Tại thành phố Damascus, một trong những nơi diễn ra lễ tang, nhiều người dân không dám ra đường trước lo ngại về bạo lực.
"Hôm nay diễn ra lễ tang, chúng tôi lo ngại sẽ có thêm đổ máu dẫn đến nhiều sự phản đối hơn và nhiều người thiệt mạng hơn. Nó giống như một quả banh tuyết, mỗi tuần một lớn hơn. Sự giận dữ đang dâng và đường phố đang sôi sục” - Reuters dẫn lời một người dân địa phương.
Phe biểu tình cho biết hơn 100 người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực hôm 22-4 tại các thành phố như Latakia, Homs, Hama, Damascus.
Khoảng 80 người bị thương trong các cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và cải tổ đất nước.
Trong khi đó, nhiều nước như Pháp, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi dừng sử dụng bạo lực đối với dân thường ở Syria.
Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích Syria đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Iran để trấn áp thay vì lắng nghe dân chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận