05/09/2011 09:25 GMT+7

Cắn vào tay mình

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lễ lạt ai cũng mong được nghỉ ngơi thư giãn, xả xì trét sau những tháng ngày miệt mài cần mẫn và căng thẳng. Thế nhưng đi chơi lễ còn mệt mỏi, căng thẳng hơn!

- Được chơi mà còn than thở nỗi gì?

- Ngày đi cũng kẹt xe, ngày về cũng kẹt xe, dằng dặc hàng chục cây số. Kiểu này sắp tới ngày lễ ngày tết tốt nhứt nằm nhà cho khỏe!

- Tính như ông thì cuộc đời buồn chán chết. Với lại lễ tết là dịp để toàn dân vui chơi và tiêu tiền. Có tiêu tiền mới có tăng trưởng, sản xuất phát triển và cuộc sống khá lên! Sống vậy mới thụ hưởng được chất lượng cuộc sống chớ!

- Cũng tùy là tiêu kiểu nào, chớ kiểu đi chơi lễ và giơ đầu cho người ta chặt chém thì tui nói lời bái biệt!

- Nghe nói đợt lễ này tình hình chặt chém đã giảm hẳn...

- Làm gì có cơ hội mà chặt chém! Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu khách có tụ về chơi đông nhưng không bằng các đợt trước, đặc biệt ít sử dụng các dịch vụ như ăn uống, nhà nghỉ. Ở Huế, các nhà hàng, khách sạn ở bãi biển du lịch Thuận An kêu trời vì loe hoe khách!

- Sao vậy ta?

- Làm ăn chụp giật chặt chém du khách nên bây giờ du khách tẩy chay, ấy là cái giá phải trả thôi. Bóc ngắn cắn dài thì thể nào cũng có ngày cắn vào tay mình, cuộc đời sòng phẳng vậy mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên