19/02/2013 08:25 GMT+7

Tước danh hiệu thiếu úy công an cướp sòng bạc

GIA MINH - NGỌC KHẢI
GIA MINH - NGỌC KHẢI

TT - Ngày 18-2, giám đốc Công an TP.HCM đã có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Ngô Thanh Tuấn (công tác tại đội cảnh sát trật tự - cơ động Công an Q.6, TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản tại P.1, Q.5 trước đó.

Giám đốc Công an TP cũng quyết định để Công an Q.5 chuyển giao Tuấn cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật và gần mười đối tượng có liên quan cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội để đơn vị này tiếp tục điều tra. Ngô Thanh Tuấn nguyên là cán bộ của tổ xử lý tai nạn giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông Công an Q.6. Trước Tết Quý Tỵ khoảng một tháng, Tuấn được điều chuyển qua đội cảnh sát trật tự - cơ động, tới ngày 13-2 (mồng 4 tết) Tuấn bị bắt quả tang khi cùng khoảng mười đối tượng tham gia cướp một sòng bạc trên đường Cao Đạt (P.1, Q.5).

Ngày 18-2, bà N.T.H. - một nạn nhân chơi tài xỉu tại “sòng bạc vỉa hè” bị cướp - kể: “Sáng mồng 4 tết, tôi cùng gần mười người khác chơi tài xỉu, đặt cược mỗi ván từ vài chục tới vài trăm ngàn đồng. Tới trưa, có một thanh niên lạ mặt vào quan sát rồi quay ra, ngay sau đó Tuấn cùng khoảng mười người đi xe máy ập vào. Vừa vào, cả nhóm nhanh chóng tạo ra vòng vây những người đang chơi bạc, riêng Tuấn hô: “Cảnh sát đây!”.

Sau tiếng hô, Tuấn móc súng gí vào đầu người làm cái khống chế, tiếp đó yêu cầu tất cả người chơi bạc phải móc hết tiền, vàng, điện thoại bỏ lên bàn cho một số đối tượng đi cùng bỏ vô túi xách”. Theo lời kể của bà H., một trong số những người có mặt tại sòng bài có đeo sợi dây chuyền đã không tháo dây chuyền theo lời Tuấn, đứng lên bỏ đi. Tuấn đuổi theo quyết lấy cho được sợi dây chuyền khiến nhiều người chơi bạc nghi ngờ hô: “Hình sự giả!”, “Ăn cướp! Ăn cướp!”.

Khi đó một số đối tượng đứng vòng ngoài đã nổ máy xe bỏ chạy. Bà con sống trong khu vực liền quăng ghế, xô đổ dù che nắng để ngăn cản nên chỉ một số chạy thoát, Tuấn cũng lên xe định bỏ chạy nhưng không được vì có người đã rút chìa khóa xe máy. Tuấn cùng gần mười đối tượng bị vây quanh, Tuấn rút thẻ ngành công an ra nhưng người dân không tin là thẻ thật, nhiều người vẫn lao vào bắt Tuấn.

Trong lúc người dân bao vây nhóm của Tuấn, hai bên xảy ra xô xát, nhóm của Tuấn dùng gậy đánh bị thương một thanh niên tên Hiếu. Anh Đào Phi Long, anh của Hiếu, kể: “Lúc hai bên xô xát, tôi ở gần đó biết chuyện tới can thiệp thì bị Tuấn dùng súng bắn đạn cao su bắn trúng mặt. Tiếp đó, Tuấn còn nổ một phát súng nữa, nhưng phát súng này chỉ trượt qua đầu một người đàn ông đứng gần đó. Ít phút sau, Công an P.1, Q.5 có mặt, bắt giữ Tuấn cùng nhiều đối tượng khác”.

Nguồn tin từ Công an Q.5 cho biết Tuấn cùng các đối tượng bị bắt bước đầu khai nhận từng tham gia nhiều vụ việc tương tự trước và trong Tết Quý Tỵ, trong đó có bốn vụ xảy ra tại Q.5, một vụ tại Q.10, một vụ tại Q.Bình Tân. Cũng theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt, băng nhóm này không chỉ do Tuấn tổ chức. Ngoài Tuấn còn một đối tượng khác là M. (khoảng 40 tuổi, thường trú tại P.1, Q.5, tạm trú tại Q.6) chuyên tổ chức cướp sòng bài. Trong vụ cướp này, M. đã nhanh chân bỏ trốn.

GIA MINH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên