![]() |
Ảnh minh họa: Khểnh |
1. Dù chưa biết rõ nội tâm, vẻ đẹp lung linh của một người cũng đủ để làm tôi "say nắng"
Đúng (0 điểm)Sai (1 điểm)
2. Tôi yêu là vì tình dục
Đúng (0 điểm)Sai (1 điểm)
3. Tôi không bao giờ lợi dụng người yêu
Đúng (1 điểm)Sai (0 điểm)
4. Vì người mình yêu, tôi sẵn sàng hi sinh lợi ích hay thậm chí một phần cơ thể
Đúng (1 điểm)Sai (0 điểm)
5. Tôi rất nhanh chán trong tình yêu
Đúng (0 điểm)Sai (1 điểm)
6. Khi đã có người yêu, tôi không còn chú ý đặc biệt đến ai khác nữa
Đúng (1 điểm)Sai (0 điểm)
7. Chuyện bỏ công tìm hiểu kỹ trước khi quyết định yêu ai đó cũng không cần thiết lắm
Đúng (0 điểm)Sai (1 điểm)
8. Một khi đã yêu ai đó, tôi rất tận tâm
Đúng (1 điểm)Sai (0 điểm)
9. Mỗi lần nổ ra mâu thuẫn, thay vì bất mãn về một nửa của mình, tôi luôn biết kềm chế để khỏi đổ vỡ
Đúng (1 điểm)Sai (0 điểm)
10. Đối với tôi, bây giờ chưa phải lúc tìm người để sống đến đầu bạc răng long. Yêu cho thỏa thích trước đã!
Đúng (0 điểm)Sai (1 điểm)
* Bạn hãy cộng điểm và xem kết quả sau:
0 - 2 điểm: Rất tệ. Bạn chỉ nghĩ cho riêng mình và luôn làm tổn thương người khác.
3 - 4 điểm: Khá tệ. Cái bạn đã/ đang có không phải là tình yêu, đó chỉ là cuộc chơi của bạn mà thôi.
5 - 6 điểm: Trung bình. Bạn bắt đầu tập tành biết yêu đúng cách, nhưng còn hời hợt lắm.
7 - 8 điểm: Khá tốt. Bạn khá sáng suốt trong ứng xử tình cảm, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn còn nhiều điểm hơi nguy hiểm có thể làm người khác tổn thương.
9 - 10 điểm: Rất tốt. Bạn rất chín chắn trong tình yêu. Hãy sống trọn vẹn cho một nửa của mình, bạn nhé!
Bạn nghĩ nên bắt đầu yêu khi nào:
12 tuổi (bắt đầu học cấp II) 16 tuổi (bắt đầu học cáp III) 18 tuổi (tốt nghiệp cấp III) 22 tuổi (khi đã tốt nghiệp đại học) Ý kiến khác
|
Chuyện “say nắng” trong mắt học tròMẹ thẫn thờ khi biết con yêuCho mẹ làm "quân sư tình yêu" của con nhé!Khi nào tớ mới được yêu?“Thập diện mai phục" teen yêu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận