10/05/2014 18:24 GMT+7

Trên 1,4 tỷ đồng "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển đông"

MAI HƯƠNG - L.TH.H
MAI HƯƠNG - L.TH.H

TTO - Ngày 10-5, ngày đầu tiên phát động chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, báo Tuổi Trẻ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức và bạn đọc.

KyG06pSL.jpgPhóng to
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng cùng gia đình đóng góp 1 tỉ đồng. Ảnh: T.T.D

Tính đến đầu giờ chiều cùng ngày, tổng số tiền đóng góp nhận được lên đến trên 1,4 tỷ đồng.

Đến tòa soạn báo từ rất sớm là vợ chồng cụ Nguyễn Phú Cường (86 tuổi) và cụ Lê Thị Minh Thu (80 tuổi), nhà ở phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. 6 giờ sáng dậy đọc báo thấy có phát động chương trình, hai ông bà chở nhau bằng xe máy đến tận nơi để tham gia góp 1 triệu đồng.

Cụ Cường bức xúc: “Mấy bữa rồi, cứ mở điện thoại ra đọc thấy tin Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam là tui bực mình lắm. Bực nhất là xem mấy video clip và hình ảnh tàu của họ phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển của mình”.

Tham gia cách mạng từ trước năm 1945, trường kỳ suốt cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, cụ Cường là cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320. Chiến tranh vẫn còn để lại trong lồng ngực cụ một mảnh đạn. Còn cụ Thu là bác sĩ quân y. Ngoài 80 tuổi rồi mà khí chất của người Bộ đội Cụ Hồ vẫn còn ghi dấu ấn trong từng cử chỉ, lời nói, tác phong của đôi vợ chồng già.

Cụ Cường trầm giọng: “Tôi là học trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước tình hình thế này, chúng tôi rất buồn vì bây giờ không còn sức mà đóng góp, mà hy sinh cho đất nước. Chỉ biết góp bằng đồng lương hưu. Tôi tin tưởng lớp trẻ sẽ tiếp bước xứng đáng với những gì mà thế hệ cha ông đã làm”.

Đạp xe tới tòa soạn giữ trưa nắng gắt, một chàng trai rụt rè xin giấu tên muốn đóng góp 500.000 đồng. Cậu sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ: “Hành động của Trung Quốc là hành động thể hiện mục đích muốn bành trướng, rất đáng lên án. Sinh viên tụi em đã bày tỏ thái độ bằng cách đổi hình nền trên trang mạng cá nhân, lấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Em mong những đóng góp dù nhỏ của mỗi người dân cũng sẽ góp phần mua sắm thêm quân y, quân lương, ủng hộ thêm tinh thần cho các anh bộ đội đang canh giữ ngoài biển. ”.

Ngay trong buổi sáng, đại diện lãnh đạo công ty Nutifood đã đến ủng hộ 200 triệu đồng cho chương trình. Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho hay: “Vừa nghe Tuổi Trẻ phát động, chúng tôi trích nhanh từ ngân sách công ty trước một phần để ủng hộ. Tiến tới, chúng tôi sẽ phát động trong toàn thể cán bộ nhân viên công ty ủng hộ chương trình. Tôi tin người lao động trong công ty sẽ có sự chia sẻ, đồng cảm”. Ông Trần Hữu Đức, Giám đốc đối ngọai của công ty chia sẻ thêm: “Bức xúc, lo lắng cho tình hình biển đảo là tâm trạng chung của nhiều người lúc này. Chương trình của Tuổi Trẻ ra đời rất kịp thời và thiết thực nên sẽ tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng của nhiều người, nhiều nơi.

“Phải làm một điều gì đó cho Tổ quốc”

Sáng 10-5, khi chưa đến giờ làm việc, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng đã gọi điện thoại cho chúng tôi nói rằng ông thay mặt gia đình đến đóng góp 1 tỉ đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” mà báo Tuổi trẻ phát động. Ông hỏi “Hôm nay báo Tuổi trẻ có làm việc không?” và chỉ nửa tiếng sau ông đã đến toà soạn Tuổi trẻ bằng một chiếc xe máy cũ.

Bác sĩ Tùng nói khi đọc xong bài viết “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ông vô cùng xúc động. Bài viết đã thôi thúc ông phải làm một điều gì đó cho Tổ quốc và gia đình ông đã quyết định ủng hộ ngay 1 tỉ đồng. Bác sĩ Tùng kể mấy ngày nay đi đâu ông cũng nghe người dân nói rất nhiều về vấn đề biển Đông, về sự ngang ngược, hung hăng của Trung Quốc. Điều này cho thấy người dân rất quan tâm đến chủ quyền, biển đảo của đất nước.

Bác sĩ Tùng còn đề xuất Tuổi trẻ nên thành lập quỹ để người dân đóng góp nếu Việt Nam xúc tiến việc kiện ra Tòa quốc tế vì “việc kiện tụng rất tốn kém, lâu dài”. Ông cũng đề nghị “cần đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, kêu gọi các nước, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhìn nhận Việt Nam có chủ quyền biển đảo, Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình nhưng Việt Nam cũng không muốn ai xâm phạm tới chủ quyền, lãnh thổ của mình. Đó là chủ quyền của cha ông để lại, là xương máu của dân tộc Việt Nam, không thể để mất”.

Anh Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ - tiếp nhận số tiền ủng hộ cho chương trình và ghi nhận sự đóng góp, tấm lòng của gia đình bác sĩ Tùng. Anh Lê Thế Chữ khẳng định số tiền này cũng như tất cả những đóng góp của bạn đọc sẽ được gửi đến sớm nhất cho lực lượng chấp pháp trên biển để trang bị những phương tiện cần thiết cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển có điều kiện hoạt động bám biển tốt nhất.

MAI HƯƠNG - L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên