01/10/2013 04:40 GMT+7

Ký ức đẹp và người thầy không thể quên!

hovanvinh09D3@... (học sinh Nguyễn Huệ 06-09)
hovanvinh09D3@... (học sinh Nguyễn Huệ 06-09)

TT - Cảm ơn chị Nhật Phương đã gợi lại cho bọn em rất nhiều ký ức đẹp về người thầy dạy sử hài hước, cuốn hút không phải trong cách truyền đạt mà là từng động tác, cử chỉ rất “không bình thường” nhưng đặc biệt và ấn tượng (Tuổi Trẻ ngày 25-9 “Bài thu hoạch môn lịch sử”, tác giả Nguyễn Thị Nhật Phương).

Bài thu hoạch môn lịch sử

Thầy luôn tạo ra tiếng cười sảng khoái trong lớp, cách dạy của thầy không giống ai, thầy có cách dạy riêng nhưng rất hiệu quả. Em nhớ có lần thầy bảo: “Làm bài sưu tầm về tất cả các khía cạnh có liên quan đến bề dày lịch sử VN và thế giới”... Cả lớp ai nấy cũng chộn rộn tìm tòi, nghiên cứu lịch sử một cách nghiêm túc, thế là thầy bảo: “Bài sưu tầm là tài liệu của người ta có sẵn rồi, các em có làm cũng chỉ là copy, chép dán thôi, nhưng cái thầy muốn các em có được cho riêng mình là kỹ năng tìm hiểu và thu nhặt kiến thức từng tí một để rồi ngấm sâu vào người, lịch sử khó “nuốt” lắm các em...”.

Nghe xong cả lớp đều ngớ người ra, trời ơi... thế thì làm cái gì chả được hè, nhưng đối với em, thật sự đó là một cách dạy tuy đơn giản nhưng hình thành một kỹ năng hay bây giờ gọi là kỹ năng mềm gì đó! Giờ đã là sinh viên năm cuối Trường đại học Bách khoa, cũng gần năm năm kể từ ngày ra trường, những âm thanh lóc cóc của sách vở lôi ra đẩy vào ở hộc bàn vẫn còn vương vấn đâu đấy. Nhắc đến thầy là cả lớp không bao giờ ngồi yên được, đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau nói vui chết đi được...

Bất chợt bắt gặp bài viết này, dù em đang chuẩn bị bài cho môn thi ngày mai nhưng vẫn nán lại để chia sẻ một chút ít trong vô vàn chuyện “tiếu” của thầy! Một lần nữa cảm ơn chị Nhật Phương đã gợi lại ký ức đẹp thời học sinh cũng như những câu chuyện và hình ảnh “đặc biệt” của “người lái đò viết sử” cho riêng em và rất nhiều các bạn khác cũng đã trải qua thời học sinh “ma quái”... Mãi yêu mái trường Nguyễn Huệ, bạn bè và đặc biệt là người thầy của chúng ta...

Cuộc thi “Thầy tôi” tiếp tục nhận được các bài dự thi: Kính viếng thầy (Hạ Trang, TP.HCM), Ngôi trường đặc biệt (Nguyễn Thành Dũng, TP.HCM), Thầy tôi - Trần Hoàng Ngân (Nguyễn Đức Toàn, TP.HCM), Như lời tri ân (Trương Trọng Tám, TP.HCM), Thầy cô và mái trường cách mạng đầu tiên (Mỹ Huê, Cà Mau), Đường đến ước mơ (Trần Thị Thảo, TP.HCM), Thầy giáo chủ nhiệm của tôi (Nguyễn Thị Ngọc Thùy), Thất hứa với thầy (Ngô Đình Du, Khánh Hòa), Sao thầy vội ra đi (Bùi Thanh Hiền, Tiền Giang), Thầy tôi - người giáo viên lưu dụng (Phạm Xuân Chung, TP.HCM), Viết về thầy Nguyễn Văn Thi (Nguyễn Công Tạo, TP.HCM), Kỷ niệm một lần phạm lỗi (Nguyễn Quý, Bà Rịa - Vũng Tàu), Thầy dạy hãy vượt qua chính mình (Thanh Tùng, TP.HCM), Một họa sĩ tài hoa (Trần Xuân Danh, Đắk Lắk), Người thầy đầu tiên (Bùi Thị Hữu Thủy, Đà Nẵng), Nhớ mãi ơn thầy (Tôn Thất Thọ, TP.HCM), Thầy tôi (Mỹ Tiên, TP.HCM), Người thầy giảng bài quản trị cuộc đời (Nguyễn Đức Toàn, TP.HCM)...

Mời bạn đọc tiếp tục tham dự cuộc thi “Thầy tôi”. Bài viết thể loại văn xuôi, tối đa 1.200 chữ, gửi đến báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết “Thầy tôi” hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ thaytoi@tuoitre.com.vn. Bài dự thi phải là bài chưa từng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

hovanvinh09D3@... (học sinh Nguyễn Huệ 06-09)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên