03/11/2012 08:34 GMT+7

Vietnam Idol 2012: phái đẹp tỏa sáng!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Trên sân khấu mới với sức chứa hơn 1.000 khán giả, đêm nhạc quốc tế với chủ đề We are the world (Vì Trái đất là của chúng ta) của chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2012 đã ra mắt vào 20g ngày 2-12 trên sóng VTV3.

Thanh Trúc chia tay Vietnam IdolSôi động không vì chân dài hay váy ngắn

SAhnhdsb.jpgPhóng to
Top 8 thí sinh trình diễn trong đêm thi nhạc quốc tế tối 2-11 - Ảnh: Trần Tiến Dũng

Có khá nhiều lo ngại đến với 8 thí sinh của Vietnam Idol trước khi bước vào thử thách lần này. Thứ nhất là bởi cách đây không lâu, việc các thí sinh ở một số sân chơi âm nhạc tham gia hát và thể hiện các ca khúc quốc tế nhận phải khá nhiều chỉ trích về lỗi kỹ thuật, khả năng ngôn ngữ, đài từ… và quan trọng nhất là không hề “thuần Việt”.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận nhạc quốc tế là một trong những “kho kinh nghiệm” quý báu mà bất kỳ ca sĩ nào muốn học hỏi và nâng tầm vốn hát đều phải thử sức qua. Nắm bắt được những ưu - nhược của những thí sinh, ban tổ chức Idol năm nay đã dành cho thí sinh Idol nhiều sự luyện tập nghiêm túc với những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc quốc tế như ca sĩ Thanh Bùi, nhạc công Curtis King - cựu thành viên của Curtis King Band trợ giúp.

Thành công nhất trong đêm nhạc quốc tế lần này phải kể đến hai gương mặt sáng giá Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Thật tình cờ là bởi trước đêm thi lần này, Quyên và Trâm đều đang gặp phải vấn đề về sức khỏe, nhưng có lẽ do vậy mà như Trâm chia sẻ: “Tôi phải cố gắng hơn đến 300%” nên tiết mục dự thi của cả hai trong đêm thi này đã "đốt cháy" khán giả hoàn toàn.

Tại buổi tập với ban nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn đã yêu cầu Quyên hát lên hai tông để ca khúc Move cô chọn trình diễn lần này bật lên hoàn toàn. Dù đây là thử thách vô cùng khó khăn nhưng Quyên đã làm rất tốt: những di chuyển táo bạo trên sân khấu, sự cuồng nhiệt và cảm xúc tràn đầy trong cách hát đã khiến bộ ba giám khảo… choáng váng. Trong khi đó, Bảo Trâm tự tin như một cô “diva da màu” chọn Mercy để khoe chất giọng dày và xử lý khá vững của mình. Nhạc sĩ Quang Dũng đã không ngần ngại gọi Trâm là một “mầm mống của quán quân Thần tượng năm nay”, và Trâm hoàn toàn xứng đáng với lời khen mỹ miều đó.

Trong các thí sinh còn lại, đáng chú ý có thể nhắc đến Hương Giang: với việc không giới hạn ngôn ngữ trong vòng thi hát nhạc ngoại, cô đã quyết định chọn một ca khúc nhạc Hàn Quốc để thể hiện dù khi Giang hát xong cả ba vị giám khảo đều “cười trừ” nhưng khó có thể phủ nhận thế mạnh về vũ đạo, ngoại hình, Giang lại là một trường hợp khá “đặc biệt” của Idol năm nay ngay từ những vòng đầu. Khả năng đi xa hơn của thí sinh này vẫn là điều rất có thể.

Riêng Thảo My là một “bứt phá” vượt bậc của đêm thi này. Chọn được ca khúc phù hợp, My đã thoải mái thể hiện “cái tôi” và bản lĩnh sân khấu của chính mình. Khó ai có thể từ chối một lời khen cho cô thí sinh nhỏ tuổi nhất của Idol năm nay với những tiến bộ rõ ràng qua từng đêm thi.

Trong khi các thí sinh nữ tỏ ra nổi bật và tỏa sáng ở đêm thi này thì các thí sinh nam lại mờ nhạt và mắc nhiều lỗi: về cách chọn bài, trình diễn… hơn!

Nhạc quốc tế là một thử thách khó, nói như thí sinh Anh Quân: “Đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu hát mà không phải bằng tiếng mẹ đẻ”, vậy nên để tiếp cận chúng, nhạc sĩ Quốc Trung đã có một lời khuyên chân thành dành cho thí sinh năm nay: “Trước tiên cần phải làm tốt nhiệm vụ của một cái máy photo trước khi chuyển thành bút viết, viết ra những suy nghĩ của mình. Hãy dành nhiều thời gian chịu khó nghe nhiều hơn nữa!”.

Sau đêm trình diễn lần này, sẽ chỉ còn 7 thí sinh được quyền bước tiếp. Đêm công bố sẽ được THTT vào 20g ngày 9-11 trên sóng VTV3.

GCyWq10k.jpgPhóng to
Anh Quân với kỹ thuật thanh nhạc bài bản đã xử lý khá “ngọt” ca khúc Unchained Melody nhưng lại thiếu tình cảm - Ảnh: Trần Tiến Dũng
G2qICRNA.jpgPhóng to
Bảo Trâm tràn trề năng lượng với Mercy. Sự thoải mái trong trình diễn đã khiến cô gái ghi điểm tuyệt đối với giám khảo và khán giả - Ảnh: Trần Tiến Dũng
yVwSBnaR.jpgPhóng to
Hoàng Quyên vừa trở về từ bệnh viện trước đêm thi vì sức khỏe không tốt nhưng chọn ca khúc Move - Quyên đã khép lại đêm thi khá ấn tượng - Ảnh: Trần Tiến Dũng
9ZVxD7kV.jpgPhóng to
Hồng Phước chọn một ca khúc không mấy phù hợp, cũng chưa bộc lộ được cá tính âm nhạc đặc trưng với Miss Kiss Kiss Bang - Ảnh: Trần Tiến Dũng
uXvQh0JJ.jpgPhóng to
Hương Giang "chơi trội" với ca khúc tiếng Hàn Tell me your wish của nhóm nhạc thần tượng xứ Kim Chi SNSD. Dĩ nhiên, vũ đạo và hình thể vẫn là thế mạnh của Giang hơn giọng hát - Ảnh: Trần Tiến Dũng
FQqCVwnV.jpgPhóng to
Thảo My với lựa chọn thông minh, ca khúc The Climb đã tôn chất giọng sáng và kỹ năng xử lý tiến bộ hơn hẳn những vòng ngoài - Ảnh: Trần Tiến Dũng
Qnqi0YYl.jpgPhóng to
Với sức chứa hơn 1.000 người, không khí của trường quay mới đã tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh trong các phần trình diễn của mình - Ảnh: Trần Tiến Dũng
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên