![]() |
Cụ ông và cụ bà cùng “bậc thang tình yêu” do ông tự tay đẽo - Ảnh: Báo mạng Hoa Long |
Chuyện tình của họ bắt đầu khi chàng trai 19 tuổi Lưu Quốc Giang đem lòng yêu một phụ nữ một con góa chồng lớn hơn mình 10 tuổi. Dưới áp lực của lễ giáo và những lời bóng gió, cả hai quyết định bỏ trốn lên núi và sống hơn 50 năm ẩn dật chưa rời nhau một ngày.
Thương vợ, chính tay chàng trai đã dành ra hơn nửa thế kỷ đẽo 6.000 bậc thang cho vợ xuống núi an toàn. Khi 6.000 bậc thang tình yêu hoàn tất, chàng trai ngày nào đã thành một ông cụ tóc bạc phơ.
Năm 2007, cụ ông bất ngờ qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cụ bà, 87 tuổi, năm năm sau đó cũng tiếp bước cụ ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận