29/11/2010 15:42 GMT+7

Mong bình yên trở lại

HƯƠNG SEN - THANH SỬ(Trường đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Hàn Quốc)
HƯƠNG SEN - THANH SỬ(Trường đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Hàn Quốc)

TTO - Một sự cố thót tim trong ngày tập trận đầu tiên giữa quân đội Mỹ - Hàn, khi một quả pháo của lục quân Hàn Quốc đi chệch hướng và nổ ngay đường ranh giới trên vùng biển Hoàng Hải. Rất may quả pháo này chưa vượt qua giới tuyến và quân đội CHDCND Triều Tiên không trả đũa. Một ngày cuối tuần không trọn vẹn!

Thư Hàn Quốc:

DBWS0bb3.jpgPhóng to
Quân đội Hàn Quốc chạy đi hối thúc người dân vào hầm trú ẩn sau khi còi báo động vang lên trên đảo Yeonpyeong sáng 28-11 - Ảnh: AP

Thư Hàn Quốc: "Chiến tranh sẽ không xảy ra!"Thư Hàn Quốc: Dân Hàn vừa giận vừa sợThư Hàn Quốc: mọi người đều mong muốn hòa bình

Tuy thế, buổi tối trên đường phố Seoul vẫn đông đúc và hối hả với nhịp sống vốn có của nó. Tòa cao ốc 63 tầng trong khu trung tâm của thủ đô Seoul vẫn tấp nập giới trẻ hẹn hò đi ngắm tuyết đầu mùa để nguyện cầu điều mình ước muốn.

Trò chuyện với chúng tôi, bạn Phan Thị Hồng Uyên - du học sinh Việt Nam đang theo học Đại học Incheon - nói: “Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, đường phố đã nhuốm màu tuyết trắng. Ước gì đây, chắc là ước mọi chuyện trở nên yên ổn”.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều sinh viên nói riêng và người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc trong những ngày căng thẳng vừa qua.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, tính đến tháng 9-2010 có gần 99.000 người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Trong đó có trên 37.000 người sang đây theo diện kết hôn; trên 2.700 lưu học sinh và số còn lại là hợp tác lao động.

Anh Nguyễn Minh Trí - ngụ Gò Vấp, TP.HCM, một lao động Việt Nam đang làm việc cho một cơ sở cơ khí ở tỉnh Daegu - cho biết cũng như mọi người, lúc đầu anh cảm thấy hơi lo lắng, nhất là khi người nhà liên tục gọi qua kêu anh nên thu xếp về nước, nhưng thấy mọi người ở đây ai cũng tất bật với công việc hằng ngày rồi quên đi nỗi sợ lúc nào không hay.

Dù vậy anh Trí cũng cho hay đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho vào một chiếc cặp to, nếu có tình huống xấu xảy ra là có thể đi ngay.

Bạn Nguyễn Thùy Ngân - sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết từ Việt Nam qua đây học mới chỉ hơn 3 tháng nên lúc đầu cũng hơi sợ, nhất là buổi tối xem tin tức trên các đài truyền hình liên tục thông tin về tình hình căng thẳng trong trận đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên.

Bên cạnh đó người nhà và bạn bè liên tục hối thúc trở về nước những ngày qua nên Ngân cũng hơi hoang mang. Tuy nhiên khi vào trường nhìn thấy ai cũng bận rộn học hành, sinh viên các nước khác đến học tập tại đây vẫn bình thản nên Ngân bớt sợ. Hơn nữa hiện nay là giai đoạn Ngân chạy nước rút cho việc học tiếng để kịp vào chương trình học chính khóa, nên nỗi lo sợ cũng biến đi lúc nào không hay.

Ngân cho biết tuy vậy trong balô đi học hằng ngày Ngân đã thủ sẵn giấy tờ, hộ chiếu… để khi có gì bất trắc còn kịp trở tay.

Hôm nay 29-11, thời điểm cuộc tập trận Mỹ - Hàn sẽ chính thức bắt đầu trong một tư thế quyết liệt hơn. Trong khi đó, quan sát viên của quân đội Hàn Quốc cho biết những ngày qua ở vùng biên giới - nơi xuất phát những trận pháo kích đến đảo Yeonpyeong, đã có đầy đủ dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng và có thể tiếp tục pháo kích bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, các nhà quân sự Hàn Quốc nhận xét với sự vào cuộc của đồng minh Mỹ trong những ngày này, khả năng tấn công của CHDCND Triều Tiên là rất thấp.

Mong cho hôm nay, một ngày bình yên nữa sẽ trôi qua như mong đợi của nhiều người.

HƯƠNG SEN - THANH SỬ(Trường đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên