* 91 người thiệt mạng trong hai vụ tấn công kép tại Na Uy* Lãnh đạo thế giới chia sẻ và kêu gọi đoàn kết chống khủng bố
![]() |
Một phụ nữ bị thương sau vụ xả súng trên đảo Utoya - Ảnh: Getty Images |
Đất nước Na Uy yên bình rung chuyển hôm 22-7 bởi hai vụ tấn công đẫm máu. Một tay súng giả dạng cảnh sát xả súng vào một trại hè thanh niên trên đảo Utoeya làm ít nhất 85 người chết, chỉ vài giờ sau khi một vụ nổ gần gần văn phòng thủ tướng Na Uy ở Oslo cướp đi sinh mạng 7 người và 90 người khác phải nhập viện.
"Theo thông tin cập nhật mà chúng tôi có được, ít nhất 80 người thiệt mạng (trong vụ xả súng). Con số có thể còn tăng", hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Oystein Maeland tuyên bố tại một cuộc họp báo. Ông Maeland còn cho biết thêm có rất nhiều người bị thương nặng.
Một quan chức cảnh sát khác cho biết họ đang điều tra khả năng có nhiều người tham gia tấn công. “Ít nhất một khẩu súng tự động đã được sử dụng”. Ngoài ra họ còn tìm thấy một quả bom tự chế chưa kích nổ.
Cảnh sát đã bắt sống kẻ tình nghi xả súng. Theo các nhân chứng kẻ tấn công mặc đồng phục cảnh sát xả súng bừa bãi khắp hòn đảo vào các thanh niên trong trại hè do Đảng Lao động cầm quyền tổ chức. Cảnh sát và truyền thông địa phương xác nhận kẻ tấn công là một người đàn ông Na Uy 32 tuổi, cao, tóc vàng và có liên hệ với phe cánh tả hữu cực đoan.
"Hắn ta cung cấp một số thông tin hữu ích cho việc điều tra, vài chi tiết có thể giúp chúng tôi điều tra sâu hơn”, ông Sponheim nói, đồng thời thừa nhận chưa biết động cơ của vụ tấn công là gì.
![]() |
Hình ảnh chụp từ một video cho thấy nhiều người cố chạy ra khỏi đảo và định bơi vào bờ để thoát thân - Ảnh: Reuters |
![]() |
Cảnh sát giúp đỡ một phụ nữ bị thương sau vụ nổ chấn động trung tâm Osla ngày 22-7 - Ảnh: Reuters |
Vụ xả súng trên đảo Utoeya chỉ cách Oslo khoảng 32 km, được cho là có liên quan đến vụ nổ nhắm vào khu vực chính phủ tại thủ đô. Theo nghi vấn ban đầu của cảnh sát, tay súng bị bắt giữ tại Utoeya đã lái xe từ Oslo đến đảo Utoeya để tấn công. "Thủ phạm vụ xả súng lần này là một trong những nghi phạm chính cho vụ đánh bom ở Oslo, có thể hắn đã chạy từ thủ đô ra đảo".
Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại khu vực Tây Âu kể từ vụ đánh bom tàu lửa ở Marid, Tây Ban Nha, hồi năm 2004.
"Tôi thấy nhiều người nhảy xuống sông, khoảng 50 người cố bơi vào bờ. Họ khóc lóc và sợ hãi. Họ rất trẻ, chỉ khoảng 14 đến 19 tuổi”, Anita Lien, 42 tuổi, sống gần hồ Tyrifjord, cách đảo Utoeya vài trăm mét, kể lại. Cảnh sát đã huy động thuyền bè, trực thăng, chiếu đèn khắp bờ biển để tìm kiếm người sống sót.
Jorgen Benone, một nhân chứng khác có mặt trên đảo kể lại: “Tôi nhìn thấy người ta bị bắn. Tôi trốn sau những tảng đá, cố giữ im lặng. Tôi nhìn thấy kẻ tấn công chỉ cách tôi khoảng 20-30m và tôi đã nghĩ rằng đời mình sắp chấm dứt. Tôi đã nghĩ về những người tôi yêu quý”. Nhiều người giả vờ đã chết, còn số khác thì cố chạy vào rừng để thoát thân.
![]() |
Người thân các nạn nhân và những người sống sót trong vụ thảm sát trên đảo Utoeya chia sẻ với nhau trong một khách sạn ở Sundvollen ngày 22-7 - Ảnh: Reuters |
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố nước này đang ở trong tình hình "nghiêm trọng" sau vụ tấn công kép, đồng thời cho biết đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp cũng như sẽ gặp lãnh đạo các chính đảng lớn trong ngày 23-7.
Chính phủ nhiều nước trên thế giới đồng loạt lên tiếng chỉ trích vụ tấn công, khẳng định những thủ phạm đã hoàn toàn mất nhân tính trong hành động bạo lực "hèn hạ" này. Đồng thời cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.
“Các nước trong liên minh NATO đoàn kết với Na Uy chống lại những hành động bạo lực”, khối NATO phát biểu. Na Uy có lực lượng tham gia vào cả hai chiến dịch ở Afghanistan và Libya của NATO. Lãnh đạo liên minh gọi vụ tấn công này là “đáng ghê tởm”. Trong khi TT Mỹ Barack Obama kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường hợp tác chống khủng bố.
Vụ tấn công là “lời nhắc nhở rằng cộng động thế giới cần phải chung tay ngăn ngừa những hành động khủng bố như thế này được phép xảy ra,” ông Obama nói trong một cuộc họp với Thủ tướng New Zealand John Key.
Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cho biết ông bất ngờ về vụ việc và phản đối vụ tấn công bạo lực vừa xảy ra trong lời chia buồn gửi đến các nạn nhân.
Tháng 5-2011, quân đội Na Uy cho biết nước này bị tin tặc tấn công sau khi Na Uy đưa máy bay ném bom vào Libya.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận