“Phao” thi vẫn trắng sân trường

04/06/2012 03:03 (GMT + 7)
TT - Cuối ngày thi thứ hai, Bộ GD-ĐT cho biết có năm thí sinh hệ THPT và bảy thí sinh hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi. Bộ đánh giá ngày thi thứ hai được tổ chức thực hiện nghiêm túc.
“Phao” thi trước cổng hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, TP.HCMẢnh: L.Trang

Trong khi đó tại Hà Nội, tuy không khí trường thi yên ả nhưng sau mỗi buổi thi, nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường đã giở tài liệu, phao ruột mèo ra kiểm tra kiến thức hoặc vứt vương vãi. Trong buổi thi lịch sử, “phao” xuất hiện ở trước nhiều điểm thi khác trong nội thành Hà Nội. Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn, nhiều thí sinh bàn luận sôi nổi xung quanh chuyện mang “phao” vào phòng thi. Một số thí sinh rời điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa cũng giở “phao” xé vứt trên đường.

Phổ biến khắp nơi

Ngay tại TP.HCM cũng dễ dàng nhìn thấy các loại phao thi được thí sinh vứt lại sau các buổi thi. Điển hình như tại hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, sau cả hai buổi thi môn địa lý và lịch sử đều có “phao” vứt rải rác, có cả dạng “phao” đóng thành cuốn. Tại TP.HCM, một thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi môn địa lý.

Ở Đắk Lắk, trong buổi thi môn địa lý sáng 3-6 có hai trường hợp thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk) và hội đồng thi Buôn Ma Thuột số 1 (Trường THPT Hồng Đức) bị đình chỉ thi, hủy kết quả do mang tài liệu vào phòng.

Tại Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai... tình trạng thí sinh dùng “phao” vẫn xảy ra. Tại Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Bạc Liêu), kết thúc giờ làm bài môn lịch sử, nhiều thí sinh đã bỏ lại “phao” thi ở sân trường, hành lang, thùng rác. Có thí sinh còn lấy “tài liệu mini” ra đối chiếu với phần bài làm của mình trước khi ra về. Trong nhà vệ sinh, “phao” thi vương vãi, thậm chí có cả một quyển “Đề cương ôn tốt nghiệp THPT - môn lịch sử” khổ giấy A4.

Trong khi đó tại Cà Mau, kết thúc buổi thi môn lịch sử, vài thí sinh thi ở hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn) phản ảnh trong giờ làm bài môn sử, một số thí sinh vô tư giở tài liệu thu nhỏ ra xem nhưng giám thị coi thi đứng phía trên có vẻ làm lơ.

Thu “tiền trà nước” vì quyền lợi thí sinh (!)

Tại Bạc Liêu, nhiều trường đã thu mỗi thí sinh dự thi 50.000 đồng. Số tiền này gồm 10.000 đồng lệ phí thi, còn lại dùng làm “tiền trà nước” cho giám thị. Ông Trác Văn Đây, phó giám đốc kiêm người phát ngôn của Sở GD-ĐT Bạc Liêu, cho biết: “Sở không chỉ đạo thu tiền trà nước và cũng không nắm trường nào thu. Đó là việc làm và quyền hạn của hội phu huynh”. Còn ông Đỗ Tấn Lực, hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển, cho biết: “Việc thu tiền này do hội cha mẹ học sinh làm, có hỏi ý kiến nhà trường nhưng nhà trường không can thiệp vì đó là quyền lợi của con em họ”. Một giáo viên ở huyện Hồng Dân cho biết việc thu “tiền trà nước” để thể hiện lòng hiếu khách đối với các giám thị từ nơi khác đến làm nhiệm vụ tại trường mình.

Việc thu tiền này dù do hội cha mẹ học sinh thực hiện nhưng nhiều phụ huynh không hoàn toàn đồng ý. Bà L.T.H. (phường 8, TP Bạc Liêu, có con dự thi tốt nghiệp THPT) cho biết: “Giám thị đã có chế độ theo quy định, không cần thiết phải có thêm tiền trà nước. Tuy nhiên vì các phụ huynh khác đều đóng, mình không đóng thì coi kỳ” - bà nói.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

0  người
Ý kiến bạn đọc (2) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/4/2012 12:33:51 PM
    Tôi cũng đồng ý với bạn Năm An Nhứt. Kỳ thi năm nào cũng thấy báo chí đưa tin về "phao thi " khá là giống nhau. Tôi mong quý báo cần điều tra, thống kê sâu hơn, cụ thể hơn: Trong số thí sinh đem phao vào phòng thi, thực tế có mấy em dám đem ra sử dụng? Với kinh nghiệm coi thi suốt mấy chục năm tôi nghiệm rằng nếu cả hai giám thị trong phòng coi thi bình thường, đúng quy chế, tập trung, không "làm lơ" (như trường hợp đã nêu trong bài trên) là các em rất khó dùng phao. Và xin nói thật, trong hơn 30 năm làm nhiệm vụ coi thi tại nhiều nơi trong thành phố tôi cũng có "để ý" nhưng chưa lần nào gặp phải những trường hợp "làm lơ" của đồng nghiệp cả! Dẫu đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân nhưng cũng mong quý báo vui lòng xem lại cách đưa tin, kẻo không khéo bạn đọc sẽ liên tưởng hiện tượng phao thi nhuộm trắng sân trường là hệ quả của việc đâu đâu cũng coi thi thiếu nghiêm túc. Còn việc tại sao giám thị lại để các em đem phao vào thì xin thưa chúng tôi không có quyền và cũng không thể sờ nắn, lục lọi trong người thí sinh! Chẳng lẽ phải phát cho mỗi thí sinh... một bộ trang phục đặc biệt trước khi vào thi?
    Thiên Lang
  • 6/4/2012 8:11:56 AM
    Bao nhiêu năm qua, đến mỗi kì thi tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học..."phao" vẫn xuất hiện và đa số các em chỉ là mang theo cho "vui" để sử dụng khi thực sự cần thiết vì sợ bị bắt và đình chỉ thi! Điều mà chúng ta cần suy nghĩ là phao càng nhiều không phải do HS học càng kém! Các em mất "tự tin" trong thử thách kỳ thi, "phao" là lá bùa chỉ để giúp các em "can đảm" hơn thôi!
    Năm An Nhứt
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ