Trước đó ngày 22-3, sau khi uống rượu, Đoàn Phước Huy đã cùng Công an xã Tân Kiều đi tuần tra và bắt quả tang một vụ đánh bạc (hình thức chơi lô tô) tại nhà lồng chợ Tân Kiều. Lúc này ông Trần Văn Sang là người bán vé số đứng xem.
Khi công an ập vào thì đối tượng Huỳnh Thị Bé Sáu (ấp 3, xã Tân Kiều) vội vàng nhét vào giỏ của ông Sang 200.000 đồng để phi tang tang vật đánh bạc.
Thấy vậy ông Huy đã giữ ông Sang và đưa về trụ sở Công an xã Tân Kiều lấy lời khai. Tại đây, ông Huy yêu cầu ông Võ Quốc Giang (phó công an xã) còng tay ông Sang vào thanh giường, treo lên trần nhà và đánh vào mặt ông Sang khiến ông Sang phải nằm viện nhiều ngày.
THANH TÚ - NGỌC HẬU
Uống rượu trong khi thi hành công vụ là sai, mà còn đánh người lại càng sai, nhưng chỉ bị xử lý cảnh cáo thì quá nhẹ.Cần phải loại bỏ những người này ra khỏi ngành công an,đồng thời cần phải đưa người bị đánh đi giám định thương tật,nếu tỉ lệ thương tật đạt theo pháp luật qui định,thì phải khởi tố để làm gương.
Công an còng tay vào thanh giường treo lên trần nhà, rồi đánh người ta đến nằm viện nhiều ngày là dùng nhục hình vi phạm pháp luật, phải truy tố chứ đâu thể cảnh cáo. Xử thế sao đặng, phải xem lại để dân nhờ.
Nếu có xử phạt thì phải phạt ba người:
1- Ông Đoàn Phước Huy, Công an huyện Tháp Mười uống rượu lúc làm nhiệm vụ, bắt và đánh người vô tội.
2- Ông công an viên xã Tân Kiều cùng đi tuần tra, không phân biệt được cái đúng cái sai mà cùng bắt và đánh người vô tội.
3- Bà Huỳnh Thị Bé Sáu người đánh bạc (hình thức chơi lô tô), dám ăn mà không dám chịu lại trút lỗi lên đầu người khác.
Nếu chỉ phạt cảnh cáo ông Huy thôi thì thật không nghiêm và không công bằng chút nào. Làm sao "thông lý hợp tình" là dân phục.
Thời gian gần đây có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra, tôi nghĩ trong bộ phận công an có những người không đủ tư cách làm công việc này, cứ thế này thì dân sẽ mất lòng tin.
Công an hành động như vậy chứng tỏ không có nghiệp vụ, và phá hỏng hình ảnh của công an nhân dân.
Làm như thế mà bị cảnh cáo thì quá nhẹ và không đủ sức răn đe. Nên đình chỉ công tác hoặc chuyển công tác khác.
Như thế dân mới khâm phục và đỡ khổ!
Hôm qua vừa đọc xong bài báo anh cảnh sát nhảy sông SG bắt cướp, chưa hết cảm phục thì hôm nay bị đụng phải anh CA huyện này.
Cảnh cáo thì làm sao chừa được thói hống hách, ăn hiếp dân nghèo như thế.
Cần cách chức, loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh như vậy để ngành công an luôn trong sạch, vững mạnh.
"Công an huyện có hành vi đánh người và có uống rượu khi làm nhiệm vụ".
Không thể hiểu nổi...Trời cao ngó xuống mà coi!
Cách điều tra này giống tra tấn quá.
Công an đánh dân đến nằm viện và có uống rượu khi làm nhiệm vụ mà chỉ cảnh cáo thôi?
Tôi nhớ có một cô gái đánh một đồng chí cảnh sát giao thông và bị ra tòa và khởi tố. Tại sao một người công an đánh người dân lại chỉ cảnh cáo? Nên chăng nên xử lý thật nghiêm, khởi tố và phạt tù những người lính công an nhân dân biết luật mà vẫn phạm luật này để làm gương cho người khác?