04/01/2014 08:21 GMT+7

Ê chề chuyện "hôi" ...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trời ơi, hết “hôi” bia rồi bây giờ lại “hôi” bắp là sao vậy hả?

- Nghĩ mà buồn, sau vụ “hôi” bia, đã có nhiều hình ảnh rất ư là tích cực khiến mọi người mừng thầm. Như trong đêm Noel ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã xúm xít lại để giúp một phụ nữ nghèo bán trái dâu tươi chẳng may bị té. Tiếp đến là chuyện một xe bia bị lật ở Hà Tĩnh, và đông đảo người dân cũng ra giúp bác tài. Cứ tưởng chuyện “hôi” đã hết, nào ngờ lại xảy ra vụ “hôi” bắp...

- Trong cuộc sống làm sao hết chuyện “hôi của” được hả ông. Đó là một cuộc chiến kéo dài không ngưng nghỉ. Nhưng nói thật, “hôi” bia, “hôi” bắp có là cái gì đâu ông ơi...

- Trời, người ta gặp nạn, thế mà rần rần bâu vào giật lấy mang về nhà mà bảo là không nghiêm trọng. Vậy theo ông, “hôi” cái gì mới là nghiêm trọng?

- Ví dụ như “hôi” danh hiệu chẳng hạn. Đồng đội đổ máu, hi sinh cả tính mạng, còn mình công lao chẳng bao nhiêu nhưng khai man để trèo cao, kiếm danh hiệu anh hùng này nọ. Chuyện này báo hại không biết bao nhiêu người phải vào cuộc điều tra, mất công mất sức để lôi ra ánh sáng. Thiệt là ê chề.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Hôi của