29/01/2014 14:07 GMT+7

Đang xử lí tài xế cán chết bé hai tuổi rồi bỏ chạy

NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

TTO - Hôm nay (29-1) thượng tá Ngô Sơn-phó Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết "đang hoàn tất hồ sơ để xử lí vụ tài xế Nguyễn Đức Hoàng (38 tuổi) lao ô tô lên vỉa hè gây tai nạn đối với hai ông cháu khi đang ngổi chơi trước nhà".

7aTQ6Z50.jpgPhóng to
Ông Trần văn Trường kể lại vụ tai nạn

Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, chiều 7-1 ông Trần Văn Trường (72 tuổi) đang ngồi chơi với cháu ngoại Lầu Mạnh Phú (2 tuổi) bên gốc cây trên hành lang trước hiên nhà số 83 đường Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, TP.Vinh bỗng nhiên bị chiếc ô tô con đang đi trên đường Hoàng Thị Loan (đường rộng 7m) lao lên, đâm vào. Trong chớp mắt cháu Phú bị thương nặng còn ông Trường bị hất vào tường nhà. Gia đình và người dân địa phương đã đưa hai ông cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe quay đầu bỏ trốn mặc dù rất đông người dân kêu to, ra hiệu cho tài xế dừng lại. Rất may nhà anh Hoàng Minh Nghiêm-đội trưởng đội cảnh sát cơ động Công an Nghệ An ở kề nhà ông Trường nên vợ anh Nghiêm gọi điện báo cho chồng ngay.

Do người dân nhìn thấy biển số chiếc xe nên ngay sau đó CSGT Công an TP.Vinh tra hồ sơ đăng kí xe ô tô và đến nhà số 204 đường Nguyễn Văn Cừ kiểm tra. Tại đây chủ xe gây tai nạn là Nguyễn Đức Hoàng đã thừa nhận vụ việc (tài xế này là kỹ sư xây dựng thuộc Sở Xây dựng Nghệ An).

Trong lúc đó, cháu Phú tử vong tại bệnh viện. Hiện ông Trường đã xuất viện. Ông Trường là bộ đội Hải quân về hưu. Bố của cháu Phú là anh Lầu Bá Thông, công tác tại Quân khu 4.

Kể lại vụ tai nạn này ông Trường cho chúng tôi xem vết thường trên chân phải, nói: "Cháu thì đã mất rồi còn tôi chỉ bị phần mềm. Sau vụ tai nạn gia đình anh Hoàng có đến bệnh viện chăm sóc và lo kinh phí mai táng cháu Phú".

NGUYÊN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên