Những người “ăn theo” công trình hồ hởi với cuộc sống mới, nhưng cũng không ít người chỉ muốn gắn bó với cuộc sống như bao đời nay ở đây.
![]() |
Ông Fanh (75 tuổi, ở làng Houay Souy) chiều chiều ra ngồi trên tảng đá giữa dòng Mekong. Mùa này nước cạn nên lộ cả những tảng đá giữa dòng. Ông vợt cá để giết thời gian, để bớt buồn khi nghĩ đến việc phải xa ngôi làng chôn nhau cắt rốn |
![]() |
Những đứa trẻ theo cha mẹ từ Vientiane đến Xayaburi xuống sông Mekong lấy nước. Cha mẹ các em đổ về làng Talan để buôn bán, phục vụ hàng ngàn công nhân tham gia làm đường dẫn đến công trình xây dựng đập |
![]() |
Niềm vui nho nhỏ của người dân làng Parkneun: bắt được mớ cá để làm bữa cơm chiều |
![]() |
Xe ủi của Công ty CH Karnchang (Thái Lan) khẩn trương làm đường tiến về phía công trường dự kiến xây đập |
![]() |
Một hàng quán mới mọc lên ở làng Talan, bán đủ thứ từ sim điện thoại đến gạo cơm mắm muối... phục vụ công nhân |
![]() |
Một nhóm năm phụ nữ xin đi nhờ về những ngôi làng đang nhộn nhịp với sự có mặt của hàng ngàn công nhân |
![]() |
Những phụ nữ của làng Houay Souy âu lo nghĩ về tương lai: không biết cuộc sống mới ở nơi mới sẽ như thế nào? Chính quyền sẽ đền bù bao nhiêu tiền khi di dời? |
![]() |
Từ đầu năm 2011, chính quyền địa phương đã ra thông báo yêu cầu người dân làng Parkneun ngưng trồng trọt, sản xuất chờ đền bù, giải tỏa mặt bằng cho công trình xây đập Xayaburi. Vì vậy mỗi chiều dân làng ra đánh cá trên sông Mekong để cải thiện bữa ăn hằng ngày |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận