25/03/2013 06:03 GMT+7

Mua cái nhiêu khê trì trệ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này, hai chiếc “máy bay Hai lúa” của anh nông dân Trần Quốc Hải ở Tây Ninh hồi xưa nổi đình nổi đám ấy đã được Mỹ và Hàn Quốc mua…

- Họ mua từ lâu rồi ông ơi, để trưng bày trong bảo tàng.

- Thiệt á? Bán được nhiêu nói nghe mừng coi?

- Lại tiền! Ông Hai Lúa Trần Quốc Hải mà cũng như mọi người, lúc nào cũng “tiền, tiền” thì làm gì có hai chiếc máy bay vô tiền khoáng hậu đó!

- Nhưng sao họ mua về không cho… bay mà để trong bảo tàng?

- Bay thì chắc là không được rồi! Có lẽ họ ghi nhận nỗ lực trí tuệ tuyệt vời của một người nông dân Việt Nam. Cũng có khi đó là triển lãm những chiếc máy bay duy nhứt trên thế giới làm thủ công!

- Nghe nói bác Hai Lúa này còn làm ra nhiều thứ máy móc nữa: máy trồng mì, máy róc mía, máy thổi lá cao su… và được nhiều bà con nông dân mua nữa. Cả một số cơ quan nhà nước cũng đặt hàng mua một số loại máy…

- Đấy, ông Hai Lúa bây giờ đang khổ vì đơn đặt hàng của một số cơ quan nhà nước đấy…

- Sao thế?

- Họ đặt hàng rồi bỏ đấy, hàng làm ra gần hoàn thiện mà chả nói gì chuyện tiền nong vì… thủ tục hành chánh nhiêu khê!

- Thế thì nên mời mấy ông ngoại quốc qua mua cái đấy về trưng bày trong bảo tàng…

- Mua cái gì?

- Cái kiểu thủ tục hành chánh nhiêu khê trì trệ ấy chứ còn cái gì nữa, của hiếm trên thế giới mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên