Cuội xuống trần

21/08/2012 07:09 (GMT + 7)
TT - Một hôm, Cuội xuống trần gian chơi. Xuống đến nơi, Cuội bắt taxi đi tìm chỗ nghỉ. Xe chạy lòng vòng thật lâu rồi thả Cuội xuống một khách sạn. Trả tiền xe xong, Cuội lên phòng nghỉ ngơi. Lát sau Cuội đi bộ dạo chơi, phát hiện mình đã bị taxi lừa gạt chém một khoản tiền bằng cách chở đi lòng vòng thay vì chọn đoạn đường ngắn nhất.

Sau đó, Cuội thuê xe máy tự đi dạo vòng quanh thành phố. Vào chỗ gửi xe, thấy bảng ghi giá 3.000 đồng một lượt gửi, nhưng người giữ xe lại đòi 5.000 đồng. Chưa kịp gân cổ cãi, Cuội đã nghe: không thích cứ đi chỗ khác mà gửi. Nào ngờ những chỗ khác cũng chẳng khác gì, đều thu quá giá niêm yết, loạn cào cào cả lên.

Lại thấy thiên hạ chen chân vào xem một trận bóng đá, Cuội cũng vào xem thử, vì dù gì Cuội cũng mê đá banh. Trời ơi, rồi Cuội cũng như những khán giả khác, phát hiện mình đang được xem một trận bóng đá mà cầu thủ đá bóng thì ít, diễn kịch thì nhiều.

Bực mình vì đi đâu cũng bị lừa, Cuội bỏ trận bóng về lại khách sạn nghỉ ngơi. Sẵn tiện, Cuội lên mạng chơi, gặp ngay một lời rao cơ hội làm ăn hấp dẫn. Cuội liền đăng ký, đóng tiền tham gia. Nào ngờ sau đó Cuội phát hiện ra mình cũng vừa dính vào đường dây lừa đảo.

Bị lừa đủ kiểu, Cuội đâm ra hoảng. Ngay lập tức Cuội quay về cung trăng, bụng hỏi dạ “Không lẽ trần gian giờ mức độ lừa ghê gớm thế?”.

BÚT BI

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ