15/02/2011 07:51 GMT+7

Cụ rùa định lên bờ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tin có cuộc hội thảo bảo vệ rùa hồ Gươm loan nhanh, các loài thủy sinh hay tin mò mẫm bơi đến chúc mừng cụ rùa. Phải mò mẫm vì nước hồ đục quá, không khéo lại mắc phải lưỡi câu bén ngót như thứ mà cụ rùa bị dính lâu nay khiến chiếc khiên trên mai giờ đây nham nhở.

Cụ rùa hồ Gươm bị thươngXin hãy quý trọng cụ rùa!Tám đề xuất của “nhà rùa học”

- Chúc mừng cụ, chúc mừng cụ! - ếch, nhái, cá, cua... đồng thanh hô nổi bong bóng nước.

Cụ rùa nhướng đôi mắt không còn tinh anh, làu bàu:

- Lại hội thảo, lại hội thảo... Cái này lâu nay người ta làm hoài, chỉ hội với thảo chớ có ai nhúc nhích gì đâu mà chúc mừng!

Cả bọn thin thít, ngó nhau xì xào: "Là sao, là sao?...".

Cụ rùa thủng thỉnh:

- Bởi khi nào cũng vậy, cứ hội thảo xong người ta lại chỉ nói “tăng cường đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện triệt để mục đích đề ra, đẩy nhanh tiến độ một cách toàn diện” gì gì đó, nghe tụng ra rả mà thiệt ra không biết nói về cái gì. Bởi vậy, giờ đây ta sắp về gặp các cụ vua Lê mà tình hình vẫn y như cũ, ngày càng tệ hơn!

- Nhưng lần này họ quyết tâm lắm, khi thấy cụ hôm rồi định leo lên bờ...

Cụ rùa mở choàng mắt:

- Ta định lên bờ thật nhưng không phải để đâm đơn kêu cứu. Chỉ để nói thế này thôi: làm đi các vị, nói nhiều quá rồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên