30/12/2013 20:19 GMT+7

Áo ấm bạn đọc Tuổi Trẻ đến với vùng tuyết giá

QUANG THẾ - KIỀU LINH
QUANG THẾ - KIỀU LINH

TTO - Sáng 30-12, từ tấm lòng của Công ty Võng xếp Duy Lợi, gia đình cụ bà Lệ Chi và bạn đọc, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai đã có mặt tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) để trao 209 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và áo ấm cho học sinh nghèo.

e0Wvss1a.jpgPhóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao áo ấm và quà cho học sinh trường Tiểu học Y Tý
C7p2LxP7.jpgPhóng to
Trời lạnh khiến nhiều học sinh mẫu giáo phải ở bán trú tại trường

Sau gần nửa tháng tuyết phủ trắng xóa, Y Tý vẫn chìm trong sương mù lạnh giá. Nhưng mặc dù thời tiết lạnh buốt, có những lúc nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, nhiều bản tuyết vẫn còn phủ trắng, đúng 7g sáng, hơn 200 học sinh trường Tiểu học Y Tý đã tập trung đầy đủ tại điểm chính trường Tiểu học Y Tý và hai điểm phụ trường Trung Chải và Phan Cán Sử để nhận áo ấm và quà từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Mấy ngày tuyết rơi, con trai ốm phải nghỉ học nhưng sáng nay chị Sùng Thị Si (35 tuổi) dậy từ 5g sáng để cõng con đến trường.

Chị Si kể: “Nhà tôi ở xa lắm phải đi hết một giờ mới đến trường. Mọi hôm tuyết rơi nhiều lắm có đi được đâu, nó ốm nữa. Nhưng cô giáo bảo đến trường cô sẽ cho thuốc uống để khỏi bệnh. Sáng 5g dậy chuẩn bị đi, 6g đến nơi. Cô cho thuốc rồi, lại được nhận cả quần áo nữa, ấm cái bụng lắm, mừng lắm”.

Tại điểm trường Trung Chải, gần 10g trưa nhưng 28 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 phải nghỉ học giữa chừng để đi nhặt củi về sưởi ấm. 15 phút sau khi thầy giáo gõ một hồi trống kết thúc giờ giải lao, học sinh lóc cóc ôm củi trở về bếp.

Trong ngôi nhà vách đất nứt toác có hai phòng học ghép 4 lớp, bàn ghế kê ngay ngắn, dòng chữ thầy tròn trịa trên bảng nhưng tay trò vẫn run run, nguệch ngoạc từng nét vì “củi xước tay chảy máu đau quá”.

Không giấu được cảm xúc, vừa dạy các em đánh vần chữ cái, cô Phùng Thị Hạnh Chi - công tác tại trường Phan Cán Sử - vừa nói: “Năm nay thời tiết khắc nghiệt lắm, có khi sương mù cả tuần không hết, nay thì tuyết rơi. Nhìn học sinh đi đến trường mà chúng tôi nghẹn lòng. Người dân trên đây điều kiện kinh tế khó khăn nên dù trời lạnh hay mưa các em cũng chỉ có một manh áo mặc”.

WK7oDsCJ.jpgPhóng to
Học sinh trường Phan Cán Sử được nhận áo ấm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ
cgoh56DT.jpgPhóng to
Niềm vui của học sinh trường trường Tiểu học Y Tý khi nhận áo ấm và quà
k0i6ulBI.jpgPhóng to
Đại diện tỉnh đoàn Lào Cai trao áo ấm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho học sinh trường Phan Cán Sử
AzGPjzEO.jpgPhóng to
Hơn 100 học sinh trường Tiểu học Y Tý nhận áo ấm và quà tặng
ksHH2Uao.jpgPhóng to
Mặc dù thời tiết lạnh buốt nhưng nhiều em vẫn chăm chỉ đến đường
QUANG THẾ - KIỀU LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên