04/07/2013 07:15 GMT+7

7g15 ngày 4-7, buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 2013

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Sáng nay, 4-7, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 diễn ra với bài thi môn toán khối A, khối A1 và khối V. Môn toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút, từ 7g15-10g15.

GY8IUcV0.jpgPhóng to
Các thí sinh xếp hàng đợi thang máy tại trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM vào lúc 6g sáng - Ảnh: Vĩnh An
tq9RdGjA.jpgPhóng to
Hồng Thị Tuyết Trinh (Sinh viên năm thứ 2, Khoa Quản trị kinh doanh) hướng dẫn sĩ tử đến phòng thi - Ảnh: Vĩnh An
MUdD2xCV.jpgPhóng to
Vẫn còn một số chủ quan đến đến trễ giờ thi - Ảnh: Vĩnh An

Thời tiết TP.HCM nắng từ sáng sớm nhưng không gay gắt. Ghi nhận từ các điểm thi khu vực Thủ Đức TP.HCM, từ 4g30 sáng, trên các tuyến đường nội thành, xa lộ Hà Nội, hàng trăm lượt xe máy phụ huynh nối đuôi nhau đến các địa điểm thi.

Trên xa lộ Hà Nội, hai hướng lưu thông rất đông xe máy phụ huynh chở thí sinh đến các địa điểm thi ở quận 9, Thủ Đức và ngược lại. Hơn 5g, dòng xe lưu lượng trên tuyến xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn ra Suối Tiên đông nghẹt, lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Trạm 2 đã có mặt từ rất tại các ngã tư Bình Thái, Thủ Đức, ngã ba 621 vào khu đô thị ĐHQG-TP.HCM để phân luồng giao thông.

Tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngay từ 4g45 sáng đã có một vài phụ huynh và thí sinh đến, nhiều thí sinh đứng đợi xe buýt để lên khu vực nội thành dự thi. Nhiều thí sinh tranh thủ ăn bánh mì để chống đói trước khi vào phòng thi.

Hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có khoảng 7.000 thí sinh thi tại các khu nhà A, B, C và tòa nhà trung tâm. Do lượng thí sinh, phụ huynh đổ về vào giờ cao điểm (từ 6g-7g) quá đông, sinh viên tình nguyện cùng cảnh sát đã đứng dàn thành những “hàng rào” để tạo lối đi cho thí sinh. Do xe máy và người đi bộ cùng vào cùng một lối, lực lượng phân luồng để xe máy và người đi bộ thay nhau vào cổng tránh kẹt xe.

Một sinh viên tình nguyện tay giơ cao tấm bảng “Đội tiếp sức mùa thi dẫn thí sinh qua đường” để thí sinh, phụ huynh nhìn thấy và phối hợp nhịp nhàng cùng với một đội phía bên kia đường đưa từng đợt thí sinh, phụ huynh vào trường thi. “Đội đứng ở đây từ 4g30 sáng - một sinh viên tình nguyện cho biết - cũng không nhớ là đưa bao nhiêu lượt thí sinh vào”.

Các quán ăn gần khu vực này đã mở cửa đón khách từ 4g30 sáng để phục vụ thí sinh, phụ huynh. Khu vực Thủ Đức, Q.9 trong đợt thi đầu tiên có 8 trường tổ chức thi: ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TP.HCM), ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG-TP.HCM, ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH An ninh nhân dân, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG-TP.HCM - địa điểm thi của trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG-TP.HCM (khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) với số lượng thí sinh hơn 2.000, các sinh viên tình nguyện đã có mặt tại Ngã ba 621 và Ngã ba đại cương từ rất sớm để chỉ đường cho phụ huynh, thí sinh.

Theo anh Cao Quý– đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi 2013 điểm trực Ngã ba Đại Cương, đội đã huy động hơn 500 chiến sĩ tình nguyện, trong đó hơn 200 sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông túc trực từ 5g sáng để phân luồng, bố trí, chỉ dẫn xe máy trong khu vực thi làng ĐHQG-TP.HCM. Các chiến sĩ còn làm những dãy phân cách xanh giữa đường để nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc.

Nhiều thí sinh đến muộn

Theo qui định, giờ làm bài môn toán bắt đầu từ 7g15. Những thí sinh đến trường thi muộn hơn giờ này sẽ không được dự thi. Thí sinh được yêu cầu có mặt tại phòng thi lúc 6g30 để được giám thị gọi vào phòng thi đồng thời có thời gian ổn định tâm lý trước khi nhận đề thi. Ghi nhận tại các điểm thi TP.HCM, mãi đến sau 7g10, nhiều thí sinh mới tất tả chạy đến trường thi.

Phụ huynh “lạc” vào khu vực thi

Trước giờ thi môn toán tại hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, không rõ bằng cách nào một phụ huynh đưa con đi thi tại đây đã đi “lạc” vào khu vực thi. Còn khoảng 25 phút nữa là đến giờ phát đề thi, phụ huynh này được một nhân viên bảo vệ “áp giải” ra khỏi khu vực thi.

(H.B.)

Tại điểm thi trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM), điểm thi của trường ĐH Kinh tế Luật, Thủ Đức, một nữ sinh đặt chân vào trường thi vừa kịp lúc chuẩn bị đóng cổng trường thi.

Tại điểm thi trường THCS Hà Huy Tập, Q. Bình Thạnh, điểm thi của trường ĐH Tài chính Marketing có đến bốn thí sinh đến trường trước giờ thi vài phút.

Tại điểm thi trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng cũng có bốn trường hợp thí sinh đến phòng thi khi cổng trường đang đóng. Có trường hợp đến điểm thi khi chỉ còn 6 phút nữa là tới giờ phát đề được lực lượng bảo vệ chở xe máy vào tận khu vực thi.

Ông Lê Huy, phụ huynh một thí sinh đi trễ chưa kịp hoàn hồn nói: “Hai cha con tui hẹn giờ bằng điện thoại nhưng không hiểu sao điện thoại không đổ chuông. May mà chủ trọ đập cửa gọi dậy nên còn chạy đến kịp. Tui và con chưa ai có miếng gì vào bụng”. Tại điểm thi trường ĐH Bách khoa và trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông.

Tại những điểm trường trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), hàng ngàn thí sinh và người thân đã có mặt tại hội đồng thi từ 5 giờ sáng. Đặc biệt trước cổng trường nơi tổ chức thi, liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe. Những sinh viên Tiếp sức mùa thi túc trực ở những điểm này phải ra quân phân luồng giao thông thế nhưng nhiều điểm vẫn kẹt xe ách tắc từ 20 - 30 phút.

k0KcOJ9r.jpgPhóng to
Kẹt xe ngay từ lúc 5g30 tại ngã 3 giao nhau gần trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Ảnh: Thanh Ba
X69E3ZWl.jpgPhóng to
Một trường hợp thí sinh đến trễ khi giờ phát đề còn đúng 6 phút được bảo vệ đặc cách cho chở thí sinh vào khu vực bên trong- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
AM6QLx7Y.jpgPhóng to
Chương trình “Trà đá vì cộng đồng” tiếp sức cho phụ huynh thí sinh- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

agA9gxco.jpgPhóng to

Sinh viên tình nguyện chỉ dẫn đường đến địa điểm thi cho người thân thí sinh tại Ngã ba 621 (xa lộ Hà Nội) sáng 4-7 - Ảnh: Phước Tuần

Sáng 4-7, tại Hà Nội đông đảo sĩ tử cùng người nhà có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm nhằm tránh tắc đường trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2013.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tại cổng vào các điểm thi tiến hành chỉ dẫn tận tình cho thí sinh cùng người nhà. Khác với mọi năm, năm nay sinh viên tình nguyện giúp các sĩ tử rà soát giấy tờ ngay từ cổng vào nhằm phát hiện nhanh trường hợp sĩ tử quên mang theo giấy tờ trong ngày thi.

Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, sĩ tử mang theo cặp sách, ba lô được sinh viên tình nguyện tại đây bố trí trông coi miễn phí ngay từ bên ngoài.

Gần cổng trường Đại học Xây Dựng, hàng chục sinh viên tình nguyện xếp hàng dài trên đường Giải phóng để chỉ dẫn người đi bộ đi vào khu vực ven đường, tránh ùn tắc có thể xảy ra.

Nhiều người thân đưa sĩ tử đi thi ngồi đợi trước cổng điểm thi với vẻ âu lo hiện rõ, những cốc trà đá miễn phí cùng phiếu cơm 5.000 đồng cũng được phát cho các sĩ tử cùng người nhà có nhu cầu.

Trong ngày thi đầu tiên, hàng ngàn suất cơm miễn phí cũng được các sinh viên tình nguyện của nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội chuẩn bị cho các sĩ tử và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

YTbqIDFQ.jpgPhóng to
Sinh viên tình nguyện rà soát giấy báo dự thi cùng bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận) tốt nghiệp THPT ngay từ khu vực cổng vào - Ảnh: Tiến Thắng
wp0B8Hjz.jpgPhóng to
Sinh viên tình nguyện trường Đại học xây dựng xếp hàng dài trước điểm thi để chỉ dẫn người dân đi vào ven đường nhằm tránh ùn tắc giao thông - Ảnh: Tiến Thắng
goGKUPxZ.jpgPhóng to
Vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt của phụ huynh ngồi đợi con em ngoài điểm thi - Ảnh: Tiến Thắng

ĐH Tây Nguyên: nhiều thí sinh quên giấy tờ, máy tính

Tại ĐH tây Nguyên, số thí sinh vắng không nhiều và không có sai sót nào xảy ra. Tuy nhiên khá nhiều thí sinh đi muộn giờ, khi các giám thị đã hoàn thành việc kiểm tra thủ tục, phổ biến quy chế thi, nhiều em mới vào phòng…

Tại cổng trường ĐH Tây Nguyên, các sinh viên cũng thiết lập một đội xe ôm “phản ứng nhanh” để giúp những thí sinh đi muộn (tại cụm này có 4 hội đồng thi và khoảng cách từ cổng đến điểm thi khá xa). Khoảng 30 phút trước khi đóng cửa, hơn 20 thí sinh được đội xe ôm tình nguyện tại đây chở đến phòng thi.

Nhiều trường quên giấy báo thi, chứng minh nhân dân, máy tính được người nhà mang đến cũng được các sinh viên tình nguyện hỏi kỹ và đưa vào tận phòng thi cho thí sinh…

Cõng thí sinh đặc biệt vào phòng thi

iHt6QMXi.jpgPhóng to
Thí sinh K’Hoàng (thi ngành Công nghệ thông tin đại học Đà Lạt) được nhân viên trường cõng vào phòng thi - Ảnh: Mai Vinh

Tại điểm thi Đại học Đà Lạt, thí sinh gặp khó khăn khi di chuyển đã được trường hỗ trợ đưa đến phòng thi.

Đó là các thí sinh K’Hoàng (người dân tộc K’Ho, Bình Thuận) bị liệt hai chân từ nhỏ. Thí sinh này thi vào khoa Công nghệ thông tin đại học Đà Lạt.

Trong đợt thi thứ nhất, tại Đại học Đà Lạt có 2.887 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có mặt 2.359 thí sinh (đạt 81,7%). Tại hội đồng thi này, các thí sinh đến rất sớm, 5g30 rất đông thí sinh đã đến phòng thi. Thời tiết lạnh, nhiều thí sinh sợ ngủ quên nên đến phòng thi sớm. Tại các phòng thi còn chưa mở niêm phong cửa, nhiều thi sinh tranh thủ ngồi bên ngoài hành lang ngủ.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên