![]() |
Ba đối tượng Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Thành Luân và Ngô Quốc Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: BÙI LIÊM |
Trần Hạnh Phúc (thường gọi là Phúc “bò cạp”, 21 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Bù Gia Mập) và Trịnh Tiến Đoàn (20 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập, HS lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng) là hai nạn nhân bị chém chết.
Cùng ngày cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 12 đối tượng liên quan để điều tra. Các đối tượng gồm Võ Quốc Đại (23 tuổi), Đỗ Đức Anh (18 tuổi), Đinh Văn Thọ (25 tuổi), Nguyễn Văn Quyền (18 tuổi), Nguyễn Thành Luân (18 tuổi, HS lớp 12 Trường THPT Phú Riềng), Ngô Quốc Nam (20 tuổi), Tô Hoàng Suyên (19 tuổi), Lê Ngọc Cường (20 tuổi, cùng ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập), P.V.T (17 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến), T.V.H. (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập), Trần Bá Kỳ (18 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và L.P.L (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g30 chiều 14-4, T.T.Q.M. (HS lớp 12 Trường TPPT Phú Riềng, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) tổ chức sinh nhật tại nhà riêng ở xã Phú Riềng và mời bạn bè đến dự. Đến khoảng 20g cùng ngày, Phúc sang bàn Đoàn mời rượu.
Định uống, nhưng thấy trong ly có mẩu bánh mì nên Đoàn đổ xuống đất. Cho rằng Đoàn "cà chớn" nên Phúc đưa tay đấm Đoàn nhưng lại trúng vào mặt một người bạn của Đoàn ngồi cạnh. Lúc này, cả hai nhóm xông vào hơn thua nhưng được mọi người can ngăn, sau đó nhóm Đoàn ra về trước.
Do còn điên tiết nên Đoàn rủ một số chiến hữu mang theo dao, gậy gộc phục sẵn ở ngã tư Cầu Đường thuộc thôn Phú Tân (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, cách nhà M. khoảng 200m) để chờ nhóm của Phúc về xin “tí huyết”.
Vừa thấy nhóm của Phúc, nhóm Đoàn lao vào và hai bên hỗn chiến. Hậu quả, Phúc bị Đoàn đâm nhiều nhát trúng tim gục chết tại chỗ. Sau đó Đoàn cũng bị đồng bọn của Phúc chém nhiều nhát chết tại chỗ. Nhiều thanh niên hai nhóm cũng bị đâm, chém trọng thương, hiện đang cấp cứu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận