13/08/2012 11:45 GMT+7

Ép khách chơi bạc bịp

MINH MẪN - ĐỨC THANH
MINH MẪN - ĐỨC THANH

TT - Dùng cờ bạc bịp để hành hung, trấn lột hành khách đang xuất hiện trên quốc lộ 1A, khu vực vòng xoay đường dẫn vào hầm Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và các địa điểm nhận hàng hóa xe khách Bắc - Nam trên đường Trường Chinh (gần ngã tư Hòa Cầm, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

0HCJApIi.jpgPhóng to
YmYq8Ejr.jpg
Các đối tượng trong băng nhóm Dũng “tự” lên một xe khách Bắc - Nam qua địa phận Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bày trò đỏ đen ba lá

2g15 ngày 6-8, chúng tôi đón một xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đi ngang qua trạm thu phí Hòa Phước ở Hòa Vang. Một lơ xe nói to: “Tí nữa xe dừng chuyển hàng, bà con ngồi trên xe tự giữ tiền bạc. Không chơi, không nhìn vào thằng cầm ba cây bài nghe”. Xe chạy đến đường Trường Chinh rồi dừng trước một ngôi nhà để chuyển hàng xuống và nhóm cờ bạc bịp gồm sáu người nhanh chóng leo lên xe, rải quân tìm “con mồi”.

Ép chơi để “lột” sạch

Người đàn ông nhỏ con, khoảng 40 tuổi, tay cầm “đồ nghề” gồm một đèn pin, một bảng gỗ và ba lá bài tây cùng một nhóm người tiến lại một hành khách nam ngồi hàng ghế giữa xe, lật ba cây bài gồm hai lá đen và một lá đỏ rồi chậm rãi úp, đảo vị trí lá bài cố ý cho “con mồi” nhìn thấy vị trí lá bài đỏ. “Chọn được lá đỏ đặt 10 triệu ăn 10 triệu” - người làm cái nói.

Một người trong nhóm bạc bịp (“cò” nhử) một tay giữ lấy lá bài đỏ, tay kia móc trong túi quần 2 triệu đồng đặt lên bàn gỗ rồi lật ngửa con bài ra và ăn được số tiền đặt cược.

Tiếp tục trò “tung hứng” này, người làm cái cho “cò” nhử ăn liên tiếp hai ván. Đến ván thứ ba, “cò” nhử lấy tay đè lên lá bài đỏ, đồng thời đặt tiền xuống bảng gỗ. Trong lúc móc tiền, người này cố tình nhấc tay đang giữ lá bài để người làm cái đổi vị trí quân bài. Một “cò” nhử khác dùng tay đè lên vị trí lá bài đỏ, la lên: “Thằng ni đổi bài rồi, tau lật lá ni 4 triệu”. Nói xong, người này một tay móc túi lấy 2 triệu đồng rồi dúi vào tay người khách, tay kia lại tráo một lá bài khác. “Cầm đi ăn chia đôi, tau đang giữ lá bài đỏ” - “cò” nhử nói.

Chưa để người khách trả lời, người này nhanh tay lật ngửa lá bài nhưng ra lá màu đen. “Tui có nói chơi mô mà lật bài?” - người khách nói. “Mi cầm tiền rồi còn cãi hơ? Đấm vỡ mỏ chừ, đưa 2 triệu tiền cược nhanh” - người làm cái quát. Mặt tái xanh, người khách móc ví đưa hết số tiền hơn 1 triệu đồng. Một đối tượng đứng sau liền thò vào túi quần người khách móc ra chiếc điện thoại Nokia đưa luôn cho người làm cái, tháo sim ném xuống sàn.

Nhóm người này tiếp cận một phụ nữ tay đeo bộ lắc vàng ngồi ở hàng ghế đầu. Vẫn trò cũ, cả sáu đối tượng gợi ý cược mỗi ván 1 triệu đồng. Người phụ nữ từ chối cầm lá bài. Một người đàn ông mặt rỗ nhăn mặt nói: “Tau rủ chơi đàng hoàng có chi mô mà mụ sợ?”. Sợ hãi, người phụ nữ móc túi xách ra đếm tiền. Ngay lập tức, người đàn ông mặt rỗ giật lấy túi xách nói: “Để tui đếm cho”. Lấy đủ 1 triệu đồng, người này lật luôn lá bài màu đen (đã bị tráo khi người phụ nữ lúi húi lấy túi xách). Người làm cái cười hả hê lấy số tiền cược, ra hiệu cho tài xế mở cửa rồi xuống xe.

ZZS7UkMa.jpgPhóng to
Một đối tượng trong nhóm cờ bạc bịp móc túi hành khách trong khi đồng bọn dàn cảnh đánh bài trên xe khách - Ảnh trích từ video clip
9wrVDh3O.jpgPhóng to
Một phụ nữ đi xe khách thẫn thờ sau khi bị ép chơi trò đỏ đen ba lá rạng sáng 6-8 - Ảnh: M.M.

Ám ảnh giờ hầm đóng cửa

Theo quy định, từ 3g-4g sáng, hầm Hải Vân sẽ đóng cửa làm vệ sinh hầm, xe khách không được qua hầm trong thời gian này. Các nhà xe luôn lo sợ nếu “lỡ” lên hầm sẽ chạm trán với một băng nhóm “máu mặt” chuyên trấn áp tinh thần hành khách rồi ép chơi trò cờ bạc bịp, hành hung nhà xe, phá xe nếu làm trái ý.

3g30 ngày 25-7, một xe khách chạy chậm rãi trên đường tránh TP Đà Nẵng. Hai người đàn ông đi hai chiếc xe máy chạy ngược chiều đột ngột quay đầu xe, ngoắt tay ra hiệu cho tài xế đi theo. Xe chạy đến vòng xoay hầm Hải Vân, một đối tượng vẫy tay ra hiệu cho tài xế đậu xe ngay giữa vòng xoay. Tài xế không nghe theo mà cho xe chạy vào dãy xe theo thứ tự đợi qua hầm. Ngay lập tức, một thanh niên mặt bặm trợn, tay cầm một ống sắt đập móp thân xe rồi dọa tài xế. “Mi lì hơ? Quay xe lại, mở cửa xe lùa khách xuống cho tau” - tên này quát.

3g ngày 2-8, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt - Huế dừng ở vòng xoay. Lập tức 20 đối tượng trong nhóm vây quanh hai thanh niên vừa bước xuống xe và bày trò đỏ đen ba lá. Một đối tượng trong nhóm này lấy một lá bài úp kẹp dưới chân người thanh niên và ép chơi. Sau khi “luộc” hết số tiền và chiếc điện thoại của thanh niên này, nhóm này tắt đèn pin rồi bỏ đi. Người thanh niên chạy theo xin lại cái điện thoại.

“Tui có nói chơi mô, tự nhiên mấy ông tự lật bài lấy tiền, điện thoại tui rứa?” - người thanh niên miệng ấm ứ. Từ đằng sau, một người đàn ông có một vết sẹo lõm trên đầu, túm ngược đầu người thanh niên đánh tới tấp, nói: “Mi kẹp bài dưới chân chơi rồi còn chối hơ?”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm cờ bạc bịp ở ngã tư Hòa Cầm khoảng 15 người, do một người tên thường gọi là Dũng “tự” trên 30 tuổi cầm đầu. Dũng “tự” không trực tiếp lên xe khách mà điều khiển đàn em là Linh “ghẻ” và Dũng “rỗ” thẳng tay “xử nóng” các nhà xe, hành khách khi chống cự lại. Không chỉ tổ chức đánh bài bịp ba lá, nhóm này còn có Hải “chợ” chuyên lên xe khách ép khách nữ mua thuốc “gia truyền” với giá cắt cổ. Băng nhóm Dũng “tự” thường tụ tập từ 0g-6g ở khu Năm Múi (đường Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ). Ở khu vực Hòa Cường Bắc, một nhóm cờ bạc bịp khác do Sáu “chột” cầm đầu hoạt động cũng với hình thức tương tự.

Tại khu vực vòng xoay đường dẫn vào hầm Hải Vân, một nhóm khoảng 30 đối tượng thường tụ tập ở quán cà phê võng cách đó gần 200m. Từ 2g30, một nhóm đi xe máy chia thành nhiều nhánh vào các con đường dẫn vào khu vực phía nam hầm Hải Vân để “lùa” các xe khách còn đang núp hay chần chừ chưa đánh xe đến vòng xoay. Khi phát hiện nhà xe “né” hầm, các đối tượng này đập bể kính, đèn xe hoặc đánh tài xế. Một nhóm khác nằm ở vòng xoay có nhiệm vụ khi xe khách đến sẽ vây quanh các “con mồi” và sẵn sàng hành hung hành khách, nhà xe để dằn mặt.

Việc hành khách bị hành hung, phá xe diễn ra khi xe khách dừng ở vòng xoay hầm Hải Vân chờ qua hầm đã khiến nhiều nhà xe tuy đã vào địa phận TP Đà Nẵng nhưng không dám cho xe lên hầm mà “trốn” ở cây xăng số 21 nằm trên đường tránh TP Đà Nẵng hoặc đậu dọc đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu.

Không ai tố cáo nên khó xử lý

Đó là lời giải thích của thượng tá Đặng Văn Khuôn, phó trưởng Công an Q.Cẩm Lệ, về việc các băng nhóm cờ bạc bịp trấn áp nhà xe và hành khách tại đây. Ông Khuôn cho biết thêm băng nhóm này đã được công an quận lập hồ sơ theo dõi.

“Chúng tôi từng mời các đối tượng này lên giáo dục, răn đe nhưng chúng vẫn tỏ ra cứng đầu tiếp tục tái diễn trò cờ bạc bịp trên. Với những thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chúng tôi sẽ lên kế hoạch xử lý triệt để vấn nạn này” - ông Khuôn khẳng định.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Công an Q.Liên Chiểu, thừa nhận có những băng nhóm tổ chức đánh bạc bịp, quy tụ nhiều đối tượng từng có tiền án hình sự. Lợi dụng thời gian hầm Hải Vân đóng cửa để vệ sinh, nhóm này tổ chức đánh bạc lừa đảo và có hành vi trấn áp tinh thần, ép khách tham gia chơi cờ bạc.

“Sắp tới Công an Q.Liên Chiểu sẽ kết hợp với Công an P.Hòa Hiệp Bắc vào cuộc để truy quét” - ông Hùng nói.

MINH MẪN - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên