31/03/2018 18:47 GMT+7

Ban nhạc gia đình Philippines biểu diễn trên đất Việt suốt 21 năm

NGỌC HIỂN - NGỌC ĐÔNG
NGỌC HIỂN - NGỌC ĐÔNG

TTO - Theo lời giới thiệu của một số ca sĩ Philippines, chúng tôi tìm đến Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) để gặp Stardust Band, một ban nhạc rất đặc biệt khi các thành viên đều là người trong gia đình và đã biểu diễn ở Việt Nam suốt 21 năm.

Ban nhạc gia đình Philippines biểu diễn trên đất Việt suốt 21 năm - Ảnh 1.

Cuộc sống tại Việt Nam của ban nhạc gia đình Louell trong căn nhà thuê ở làng chài Mũi Né - Ảnh: NGỌC HIỂN

10 năm nay, họ "đóng đô" tại resort Pandanus nằm dưới chân đồi cát vàng Mũi Né để cất lên tiếng đàn ca mỗi đêm.

Việt Nam là một đất nước dễ thương, ai cũng thân thiện và mọi thứ rất rẻ nên chúng tôi quyết định đưa cả gia đình sang đây

Ông LOUELL

Trong căn nhà hướng thẳng ra bờ biển ở làng chài Mũi Né, cả năm thành viên ban nhạc của gia đình ông Louell Yamba (59 tuổi) cùng cô con dâu người Việt ngồi quây quần bên mâm cơm trưa ấm cúng.

Gia chủ niềm nở thết đãi chúng tôi những món ăn trong mâm cơm thường ngày của người Philippines.

Dù sống ở Việt Nam đã lâu nhưng bữa cơm gia đình họ vẫn mang hương vị của ẩm thực truyền thống Philippines.

Ban nhạc Stardust biểu diễn bài hát Hotel Califonia tại Mũi Né - Video: NGỌC HIỂN - NGỌC ĐÔNG

Ngôi nhà thuê nhỏ với những chiếc kệ chất đầy đĩa nhạc và băng cassette mà gia đình lưu giữ từ rất lâu là nơi mà 10 năm qua cả gia đình ông Louell đi về sau mỗi đêm diễn.

Cứ sáu đêm mỗi tuần, ban nhạc đến biểu diễn tại quầy bar Waterfall Lounge bên trong resort Pandanus. Ngoài hát, ông Louell còn có thể chơi điêu luyện nhiều nhạc cụ như đàn guitar, trống cajon, kèn saxophone...

Vợ ông, bà Lolita (62 tuổi) và em vợ Zeny (52 tuổi) cùng con trai Richard (39 tuổi) là ba ca sĩ hát chính, còn người con trai Ronaldo (38 tuổi) đệm đàn organ và hát bè.

Bất kỳ du khách nào bước vào, ban nhạc cũng nở nụ cười chào thân thiện, rồi ân cần hỏi họ đến từ đâu và muốn nghe bài hát gì.

"Nhiều du khách châu Âu ngạc nhiên khi thấy chúng tôi hỏi họ muốn nghe bài gì. Với họ, ca sĩ thì cứ hát thôi nên điều đó rất lạ lẫm. Tuy nhiên, khi được phục vụ như vậy họ rất thích, cảm thấy mình là người đặc biệt và được chào đón" - ông Louell chia sẻ bí quyết lấy lòng khách.

Thậm chí, để tạo thiện cảm với khách, ông còn sáng tác hai ca khúc Chào mừngChúc ngủ ngon để cả ban nhạc hợp ca mở đầu và kết thúc mỗi đêm diễn. Đó cũng là kinh nghiệm xương máu để ông sống với nghề gần 40 năm qua.

Ban nhạc gia đình Philippines biểu diễn trên đất Việt suốt 21 năm - Ảnh 4.

Các thành viên gia đình trong ban nhạc Stardust biểu diễn tại Mũi Né suốt 10 năm qua - Ảnh: NGỌC HIỂN

Vào những năm 1980, Louell và Lolita khi đó là những ca sĩ tài năng được mời đi diễn ở nhiều nơi như Dubai, Nhật, Ý và nhiều nước châu Âu...

Đến năm 1997, cả hai sang Việt Nam biểu diễn cùng ban nhạc ở khách sạn Saigon Prince. Cảm nhận được triển vọng ở Việt Nam, hai vợ chồng quyết định đưa các con sang Việt Nam. "Đây là một đất nước dễ thương, ai cũng thân thiện và mọi thứ rất rẻ nên chúng tôi quyết định đưa cả gia đình sang đây" - ông Louell kể.

Đến khoảng năm 2004, đời sống âm nhạc ở Sài Gòn bắt đầu sôi động với sự xuất hiện của nhiều ban nhạc Việt chơi nhạc ngoại. Nhiều ca sĩ Philippines quyết định rời Sài Gòn đến các thành phố khác và gia đình Louell cũng chuyển ra hát ở Mũi Né từ năm 2007.

Theo Louell, điều khiến gia đình ông và nhiều ca sĩ Philippines vẫn còn bám trụ ở Việt Nam chính là được cộng đồng cũng như chính quyền chấp nhận, xem họ như là một thành viên âm nhạc Việt. "Đó là một cử chỉ tử tế. Ở một vài nước khác, họ có xu hướng tạo khoảng cách nhưng khi chúng tôi đến đây, mọi người đều nói "ok". Điều này khiến chúng tôi có cảm giác ở nhà, chúng tôi không phải lo chuyện mình bị kỳ thị hay phân biệt" - ông Louell nói.

Ban nhạc gia đình Philippines biểu diễn trên đất Việt suốt 21 năm - Ảnh 5.

Ban nhạc gia đình Stardust biểu diễn tại Mũi Né suốt 10 năm qua - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ban nhạc đời thứ 3 của cháu ngoại

Ngoài các thành viên của Stardust, gia đình bà Lolita còn có một người con trai cũng từng đi hát, hiện đang sống ở Phú Quốc và người con gái Ara Procianos (43 tuổi) sống cùng chồng con ở Sài Gòn.

Điều đặc biệt, chị Ara và ba người con cũng theo "truyền thống" gia đình lập nên một ban nhạc, lấy tên là P4. Vì anh Ronie Procianos (chồng chị Ara) hiện đang bận rộn với việc làm ở công ty và cô con gái út còn nhỏ nên ban nhạc hiện tại chỉ có bốn thành viên.

P4 còn được biết đến là ban nhạc Philippines từng lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Vietnam’s Got Talent năm 2016.

Ban nhạc gia đình P4 biểu diễn ở một quán bar tại Sài Gòn - Video: NGỌC HIỂN - NGỌC ĐÔNG

18 năm trước, anh Ronie khi đó đang làm việc cho một công ty bia của Philippines được chuyển công tác đến Việt Nam. Sau bốn tháng tìm hiểu cuộc sống nơi đây, anh quyết định đưa cả gia đình sang sống cùng mình.

Vốn là một ca sĩ chuyên nghiệp từng biểu diễn ở nhiều nước châu Á nên khi theo chồng đến Sài Gòn, chị Ara cũng ký hợp đồng hát thường xuyên tại khách sạn danh tiếng Caravelle suốt ba năm kể từ năm 2000. Sau đó, Ara ở nhà làm nội trợ và chỉ mới trở lại ca hát khi ban nhạc gia đình được thành lập.

Ban nhạc P4 hát Say you do - Video: Ngọc Hiển - Ngọc Đông

Cả ba người con trong ban nhạc của Ara đều có năng khiếu âm nhạc, không chỉ hát hay mà còn có thể chơi sành sỏi nhiều loại nhạc cụ dù tuổi còn khá trẻ. Theo anh Ronie, từ năm 6-7 tuổi, các con anh đã bắt đầu học chơi trống, guitar, piano, saxophone... bằng cả niềm đam mê.

Người cha này nhận thấy các con của mình đều có năng khiếu âm nhạc và kỹ thuật nên anh kết hợp chúng lại để thành lập ban nhạc gia đình P4 từ năm 2012, dưới sự dẫn dắt của chị Ara để cùng nhau biểu diễn khắp các quán cà phê nhạc sống, các quán bar hay các sự kiện ở Sài Gòn.

"Khi mới đi hát, tụi nhỏ chẳng quan tâm mình được trả bao nhiêu tiền. Chúng yêu âm nhạc và đơn giản chỉ là được chơi, được hát ca trước mọi người thôi" - chị Ara chia sẻ.

Ban nhạc gia đình Philippines biểu diễn trên đất Việt suốt 21 năm - Ảnh 8.

Các thành viên của ban nhạc P4 biểu diễn ở một quán bar tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc "trốn chạy" của ca sĩ Philippines

"Những năm 1980, được mời sang nước ngoài ca hát là niềm tự hào và là cơ hội đối với những ca sĩ, nhạc công Philippines. Nhưng đối với những người ra đi vào năm 2000, đó là một cuộc "trốn chạy"" - ông Louell nói.

Sự suy giảm của nền kinh tế cộng với bất ổn chính trị đã khiến rất nhiều người Philippines tìm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Riêng với giới ca sĩ Philippines, mức thù lao trong nước quá thấp và khó khăn để có sô diễn mỗi tuần khiến họ phải ra đi nếu vẫn muốn sống với nghề.

Những năm 2001-2002 cũng là thời điểm xuất ngoại ào ạt ca sĩ Philippines sang Việt Nam. Theo ông Louell, thay vì ở lại đất nước nhưng không có việc làm, nhiều người Philippines chọn cách ra nước ngoài kiếm sống và "tấm hộ chiếu" của họ chính là việc ca hát.

Ca sĩ người Philippines: Việt Nam là đất lành Ca sĩ người Philippines: Việt Nam là đất lành

TTO - 'Nếu không hát ở Việt Nam, tôi sẽ giải nghệ, không hát ở Philippines hay bất kỳ nơi nào khác nữa'. Nữ ca sĩ Clarisse Cantos nói như đinh đóng cột...

NGỌC HIỂN - NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên