Cùng 40 nhóm tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, nhiều người dân Huế nhập cuộc hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Tại nhà bà Nguyễn Thị Trình trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, bốn phòng rộng tiện nghi khép kín được bà cho 12 thí sinh và người nhà đến ở. Không chỉ miễn phí tiền trọ, bà Trình còn phục vụ miễn phí cơm nước. “Chật nhà chứ chật gì lòng, mà cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, trong khi họ đã tốn kém nhiều cho việc đi lại rồi!” - bà nói.
Mất trộm tại ký túc xá Sáng 2-7, nhiều thí sinh cùng phụ huynh ở tầng 4 khu ký túc xá Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng hốt hoảng khi phát hiện bị mất trộm tài sản. Chị Nguyễn Thị Thảo (trú Quảng Ngãi) đưa con gái Nguyễn Thị Mai đi thi vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng kể: “Tối qua trước khi ngủ đã đóng cửa phòng cẩn thận, vậy mà sáng ra phát hiện trộm đột nhập lấy hết 1,9 triệu đồng. Đó là tất cả số tiền hai mẹ con dành dụm để đi thi”. Tương tự, Vũ Thị Thu Hiền (trú Quảng Ngãi) ở cùng phòng với mẹ con chị Thảo cho biết cũng bị mất trộm 900.000 đồng vào tối 1-7. |
Trong khi đó tại Quảng Ngãi, hàng ngàn thí sinh được hỗ trợ đi thi miễn phí. Ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ngãi, cho biết 700 thí sinh nghèo trong tỉnh, đặc biệt thí sinh ở các huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn, đã được hội hỗ trợ phương tiện và ăn uống miễn phí để đưa thí sinh đến các điểm thi tại Bình Định, Đà Nẵng và TP Huế. Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” ý nghĩa này trên 200 triệu đồng.
Trong khi cả xã hội cùng vào cuộc hỗ trợ các thí sinh nghèo thì tình trạng chèo kéo, ép giá thí sinh và người nhà vẫn diễn ra tại TP Huế. Cùng với một thí sinh đến từ Quảng Nam, chúng tôi được một ông xe ôm giới thiệu đến một nhà trọ nằm ở hẻm 110 Nhật Lệ, TP Huế, gần điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ. Bà H., chủ nhà trọ, dẫn chúng tôi vào một phòng nhỏ, nóng và chật, chỉ rộng chừng 5m2, không có giường, chỉ có một cái chiếu nhỏ vừa đủ một người nằm và một chiếc quạt, đòi giá 50.000 đồng/người/ngày. Khi lắc đầu từ chối, chúng tôi nhận được những lời trách móc khó nghe.
Tiếp tục ghé nhà ông Nh., một chủ nhà trọ khác, với phòng rộng khoảng 10m2 có một cái giường mà chủ trọ ra giá 150.000 đồng/người/ngày. Nếu chấp nhận “nhét” chung với 12 người khác trong một phòng nhỏ khoảng 20m2 thì 20.000 đồng/người/ngày. Khi các thí sinh và người nhà khác thuê được phòng và chủ nhà đã cầm được giấy tờ tùy thân, vợ ông Nh. chạy ra dúi tiền “hoa hồng” vào tay ông xe ôm.
Mất trộm tại ký túc xá Sáng 2-7, nhiều thí sinh cùng phụ huynh ở tầng 4 khu ký túc xá Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng hốt hoảng khi phát hiện bị mất trộm tài sản. Chị Nguyễn Thị Thảo (trú Quảng Ngãi) đưa con gái Nguyễn Thị Mai đi thi vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng kể: “Tối qua trước khi ngủ đã đóng cửa phòng cẩn thận, vậy mà sáng ra phát hiện trộm đột nhập lấy hết 1,9 triệu đồng. Đó là tất cả số tiền hai mẹ con dành dụm để đi thi”. Tương tự, Vũ Thị Thu Hiền (trú Quảng Ngãi) ở cùng phòng với mẹ con chị Thảo cho biết cũng bị mất trộm 900.000 đồng vào tối 1-7. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận