14/01/2012 21:33 GMT+7

Chộn rộn tết Việt trên xứ người

DIỆU LINH - TRUNG UYÊN
DIỆU LINH - TRUNG UYÊN

TTO - Những ngày này, du học sinh Việt Nam tại nhiều nước đang náo nức chuẩn bị tết. Những cái tết Việt nơi xứ người sẽ không thiếu bánh chưng, bánh tét, dưa hành... và tất nhiên có cả những nhớ thương quê nhà da diết trong thời khắc thiêng liêng.

Du học sinh Việt tại Hàn Quốc đón tếtTrò chuyện đêm giao thừa với người xa xứ

bkivcM9m.jpgPhóng to

Một tiết mục sẽ được các du học sinh Việt Nam tại Pháp trình diễn trong chương trình "Tết 2012" - Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Bordeaux, Pháp

Nôn nao đếm ngược về tết

Bạn Mạnh Linh (Hội Sinh viên Việt Nam tại Bordeaux, Pháp) cho biết các du học sinh Việt Nam đang tất bật tập chuẩn bị chương trình "Tết 2012". Trước tết âm lịch một tuần, các bạn sẽ cùng gói bánh chưng, bánh tét - đây là hoạt động được nhiều bạn trông đợi nhất.

3a080eDz.jpgPhóng to

Du học sinh Việt Nam tại Pháp tích cực tập văn nghệ chuẩn bị cho chương trình "Tết 2012" - Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Bordeaux, Pháp

Chương trình "Tết 2012" sẽ diễn ra lúc 18g ngày 21-1, tức 28 tết (0g ngày 22-1 theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Văn hóa thể thao Bois Fleuri, Lormont, với các tiết mục: múa lân, văn nghệ, xổ số đầu xuân...

Bạn Mạnh Linh cho biết thêm: "Đây là cơ hội cho tất cả anh chị em sinh viên xa nhà quây quần chia sẻ niềm vui ngày tết ở nơi xa Tổ quốc cả chục nghìn cây số, đồng thời hiểu hơn những phong tục truyền thống của quê hương".

GTnsUZep.jpgPhóng to

Tiết mục múa lân chuẩn bị cho chương trình "Tết 2012" của các du học sinh Việt Nam tại Pháp - Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Bordeaux, Pháp

Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Nice (Pháp) sẽ tổ chức chương trình "Dáng xuân" vào lúc 18g ngày 22-1, tức 29 tết với nhiều tiết mục trẻ trung như nhảy hiện đại, biểu diễn thời trang áo dài từ vật liệu tái chế, các ca khúc về quê hương...

"Tet it up" (tạm dịch: Tết đến rồi) là tên chương trình vui do Hội Sinh viên Việt Nam tại Nottingham, Vương quốc Anh sẽ tổ chức cho các bạn trẻ nơi đây vào đầu tháng 2-2012. Các nội dung chương trình như văn nghệ, giao lưu, các món ăn truyền thống ngày tết...

Còn tại Hàn Quốc, nơi cũng đón tết âm lịch như Việt Nam, anh Trần Hải Linh - chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết: "Các chi hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tổ chức đón tết theo từng khu vực, chủ yếu là gói bánh chưng, trang trí tết. Hiện nay các du học sinh vẫn học tập, đi làm bình thường nên công việc chuẩn bị sẽ chính thức khởi động vào ngày thứ bảy 21-1 tức 28 tết và mọi người sẽ quây quần đón giao thừa vào chủ nhật 22-1. Tại Hàn Quốc, mọi người được nghỉ các ngày 29, mùng 1, mùng 2 tết nên các du học sinh còn có thể gặp nhau vào ngày đầu năm để vui chơi, đi lễ chùa...".

Nỗi niềm xuân hoài hương

Có nhiều lý do khiến các du học sinh đón tết xa đất nước, song hai lý do phổ biến nhất là tiết kiệm chi phí và bận học khi kỳ nghỉ tết tại Việt Nam rơi vào thời gian học tập hay thi học kỳ.

Bạn T.Nga (du học sinh tại Nottingham, Anh) cho biết: “Tết năm nào mình cũng về, nhưng năm nay tết đúng vào kỳ thi nên không về được”. Bạn Lê Hạnh Chi (du học sinh tại New York, Mỹ) tiếc hùi hùi khi "vuột tết" cũng cùng lý do: “Mình chờ mãi tới năm nay mới về thăm nhà được nhưng kỳ nghỉ đông lại kết thúc trước tết một tuần nên vẫn không kịp đón tết với bố mẹ”.

Mỗi du học sinh lại có những cách riêng để phần nào "hóa giải" những nỗi nhớ thương khi đón tết xa quê. Bạn Lưu Ngọc Hiệp (du học sinh tại Newcastle, Anh) chia sẻ: “Đã 3 cái tết tôi xa nhà. Ngày thường thì không sao, nhưng cứ đến tết là nhớ nhà da diết, nhất là nhớ cái lạnh Hà Nội, nhớ pháo hoa hồ Gươm, nhớ bữa cơm gia đình đêm giao thừa... Tết xa nhà năm nào tôi cũng đọc báo mạng để theo dõi người Việt đón tết, xem chương trình Táo quân, cùng mọi người đếm ngược đến giao thừa qua Internet, gọi điện thoại chúc tết gia đình, chat với bố mẹ”.

Những du học sinh thuê chung một nhà thường cùng nhau chuẩn bị đón tết với những phần việc như làm hoa đào bằng giấy, chuẩn bị mâm cơm cúng, đi lễ chùa tại ngôi chùa của người Việt...

Nỗi nhớ quê nhà khắc khoải, những nỗ lực vun vén một cái tết Việt ấm cúng nơi xứ người là mẫu số rất chung của những người con Việt xa đất nước trong những ngày giáp tết này.

Những ngày này, các sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk (ISTU, Nga) đang hối hả chuẩn bị chương trình gala" Xuân sinh viên" vào ngày 19-1 (26 tết) và chương trình "Tết Nhâm Thìn" vào ngày 24-1 (mùng 2 tết) có sự tham gia của bạn bè quốc tế.

Hai hoạt động vui tết này đều diễn ra tại trụ sở Đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk với các nội dung như: giao lưu chia sẻ cảm xúc đón tết xa xứ, lắng nghe những lời chúc mừng từ các thầy cô giáo, người thân ở Việt Nam và bạn bè quốc tế; văn nghệ...

Dịp này, ban tổ chức sẽ phát động quyên góp gửi quà tết tới những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Trước đó ngày 10-1, cộng đồng người Việt tại thành phố Irkutsk tổ chức chương trình vui tết tại nhà hàng Việt (thành phố Irkutsk, Siberia, Nga). Trong không khí lạnh giá, tết Việt nơi xứ xa càng ấm hơn bao giờ hết với bánh chưng xanh, những phong bao lì xì, hoa mai - hoa đào nhựa gợi nhớ sắc hoa thắm nơi quê nhà...

bzWhnVVS.jpgPhóng to

Các em nhỏ tại Nga thích thú với hoa mai, hòa đào giả gợi nhớ tết quê nhà trong chương trình vui tết do cộng đồng người Việt tại thành phố Irkutsk, Nga tổ chức ngày 10-1-2012 - Ảnh: Đinh Xuân Trường

fjU8hmtw.jpgPhóng to

Cộng đồng người Việt tại thành phố Irkutsk, Nga quây quần vui tết vào ngày 10-1-2012 - Ảnh: Đinh Xuân Trường

Gần 50 thiếu nhi tham gia chương trình, có em từng ăn tết ở Việt Nam, có em chưa một lần về nước, nhưng tất cả đều rất háo hức với không khí tết Việt. Tết Việt dù ở nơi xa vẫn thật ấm cúng, đậm hương vị quê nhà.

DIỆU LINH - TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên