30/03/2012 08:36 GMT+7

Thủy Tiên tươi vui cùng Ra đồng giữa ngọ

Q.N.
Q.N.

TT - 5 năm sau album đầu tay Xin cho tôi, Thủy Tiên - giải nhất Tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn tại hội quán Hội Ngộ TP.HCM năm 2005 - giới thiệu album nhạc Trịnh thứ hai của mình với chủ đề Ra đồng giữa ngọ.

Thủy Tiên tươi vui cùng Ra đồng giữa ngọ

TT - 5 năm sau album đầu tay Xin cho tôi, Thủy Tiên - giải nhất Tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn tại hội quán Hội Ngộ TP.HCM năm 2005 - giới thiệu album nhạc Trịnh thứ hai của mình với chủ đề Ra đồng giữa ngọ.

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài

D6EA0qkb.jpgPhóng toCa sĩ Thủy Tiên trong phòng thu với CD Ra đồng giữa ngọ - Ảnh: T.T.D.

Nói về nguyên nhân để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, Thủy Tiên cười: "Một phần vì số tiền mà Tiên tích cóp không đủ để sớm thực hiện album như mong muốn, một phần cũng vì Tiên cầu toàn quá nên sản phẩm lâu hoàn thiện".

Cô công nhân may ngày nào giờ đã là người quản lý rất năng động của hội quán Ðời Rất Ðẹp, bồi hồi khoe: "Từ nào đến giờ mình hát nhạc Trịnh hơi tư lự nhưng lần này đã có thể tươi vui hơn, nhất là ở ca khúc Ra đồng giữa ngọ".

Khai thác được một góc mới, tươi vui trong nhạc Trịnh là lý do để Thủy Tiên có thêm một sản phẩm mới ngoài ý nghĩa kỷ niệm 11 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Album cũng giới thiệu một Thủy Tiên trưởng thành hơn không chỉ ở giọng hát mà còn ở tư tưởng, cái nhìn rộng mở và lạc quan hơn về cuộc đời.

Vẫn giọng hát mộc mạc, trong trẻo, một lần nữa những: Ca dao mẹ, Xin mặt trời ngủ yên, Chiều trên quê hương tôi, Ra đồng giữa ngọ, Một ngày như mọi ngày, Chiều một mình qua phố, Phúc âm buồn, Lời thiên thu gọi, Bốn mùa thay lá và bản hòa âm mới của Xin cho tôi thật tình cảm và bay bổng hơn qua tiếng hát của Thủy Tiên.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên