Diễn đàn Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?:

Quan hệ tình dục cũng là cách chứng tỏ tình yêu?

30/06/2010 11:41 (GMT + 7)
TTO - Câu chuyện "vượt rào" tuổi sinh viên tiếp tục nóng khi diễn đàn nhận khá nhiều ý kiến bày tỏ: nếm trải chuyện quan hệ tình dục ở tuổi này là không sớm! Tuy nhiên, một số ý khác chia sẻ góc nhìn: dù có kiến thức vẫn chưa hẳn lường trước hết mọi việc.
Tuổi còn đến trường cần giữ được những giây phút hẹn hò trong sáng... (ảnh minh họa): Ảnh: Thái Học Sinh

>> Gần 40% nam sinh viên đã quan hệ tình dục

* Có kiến thức chưa hẳn đã hiểu mọi việc

Không hẳn có kiến thức là đã hiểu và giải quyết được mọi việc trong tình cảm. Thực tế có những việc rất đáng tiếc đã xảy ra giữa các mối quan hệ của thanh thiếu niên hiện tại - nhất là của sinh viên mà báo đài thời gian gần đây có đưa tin.

Ngày càng có nhiều trung tâm tư vấn tình cảm để giải quyết các vấn nạn: những cuộc tình yêu gấp yêu thử, tỉ lệ ly dị ngày càng cao... mà thiệt thòi luôn là phụ nữ. Như bạn Xuân Dịu đã nói: "Phần thiệt thòi luôn thuộc về các bạn gái. Nam giới luôn muốn khám phá và đòi hỏi nhưng khi kết hôn lại muốn người bạn đời của mình phải là cô gái còn trinh tiết. Các bạn gái cần phải tỉnh táo và bản lĩnh, không nên "ăn cơm trước kẻng"."

KIM

* “Trao cái đáng trao cho người xứng đáng được trao”

Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không? Câu trả lời vẫn luôn là: KHÔNG NÊN

Năm nay tôi 25 tuổi (theo cách tính của người Việt Nam), chỉ còn gần hai tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa. Và tôi thấy việc có quan hệ tình dục tuổi sinh viên là chuyện không có gì phải lên án, nhưng bản thân tôi không tán thành.

Khi còn là sinh viên, tôi từng yêu một người cùng lớp. Nhà anh ở ngay Hà Nôi và chỉ cách trường đại học của tôi 10km nên tôi thường xuyên đến nhà anh chơi, cũng có nhiều lần ngủ lại trong phòng anh (anh ngủ nơi khác).

Có nhiều lần bố mẹ anh đi vắng và viêc kiềm chế quả là khó (song không phải là không thể). Tôi đã giữ mình dù ngày ấy tôi luôn tin một điều anh chắc chắn là người chồng tương lai của tôi. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ “ngờ”, chúng tôi chia tay khi tình yêu của tôi dành cho anh rất sâu đậm. Lúc đó tôi mới thấy mình thật may mắn và đã đúng vì vẫn giữ được “cái ngàn vàng” mà tôi luôn tâm niệm “chỉ có chồng mới có được hạnh phúc lấy nó đi”. Tôi thấy lòng thanh thản vô cùng. Mất nhiều song cái cần giữ tôi vẫn giữ được.

Ra trường, đi làm, tôi gặp chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Anh là người nước ngoài (châu Âu) - nơi họ coi tình dục chỉ là một trò chơi thì “cái ngàn vàng” của tôi được  đánh giá “hơn cả kho báu”. Tôi thấy mình vẫn còn là một cô gái với đầy đủ đạo đức và truyền thống tốt đẹp của người Á đông nói chung và con gái Việt Nam nói riêng. Vừa thấy tự tin, tự hào lại thấy mình “có giá” hơn bao giờ hết.

Quan niệm của tôi vẫn không thay đổi: “trao cái đáng trao cho người xứng đáng được trao” và “không ai chết hai lần để biết được mình chết vì ngu”. Chúc các bạn có được một trái tim thanh thản vào đời.

Một bạn đọc

Tôi là sinh viên năm 2 Trường đại học dân lập Hải Phòng, tôi xin được chia sẻ một số ý kiến như sau: theo tôi, sinh viên nếm trái cấm khi vẫn còn ngồi trên giảng đường là không sớm.

Hiện giờ là thế kỷ 21 đồng hành với sự phát triển của thế giới, Việt Nam cũng đang vươn lên với tốc độ phát triển nhanh chóng, thêm vào đó sự du nhập giao thoa văn hóa của các nước khiến giới trẻ Việt Nam cũng ảnh hưởng nhiều từ văn hóa phương Tây.

Quan hệ tình dục cũng là một trong những cách để chứng tỏ và thể hiện tình yêu của hai người dành cho nhau, có thể khiến họ gần gũi và hiểu nhau hơn. Ngày xưa các cụ thường nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, khi đi chơi còn kẻ ô phân cách ranh giới giữa hai người, nhưng ngày nay mọi thứ đã thay đổi. Không lẽ hai người yêu nhau, gặp nhau hằng ngày chỉ cầm tay nhau, ôm nhau hay hôn nhau. Họ muốn làm những thứ hơn thế nữa để gần gũi nhau hơn - đó là quan hệ tình dục và nó thường bắt nguồn từ sự tự nguyện từ hai phía.

Vì vậy theo tôi, quan hệ tình dục ở lứa tuổi sinh viên là không quá sớm và xã hội nên chấp nhận chuyện đó. Nhưng vấn đề tiếp theo các bạn đã đề cập là "hậu quả" của việc sinh viên quan hệ tình dục. Quả thật ngày nay có rất nhiều nữ sinh nạo phá thai, làm mẹ ở tuổi teen, có những cô gái trẻ phải mang nỗi đau cả đời vì không thể làm mẹ sau quá nhiều lần nạo phá. Vậy nguyên nhân từ đâu, lỗi thuộc về ai?

Theo tôi, lớn nhất phải thuộc về việc giáo dục, trong đó chính là sự giáo dục giáo tính.

Ở các nước phương Tây, học sinh học môn học giáo dục giới tính như môn học bắt buộc, được giáo dục cặn kẽ, được hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn, vì vậy họ có đủ kiến thức để sẵn sàng làm chuyện đó một cách an toàn. Ở Việt Nam chúng ta không có môn học giáo dục giới tính, có chăng cũng chỉ là những điều rất sơ sài.

Theo quan sát và thống kê của tôi, ngày nay, cứ 10 đôi lấy nhau có "đến 8 đôi cô dâu đã có bầu". Ngày trước các cụ nói: cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ngày nay tối xin phép được sửa lại là "bác sĩ bảo đâu, con ngồi đấy".

Đàn ông phương Tây đi đâu họ cũng mang theo " túi", đó là sự thể hiện hiểu biết của họ, tinh thần trách nhiệm của họ để bảo vệ phụ nữ (tránh thai) và chính mình (tránh bệnh truyền nhiễm). Nhưng thử hỏi xem đàn ông Việt Nam mấy ai dám vào hàng thuốc mua "túi". Họ xấu hổ và sợ bị mọi người cười.

Tôi rất mong nhận được sự hồi đáp của các bạn để chia sẻ những vấn đề nóng của tuổi trẻ ngày nay. Chân thành cảm ơn!

ĐÀM ĐỨC MẠNH

* Có phải con gái bây giờ... "như vậy" không?

Theo tôi, quan hệ tình dục ở độ tuổi sinh viên bây giờ khá phổ biến. Tôi là sinh viên nên đã ở khá nhiều chỗ và chứng kiến khá nhiều cặp đôi sống thử. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh họ cãi nhau. Họ sống có vẻ thuận hòa lắm, chắc là hợp nhau.

Gần đây nhất tôi đưa em họ thi ở ĐH CN Hà Nội. Tôi trọ ở khu nhà mà chủ nhà khá dễ tính, nên ở đấy có ba cặp sống cùng nhau, cũng không thấy họ cãi nhau. Họ nấu ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, có khi còn tắm cùng nhau nữa.

Tôi đã yêu một người sinh năm 1991 (tôi sinh năm 1989) nhưng giờ đã chia tay. Chúng tôi đã có quan hệ nhưng tôi có dùng bao cao su. Chúng tôi ở hai trường khác nhau nên ít cơ hội ở gần nhau và vì nhiều lý do nên chia tay.

Theo tôi, mọi chuyện cũng chỉ vì quan hệ tình dục ở độ tuổi này là quá sớm, làm ảnh hưởng quá nhiều. Bạn học cùng cấp 3 chúng tôi khi đang học thì lỡ làm một người có thai nên hai người phải về nói với gia đình và quyết định sinh con song rồi cuối năm nay cưới...

Ở tuổi bọn em, theo tâm lý nhiều người là cứ sống thoải mái, nếu có thì tính sau. Có người tôi quen trên mạng còn nói bây giờ chỉ cần qua đêm với một người thôi rồi có con tự nuôi. Bạn ấy nói bây giờ con gái sống theo chủ nghĩa độc thân, chỉ cần có con mà không cần có chồng... Có phải bây giờ con gái như vậy không? 

H.H.

* Đừng thử gì cả!

Tôi cũng như bao bạn trẻ khác từng trải qua thời qua thời kỳ sinh viên với nhiều niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Chuyện quan hệ tình dục trong sinh viên nếu theo khảo sát chỉ gần 40% là thấp. Theo tôi được biết, tỉ lệ đó còn cao hơn nữa vì đa số nam sinh viên đều quan niệm khi yêu là phải yêu hết mình và nếu có chia tay con trai cũng chả mất gì cả. Còn thiệt thòi cuối cùng vẫn là ở các bạn nữ.

Tôi từng trải qua chuyện đó nhưng may mắn tôi gặp được người con trai tốt, yêu mình thật lòng và anh ấy rất trân trọng thứ quý giá nhất tôi trao cho anh ấy, dù rằng hiện tại hai đứa không đến được với nhau. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì điều đó. 

Chuyện ấy xảy ra thường xuyên khi chúng tôi yêu nhau nhưng chúng tôi đã tự biết cách bảo vệ mình để không xảy ra điều đáng tiếc, vì nếu như có thai người khổ nhất sẽ là tôi. Tôi còn quá trẻ và chúng tôi không nỡ lòng nào bỏ đi giọt máu của mình nên thà không có còn hơn. Thứ hai, chúng tôi còn đi học, nếu có em bé chúng tôi không đủ khả năng để tạo môi trường sống tốt cho con và không chỉ khổ cho chúng tôi mà còn khổ cho bố mẹ nữa.

Dù rằng chuyện trinh tiết của người con gái thời đại này đã không còn khắt khe như trước nhưng chuyện quan hệ tình dục và sống thử ở lứa tuổi sinh viên là không tốt, nên qua chuyện của mình, tôi khuyên các bạn sinh viên một điều chân thành rằng ĐỪNG THỬ GÌ CẢ.

NGUYEN TAM

-------------------------------

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ với diễn đàn. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.

Chân thành cảm ơn.

TTO

0
Ý kiến bạn đọc (13) Gửi ý kiến của bạn
  • 10/5/2011 1:33:08 PM

    Nam giới quan hệ tình dục đến 40% mà xã hội không ai dám hó hé, nực cười. Trong khi nữ giới mà QHTD thì bị xì xầm này nọ. Thật ngớ ngẩn! Đàn ông con trai cũng chả phải ngoan ngoãn gì mà cứ thích phụ nữ phải ngoan (để dễ nắm đầu đó mà). Tôi thấy đàn ông mà hư hỏng như thế thì chả có tư cách gì để nói phụ nữ cả. Dư luận xã hội nên coi lại óc cổ hủ của mình đi!

    mimi
  • 7/1/2010 3:10:16 PM

    Tôi đồng ý với tiêu đề bài viết "Quan hệ tình dục cũng là một cách thể hiện tình yêu". Quan hệ tình dục là một nhu cầu của con người. Khi nam nữ yêu nhau, tình cảm mặng nồng, việc gần gũi nhau và nảy sinh nhu cầu ấy là điều hết sức bình thường. Vì vậy chúng ta không nên xem nặng vấn đề này.

    Một vấn đề chúng ta cần quan tâm tới nhiều hơn đó là kiến thức về giáo dục giới tính. Thực tế, có rất nhiều bạn sinh của tôi tò mò về vấn đề này, nhưng rất e ngại khi đề cập tới. Chính vì những e ngại đó mà những kiến thức về giáo dục giới tính sẽ bị hạn chế. Chúng ta thì tuyên truyền rằng "hãy dùng bao cao su để an toàn cho bạn". Tuy nhiên, hầu như rất nhiều người khi đi mua bao cao su chắc hẳn rất còn e ngại. Chính vì lẽ đó mà tình trạng nạo hút, phá thai một cách bữa bại đang diễn ra.

    Cuối cùng tôi xin nhấn mạnh rằng không quá xem nặng quan hệ tình dục ở lứa tuổi sinh viên. Cần quan tấm tới các vấn đề về giáo dục giới tính, về tình cảm nam nữ.

    Đạt Tài
  • 6/30/2010 4:44:54 PM
    Tôi cũng như nhiều người, đã trải qua quãng đời sinh viên rất đẹp và vui vẻ. Năm 2 thì tôi quen anh. Chúng tôi yêu nhau tính cho đến thời điểm này là hơn 5 năm rồi. Dù đã yêu nhau lâu vậy nhưng anh luôn có ý nghĩ nên để dành đêm tân hôn, và đến giờ tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi không đồng tình với ý kiến là khi yêu không quan hệ tình dục sẽ không sâu đậm được. Tôi suy nghĩ là các bạn gái sẽ là người thiệt thòi nếu quan hệ trước hôn nhân. Ở Việt Nam dù đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này nhưng vẫn còn khắc nghiệt lắm. Các bạn còn trẻ đừng yêu bồng bột quá.
    nhu
  • 6/30/2010 4:06:36 PM
    Tôi năm nay cũng là sinh viên năm thứ 2 của trường CĐ GTVT III. Sau khi đọc xong ý kiến của bạn Đàm Đức Mạnh tôi có một vài điều muốn hỏi lại bạn đó như sau. Thứ nhất theo lời bạn đó nói là "Hiện giờ là thế kỷ 21 đồng hành với sự phát triển của thế giới, Việt Nam cũng đang vươn lên với tốc độ phát triển nhanh chóng, thêm vào đó sự du nhập giao thoa văn hóa của các nước khiến giới trẻ Việt Nam cũng ảnh hưởng nhiều từ văn hóa phương Tây". Nếu nói như bạn ấy thì chẳng khác nào chúng ta đang tự tay mình xé bỏ những cái gì mà người VN chúng ta thường gọi là truyền thống tốt đẹp của ông ta cha mấy ngàn năm để lại để rồi học theo cái lối sống của người phương tây họ sao. Xin nhớ rằng "hòa nhập chứ không hòa tan", cho dù chúng ta có hội nhập với nền kinh tế thế giới cao hơn nữa thì xin hãy nhớ rằng chúng ta là người VN máu đỏ da vàng, vì vậy chúng ta cần phải sống theo lối sống và đạo đức của con người VN chúng ta.
    Nguyễn ngọc dương phú
  • 6/30/2010 3:15:42 PM
    Tôi là đàn ông, tôi đã có vợ con. Khi thời chưa vợ tôi cũng có quen vài ba người và cũng có "ăn cơm" và không đánh "kẻng", tất nhiên sau này lấy vợ tôi rất hạnh phúc vì vợ tôi là 100% là của tôi. Đàn ông là thế, muốn đi ăn "chả" người khác chẳng ai muốn ăn "nem" nhà minh. Tốt nhất các bạn gái chưa chồng nên giữ cái "ngàn vàng" của mình thì trọn tinh trọn nghĩa hơn. Sau này người chồng tương lai của bạn sẽ tôn trọng và yêu quý bạn hơn.
    Viết Thao
  • 6/30/2010 2:52:53 PM
    "Sinh viên sống thử mất thật'!
    xuan thi
  • 6/30/2010 2:08:43 PM
    Theo quan điểm cá nhân tôi, quan hệ tình dục trước hôn nhân là không nên, bất luận sinh viên hay đã đi làm. Tôi muốn giữ tình yêu của mình lý tưởng nhất mà tôi có thể.
    BL
  • 6/30/2010 1:55:42 PM
    Chuyện quan hệ tình dục ở lứa tuổi sinh viên là chuyện bình thường. Cuộc sống hiện đại ngày nay giới trẻ sống thoáng hơn ngày trước chuyện quan hệ là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu các bạn để ý kỹ các bạn trẻ ngày nay họ suy nghĩ thoáng hơn. Quan hệ thì không ai có thể cấm và lên án như một cái tội. Điều đáng lên án là các bạn nam không biết giữ cho bạn gái mình làm cho bạn gái mình có thai rồi trốn trách trách nhiệm. Có 1 thực tế là các bạn nam thường suy nghĩ là khi quen được bạn gái quan hệ được rồi họ cảm thấy chán vì họ không còn gì khám phá nữa ở nơi bạn gái nữa họ lại đi tìm cảm giác mới. Lời kết của mình là nếu như người con gái lần đầu tiên dâng hiến điều quý giá cho bạn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ có gắn bó với họ hay ko rồi hãy nhận điều đó. Nếu bạn chỉ là người muốn tận hưởng xong rồi cởi bỏ trách nhiệm của mình thì thứ nhất là bạn không đáng mặt đàn ông. Thứ 2 là “gieo nhân nào gặp quả đó” nếu sau này các bạn có con gái thì bạn sẽ nghĩ thế nào khi người khác đối xử với con gái của bạn như vậy.
    Nguyễn Anh Huy
  • 6/30/2010 1:48:52 PM
    Tôi chắc chắn rằng nếu tình yêu sinh viên mà không có quan hệ tình dục thì sẽ không sâu đậm được, vì các bạn nam nhu cầu sinh lý rất mạnh, nếu các bạn nữ không cho thử thì các bạn nam cũng sẽ tìm gái mại dâm, tìm một mối tình khác thay thế, lăng nhăng nhiều hơn và khi bị phát hiện thì chia tay!
    Một sinh viên
  • 6/30/2010 1:46:07 PM
    Một bạn đọc nói được câu hay nhất từ trước tới giờ khi nói về cái ngàn vàng mà tôi được đọc là "trao cái đáng trao cho người xứng đáng được trao" bản thân câu nói này đã đủ ý mà không cần nói thêm bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, khi yêu không phải ai cũng nghĩ được như bạn mặt khác khi yêu ý chí (phần người của hai từ con người) lại nhỏ bé hơn phần con của cụm từ nói trên nên mới có chuyện trao cái đáng trao cho những kẻ không bao giờ xứng đáng được nhận.
    Mai Anh Lợi
  • 6/30/2010 1:46:00 PM

    Tôi cũng đã trải qua thời sinh viên cũng từng yêu say đắm khi ngồi trên ghế nhà trường. Tôi và anh ấy yêu nhau (hiện giờ anh ấy là chồng tôi), nhưng không được ở gần nhau, mỗi người ở một nơi, nên mỗi khi được gặp nhau chúng tôi rất thắm thiết không muốn rời, anh ấy cũng hay đòi hỏi làm chuyện ấy với tồi nhưng mỗi lần như vvậy tôi luôn phải tỏ ra cứng rắn và vỗ về anh ấy. Đối với dàn ông khi họ đã có ham muốn thì rất khó ngăn cản họ và kể cả con gái cũng vậy, có một điều gì đấy luôn quấn lấy họ để họ làm chuyện ấy.

    Rất may cho chúng tôi là chúng tôi đã giữ được nhau cho tới ngày chúng tôi thành vợ chồng. Những lúc ngồi nói với nhau về ngày yêu nhau tôi hay trách yêu chồng mình ngày đó xíu nữa thì anh "ăn thịt em rồi", chồng tôi nói vì không "ăn thịt " được em nên anh mới yêu em, chứ nếu anh có em rồi chắc anh sẽ chán mà bỏ em thôi. Vì đàn ông thường cho rằng phụ nữ dễ dãi với mình thì có thể dễ dãi với những người đàn ông khác nên họ sẽ không phải là đối tượng để chọn làm vợ đâu.

    Nguyễn Hương
  • 6/30/2010 1:35:27 PM

    Theo tôi, quan hệ tình dục tuổi sinh viên là quá sớm. Mặc dù tôi biết thế kỷ này là thế kỉ thứ 21, giới trẻ bay giờ chịu ảnh hưởng nhiều bởi nền văn hóa các nước phương tây và các nước lân cận. Sự du nhập của phim ảnh và nhiều thứ khác qua mạng inernet khiến cho thế hệ trẻ tò mò và học hỏi. Tôi cũng từng là một sinh viên,cũng từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình, yêu nhau, rồi quan hệ với nhau, cuối cùng cũng bỏ nhau. Năm 2006, lúc đó tôi đang học kỳ 2 của năm thứ hai chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng tại Quảng Ngãi. Lớp tôi có một bạn nữ và một ban nam yêu nhau. Kết quả của một mối tình giữa hai người đó là có một đứa con khi mà thi học kì hai chỉ còn vài ngày. Nhưng đây không phải là đứa con đầu tiên, mà do nhiều lần hai người đã phá thai nên lần này không dám phá nữa. Đứa con sinh ra trong khi hai người chưa có tiền nuôi dưỡng, lại phải nhờ cha mẹ hai bên phụ cấp. Trong khi đó, hai người bạn này có quê khác nhau. Dự định ra trường là cha mẹ hai bên sẽ xin việc làm ở quê nhà cho mỗi người.

    nguyễn yến ngọc
  • 6/30/2010 12:28:50 PM
    Quan niệm quan hệ tình dục ở tuổi nào là sớm còn tùy thuộc vào sự phát triển của xã hội và quan niệm sống của xã hội. Ở những vùng quê, thanh niên quan hệ tình dục ở tuổi 16 vẫn được chấp nhận, xem như là chuyện bình thường. Với cá nhân tôi thì khi một người trưởng thành đủ khả năng chịu trách nhiệm về mặt luật pháp, nghĩa là trên 18 tuổi, thì việc quan hệ tình dục với ai, như thế nào đều do người đó chịu trách nhiệm. Thật ra mọi người quá quan trọng việc trinh tiết lần đầu! Cứ thử nhìn ra thế giới xem, hầu như tất cả các nước phát triển như Singapore, Hong kong, Hàn quốc, Nhật, giới trẻ đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề trinh tiết, điều này dẫn đến một xã hội bình đẳng hơn cho phụ nữ. Nếu các bạn/xã hội còn nghĩ đến sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ và nam giới là vấn đề trinh tiết thì mãi mãi xã hội sẽ không có bình đẳng giới.
    Dũng
TTO - Hôm qua 13-6, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã nộp đơn xin li hôn người vợ đã chung sống 14 năm qua, bà Wendi, biệt danh "vợ hổ".

Làm đẹp - Thời trang

Bộ sưu tập xuân hè "Cảm hứng Paris"

Bộ sưu tập xuân hè "Cảm hứng Paris"
TTO - Sau chuyến tham quan Paris, ba thí sinh vào chung kết cuộc thi Nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã tạo nên ba bộ sưu tập thời trang...
(0) Bình luận | (0) Thích

Không gian sống

Xây nhà 3,5 tầng trong ngõ hẹp

Xây nhà 3,5 tầng trong ngõ hẹp
TTO - * Tôi có một mảnh đất hướng đông diện tích mặt tiền 5,8m, nở hậu 5,9m, hai bên nhà lần lượt 10m và 11m. Đất nhà ở trong ngõ hẹp 2,7m....
(0) Bình luận | (0) Thích

Chia sẻ

Em xấu, em không được yêu?

Em xấu, em không được yêu?
TTO - Câu chuyện Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng? thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Có người đồng cảm, có người cho rằng đó là kết...
(3) Bình luận | (25) Thích

Từ trái tim đến trái tim

Giá em đừng ghen với tình cũ

Giá em đừng ghen với tình cũ
TTO - Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ...
(0) Bình luận | (78) Thích

Nếp nhà

Con đường mẹ chọn

Con đường mẹ chọn
TT - Tôi nhớ như in một chiều mùa đông 32 năm trước. Vừa khi gia đình tôi ra khỏi cổng tòa án thị xã QN, ba dắt tay chị tôi đi về hướng chiếc...
(0) Bình luận | (45) Thích

Gõ cửa vườn yêu

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?
TTO - Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu....
(5) Bình luận | (28) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ