08/05/2012 15:33 GMT+7

Quá khứ tình ái: mạo hiểm khi thật thà khai báo?

vietphuongnguyen71@...
vietphuongnguyen71@...

TTO - Có phải quá mạo hiểm khi kể về quá khứ tình ái với người yêu hiện tại? Có phải chỉ khi "bị dồn đến chân tường" mới nên thú nhận bởi rất có thể đó là quả bom đánh sập lâu đài tình ái dày công vun đắp?

Hay nên "thành khẩn khai báo" bởi cái kim trong bọc thường chẳng giấu được lâu?

Tuổi Trẻ Online mời bạn theo dõi các ý kiến sau và bày tỏ quan điểm riêng.

Không bỏ qua quá khứ, hãy chia tay đi?Khờ khi "khai báo" quá khứ tình ái?

zIf5HB2D.jpgPhóng to

Việc "khai báo" quá khứ tình ái có thể là nguyên nhân khiến quan hệ tình cảm gãy đổ? - Ảnh minh họa: từ Internet

Quá mạo hiểm

Việc kể cho người đang yêu về quá khứ tình ái là việc làm mạo hiểm. Thường thì người con gái quyết định chia tay chỉ sau khi cô ấy đã suy nghĩ rất kỹ. Ai chẳng có quá khứ. Người không đủ năng lực và sáng suốt để tiếp nhận quá khứ là người lạc hậu.

Dù biết rằng tình yêu luôn có những con đường riêng nhưng không thể có con đường nào là không chấp nhận quá khứ cả.

Có người từng nói: "Quá khứ là để tô điểm cho cuộc đời chứ không phải để chịu trách nhiệm''. Vì thế, phải thẳng thắn đối mặt với quá khứ và cho người kia biết về quá khứ đó trong không khí thật vui vẻ và lý trí thật tỉnh táo.

Làm sao "nuốt trôi" quá khứ trăng hoa?

Tôi nghĩ sự việc trở nên nghiêm trọng vì quá khứ tình ái của bạn bị "lộ tẩy" bởi người khác. Có lẽ người yêu của bạn vừa không thích cái quá khứ đó, vừa cho bạn là người giả dối, cố tình giấu nhẹm "thời trăng hoa" của mình, gây cho bạn ấy sự tổn thương.

Thật thà là dại dột

Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của bạn Minh Tu. Trong tình yêu có những điều bí mật mà khi nói ra không phải ai cũng hiểu được. Bởi vậy phải tùy đối tượng mà mình tâm sự. Thật thà không đúng chỗ là dại dột.

Bạn Minh Tu nên rút kinh nghiệm cho lần sau. Chúc bạn có tình yêu mới.

Thật tình mà nói cũng khó mà "nuốt trôi" cái quá khứ khá lẫy lừng của bạn (yêu và quan hệ tình dục với 4 cô gái). Thật khó mà nói bạn là người nghiêm túc, chung thủy được khi đến 4 bến đỗ mà bạn chẳng chịu dừng.

Tất nhiên cũng không thể nghi ngờ sự thành tâm và tình yêu thật sự của bạn với mối tình hiện nay. Bạn đã thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình khi chấp nhận sự "mất mát" của người yêu, đó là điều đáng trân trọng. Có lẽ cô ấy cũng cảm kích bạn về điều đó.

Tuy nhiên, tôi khuyên bạn không nên thể hiện mình ở vị trí "chiếu trên" mà phải thật tâm trân trọng cô bạn ấy nếu bạn thật sự đã yêu.

Tôi nghĩ bạn đừng quá lo và chuyện giữa bạn và cô ấy chưa đến mức chấm hết. Nếu thật sự yêu thì bạn phải kiên trì, giải thích, chứng minh sự trưởng thành, nghiêm túc hướng đến hôn nhân, để cô ấy thấy rằng cái quá khứ kia chỉ là chuyện của thời nông nổi.

Nếu là cô ấy tôi cũng "bỏ chạy"

Quá khứ tình ái của bạn làm mình thấy sốc thật, quan hệ với cả 4 người bạn từng quen nên việc bạn chấp nhận chuyện bạn gái của bạn không còn trong trắng có vẻ dễ dàng (chứ nếu bạn không chấp nhận thì theo mình là "hết thuốc chữa").

Bạn được nhiều bạn đọc thông cảm, nhưng nói thật, nếu mình là bạn gái bạn chắc mình không thể chịu nổi khi biết quá khứ của bạn, nhất là khi lại được biết 2 trong 4 người con gái trước. Nếu mình là cô ấy, mình cũng sẽ chọn cách rời xa bạn

Có thể cô ấy cảm thấy bị xúc phạm

Người yêu của bạn Minh Tu nghe người lạ nói về quá khứ tình cảm của bạn như vậy thì sao không sợ mà bỏ chạy được? Nhưng có lẽ cô ấy đã quá bất ngờ, quá kích động cảm thấy bạn đã xúc phạm cô ấy.

Giá mà chính bạn kể những chuyện đó với cô ấy thì khả năng cô ấy chấp nhận bạn sẽ cao hơn. Chuyện cô ấy có chấp nhận bạn không thì còn tùy vào mức độ tình cảm mà cô ấy dành cho bạn và còn tùy vào mức độ chân thành và thái độ của bạn trong những ngày sắp tới. Không thể chỉ nói: "Đó là quá khứ cách đây 2 năm, giờ anh chỉ có em".

Hãy chứng minh rằng bạn chỉ có cô ấy. Tôi nghĩ người từng trải như bạn thì việc đó không khó gì.

"Khai báo" hay không còn tùy mỗi người

Đâu phải quá khứ của ai cũng tốt đẹp?! Song tiết lộ cho người đang yêu hiện tại của mình hay không là tùy vào mỗi người. Theo tôi nghĩ, cô ấy trách bạn Minh Tu như vậy nhưng đã bao giờ cô ấy nhìn lại "quá khứ của chính mình" chưa?

Tình yêu không bao giờ là trọn vẹn cả. Trước khi quyết định một việc gì đó, mình nên suy nghĩ thật kỹ và đặt mình vào trường hợp của những người khác. Cô ấy đã không cố gắng làm điều đó. Yêu là không năn nỉ. Nếu cô ấy đã quyết định như vậy thì anh cũng không nên níu kéo làm gì...

Chưa thật yêu sẽ chấp nhặt quá khứ tình ái

Khi đọc bài viết Khờ khi "khai báo" quá khứ tình ái? của bạn Minh Tu, tôi cũng thấy hơi sốc vì bạn yêu quá nhiều cô gái. Song ai cũng có quá khứ. Nếu bạn gái đó yêu bạn thật sự thì cô ấy cũng sẽ hiểu cho bạn. Cô ấy không tin tưởng bạn, chưa yêu bạn nên mới phản ứng khi nghe bạn nói về quá khứ của mình.

Bạn phải thấy mình hạnh phúc khi người bạn gái đó nói lời chia tay. Bạn đừng buồn nữa nhé, mình chúc bạn sẽ tìm được người bạn gái biết thông cảm và hiểu bạn hơn.

Nếu một ngày, người yêu của bạn kể bạn nghe về quá khứ tình ái, bạn sẽ phản ứng thế nào? Và ngược lại, nếu bạn từng có những hồi ức mặn nồng, liệu bạn có quyết định sẻ chia với người yêu hiện tại? Bạn Minh Tu trong tâm sự trên nên làm gì để giữ người yêu?

Mời bạn chia sẻ trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt).

vietphuongnguyen71@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên