Con nít đi học cũng lội. Người lớn đi làm cũng lội. Đi chợ, nấu bếp cũng lội bì bõm... Đó là tình cảnh của những người dân sống trong hẻm 586 quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức.
Tình trạng ngập ở đây mỗi ngày nặng thêm. Những ngày không mưa thì ngập đường, những ngày mưa dù nhỏ nước cũng tràn vào nhà.
Do không có chỗ rút nên nước ngập ngày càng bị ô nhiễm, rác ứ đọng tạo điều kiện sống cho ruồi và muỗi. Nước từ cống tràn ra đen ngòm. Mọi sinh hoạt tắm, giặt và nấu ăn hằng ngày từ nguồn nước giếng cũng bị ô nhiễm.
Những người sống ở đây khá lâu là gia đình ông Nguyễn Văn Tam (60 tuổi) và bà Quỳnh Thị Lợi (48 tuổi, quê ở Bến Tre) đã được 12 năm. Họ cho biết dân xóm này cứ nghe tin ở đâu có nhà đập bỏ thì kéo nhau đi xin xà bần về để nâng cao nền nhà và hẻm nhưng ngập vẫn hoàn ngập.
Đặc biệt, từ ngày thi công xây dựng cầu Đúc Nhỏ thì tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng. Người dân ở đây cho biết đơn vị thi công chỉ để một lối nhỏ thoát nước ra sông nên khi mưa nước không thể rút kịp.
QUANG ĐỊNH thực hiện
Theo tôi nghĩ, nếu như TP.HCM được quy hoạch tốt hơn cách đây 20 năm thì sẽ không có tình trạng ngập nước tái diễn. Nguyên nhân của tình trạng ngập nước bắt nguồn từ việc xây dựng nhà cửa trái phép không có quy hoạch trong đó có sự tiếp tay của cơ quan chức năng có liên quan và báo chí đã phản ánh nhiều về tình trạng này.
Đây là hậu quả mà người dân phải gánh chịu. Với sự ra đời của các khu đô thị mới và cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như các lòng kênh (rác thải trực tiếp từ các xí nghiệp, sự vô ý thức của một số bộ phận người dân), hi vọng tình trạng ngập nước sẽ được cải thiện.
Khu vực này là đất ruộng, gần một con sông (Cầu Đúc) tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên. Dù mưa lớn hay nhỏ gì cũng phải ngập.
Tình trạng ngập úng không chỉ làm ảnh hưởng tới tâm lý của người dân khu vực này mà điều đáng lo lắng hơn đang đe dọa tới tính mạng của họ. Tình trạng ứ đọng nước làm hư hỏng khu vực nền móng, có thể gây ra sập nhà bất cứ lúc nào. Khu vực nhà chung cư ở đây đều từ 3 tấm trở lên, hầu hết đều bị nứt mẻ, sập lún, xiêu vẹo.
Người dân ở đây chỉ biết đắp đê ở bờ sông mỗi khi mùa mưa tới. Đây là giải pháp duy nhất mà họ có thể làm để tránh ngập úng.
Không biết bao nhiêu tiền đổ vào công tác chống ngập úng, tiêu thoát nước... cho thành phố vậy mà câu chuyện ngập vẫn tiếp diễn mà thậm chí là ngày càng nặng thêm? Đổ cả đống tiền để làm hệ thống cống thoát nước khắp thành phố, gây nạn kẹt xe do "lô cốt" mấy năm trời, gây khó khăn đời sống kinh tế người dân mấy năm trời, đường đang đẹp thì bây giờ sụt lún nghiêm trọng và phải thường xuyên chặm vá mỗi năm nhiều lần... Tiền đã đổ đi đâu?