nam hãy cùng yêu đội bóng bằng trái tim nóng và tranh luận văn minh, lịch sự.

Trên trang fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á, bên cạnh những tranh luận, bày tỏ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho U23 Việt Nam. Có nhiều ý kiến ủng hộ đội bóng khác mà họ yêu thích, và tất nhiên sẽ có khen chê, "phục và không phục", dự đoán đội thắng thua...

Mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình, nên nếu không đồng tình, chúng ta cùng tranh luận nhưng phải thật văn minh, lịch sự. Đã có rất nhiều người Việt Nam vào những diễn đàn quốc tế để comment bằng những lời lẽ thô tục, chửi bới, mạt sát. Là người Việt, đọc những comment ấy tôi còn thấy xấu hổ, bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì?

Cùng đó, vì cho rằng trọng tài người Singapore thiên vị, thay vì chỉ ra những điều không đồng tình, quan điểm thì rất nhiều bạn trẻ Việt Nam truy tìm facebook cá nhân của trọng tài này để vào chửi bới, thóa mạ, chế ảnh của trọng tài thành... di ảnh.

Trước những bình luận làm xấu mặt người Việt, nhiều người Việt Nam cũng đã vào đây "can ngăn": "Thôi nào mấy bạn, có chửi cũng phải chửi có văn hoá. Đừng để người ta thấy mình chửi tục chứ, đừng để người ta coi thường người Việt mình chứ...".

Nguyễn Thị Trúc Linh (23 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi U23 Việt Nam chiến thắng. Tất nhiên tôi sẽ ủng hộ và "xù lông" khi ai nói không hay về đội tuyển tôi yêu thích.

Tuy nhiên, tôi thấy khá kỳ cục, dị ứng khi thấy các bạn Việt Nam mình dùng lời lẽ không hay, thậm chí thô tục để tranh luận cũng như thóa mạ trọng tài. Hãy để bạn bè quốc tế tôn trọng người Việt chúng ta. Yêu nhưng đừng quá khích như vậy".

-M.P-

'Bão sale' xuất hiện ngay sau chiến thắng của U-23 Việt Nam Càng về khuya, cổ động viên ăn mừng càng sung Càng về khuya, cổ động viên ăn mừng càng sung Fan Việt đang cuồn cuộn đổ ra đường mừng kỳ tích U-23 Việt Nam Fan Việt đang cuồn cuộn đổ ra đường mừng kỳ tích U-23 Việt Nam
     
PHƯƠNG THANH - TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên