22/06/2012 00:26 GMT+7

Dấn thân, đi đến cùng sự thật

BAN BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ
BAN BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ

TT - Bạn đọc thân mến, Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng VN 21-6-2012, báo Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều hoa và lời chúc từ đông đảo bạn đọc, bạn bè đồng nghiệp và đại diện các ngành, các cấp kèm theo những góp ý, chia sẻ, động viên và đặt hàng Tuổi Trẻ rất cụ thể, chân thành, thẳng thắn.

Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn tất cả điều đó - những tấm lòng đã “nhân lên niềm vui và chia bớt nỗi buồn” với Tuổi Trẻ. Càng được bạn đọc tin yêu, chúng tôi càng thêm lo, càng nhận thấy Tuổi Trẻ phải tiếp tục đi tới để đáp ứng được sự gửi gắm, kỳ vọng của bạn đọc. Đó là điều tất nhiên bởi đó là trách nhiệm cúc cung tận tụy phụng sự bạn đọc của Tuổi Trẻ suốt 37 năm qua. Bản sắc “dấn thân đi tới cùng sự thật” của Tuổi Trẻ vẫn còn đó dù lúc mạnh lúc yếu. Và bạn đọc đã chê thẳng thừng khi nhận ra Tuổi Trẻ có biểu hiện làng nhàng, nhạt nhẽo.

Hầu hết hiến kế của bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ dịp này đã đề nghị Tuổi Trẻ lập mục “Đi tới cùng”, nếu không đi tới cùng được ngay thì phải đeo bám để khi có thể thì viết “Việc ấy bây giờ ra sao?”. Hiến kế này lập tức được nhiều bạn đọc đồng tình và nhiều cộng tác viên của Tuổi Trẻ góp ý sâu hơn.

Nhiều chuyên gia gắn bó lâu năm với Tuổi Trẻ sau khi chia sẻ “vui - buồn - lo với tờ báo của mình” đã nhắn nhủ Tuổi Trẻ hãy dũng cảm, khôn khéo, biết phân biệt thật - giả, đúng - sai, vừa giữ được bản sắc vừa giữ được bản lĩnh. Nếu Tuổi Trẻ kém bản lĩnh sẽ mất bản sắc.

Lời chia sẻ, nhắn nhủ ngắn gọn ấy thật thấm thía với chúng tôi - những người đang thay mặt bạn đọc làm ra tờ báo Tuổi Trẻ hằng giờ, hằng ngày. Khi có những nhà báo mang danh Tuổi Trẻ bước lên bục nhận giải thưởng, chúng tôi hiểu rằng bạn đọc là đồng tác giả với chúng tôi cùng gặt hái thành công. Khi có đồng nghiệp của chúng tôi bị rủi ro, nguy hiểm, chúng tôi cũng biết rằng bạn đọc luôn đứng bên cạnh Tuổi Trẻ cùng chấp nhận đương đầu, trả giá. Dù là nhà báo chuyên nghiệp hay nhà báo công dân, chúng ta đều phải vượt qua sự sợ hãi mới có thể đi tới cùng sự thật.

Một bạn đọc đến tòa soạn Tuổi Trẻ nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” đã tâm sự rằng anh không sợ trả thù khi nói lên sự thật, anh chỉ sợ sự đơn độc khi dư luận không ủng hộ anh. Anh cho rằng điều đáng sợ nhất là cái xấu, cái ác không bị lên án và anh mong Tuổi Trẻ hãy luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho người yếu thế, thiệt thòi, thấp cổ bé miệng.

Biết bao sự đồng cảm với chúng tôi đã được sẻ chia trong những ngày này. Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng, nghĩa cử chân thành của bạn đọc. Không có gì đáng quý hơn khi bạn đọc đã xem Tuổi Trẻ như người thân trong gia đình bạn đọc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho điều đó.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất