22/10/2013 12:22 GMT+7

Triều cường "nằm lì" khắp hẻm phố Sài Gòn

ĐỨC PHÚ - NGUYỄN NGỌC
ĐỨC PHÚ - NGUYỄN NGỌC

TTO - Đến 10g trưa 22-10, dù thủy triều đã rút từ sáng sớm nhưng nhiều con hẻm tại Sài Gòn vẫn ngập tới đầu gối, một số nhà dân vẫn ngập lênh láng.

Miệt mài vật lộn với triều cường lịch sửDân Sài Gòn khốn đốn, loi ngoi chạy lũSài Gòn năm sau ngập cao hơn năm trướcĐêm thứ 2 dân Sài Gòn dầm mình lội triều cường lịch sử

Tại các con hẻm số 39, 79 đường Bến Phú Định, P.16 (Q.8) nước còn nằm lì trong hẻm, nhiều xe cộ lưu thông qua đây đều chết máy. Rác thải trôi lững lờ trên dòng nước đen ngòm.

Tại nhà ông Vinh ở hẻm 79 nước vẫn ngập 20-30cm, tràn lên nhà vệ sinh gây ô nhiễm. Ông Vinh cho biết, mấy ngày qua nước triều dâng liên tục, nước trong nhà chưa rút hết, đợt triều khác lại dâng lên khiến ngập chồng ngập. Điều người dân lo ngại nước ngập lâu ngày khiến các bức tường ẩm ướt, có nguy cơ rò điện.

Người dân khu vực này chỉ cắt các nguồn điện của các vật dụng ngập dưới nước, còn nguồn điện trong nhà như bóng đèn, quạt… vẫn được mở.

Ở hẻm số 1007 đường Lò Gốm, P.8 (Q.6) nước cống, rác thải, chuột chết nổi lềnh bềnh. Bà Vân, người dân trong hẻm cho biết rạng sáng nay, nước ngập dâng tuồn xác chuột cống, rác thải vào nhà.

Nhiều năm qua, dù triều cường dâng cao nhưng nước trong hẻm rút rất nhanh. Tuy nhiên, từ khi đơn vị thi công làm dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm, nước dâng lên ngập nhà và “nằm lì” trong hẻm cả ngày.

UMlwYrT8.jpgPhóng to
Nước vẫn ngập tới đầu gối ở các con hẻm đường Bến Phú Định, P.16 (Q.8)
mekTuSIx.jpgPhóng to
Công nhân vệ sinh vất vả đẩy xe rác trong dòng nước đen ngòm
7BC9zVhb.jpgPhóng to
Nhiều xe chết máy khi chạy qua hẻm 39 đường Bến Phú Định

Buổi sáng, tại đường số 4 và đường số 1 (phường Tân Phú, Q.7) nước ngập sâu hơn nửa mét khiến nhiều xe bị chết máy.

Tương tự, trên đường Phạm Hùng (ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) một đoạn đường dài gần 100m đã bị ngập nặng, nhiều xe bị chết máy, kẹt xe nghiêm trọng xảy ra tại đây.

Nơi ngập sâu nhất là trên đường Bến Bình Đông (P.16, Q.8) nước ngập gần 1m, xe cộ qua lại chết máy hàng loạt. Ngoài ra nước còn tràn vào nhà. Nhiều nhà dân phải bì bõm trong nước, nhiều vật dụng như ti vi, tủ lạnh, quần áo… bị hỏng và ướt. Nhiều người phải đến nhà người thân tá túc chờ nước rút.

Nhiều tuyến đường khác cũng ngập nặng do triều cường như đường Bình Tây (P.1, Q.6), Hồ Học Lãm, An Dương Vương (P.16, Q.8)... Riêng đường Võ Văn Kiệt (P.16, Q.8) một đoạn đường hơn 1km (từ cầu Lò Gốm - giao lộ Võ Văn Kiệt – An Dương Vương) cũng ngập nước khiến xe cộ phải chạy ép sát vào dải phân cách, leo lên lề đường hoặc qua làn đường dành cho xe máy để lưu thông.

KE0aejqJ.jpgPhóng to
Chị Huỳnh Tiểu Yến vất vả vượt qua con đường ngập để về nhà. ảnh: Hữu Khoa
dQMP8Caq.jpgPhóng to
Chị Phượng phải ngồi may trong tình trạng nước ngập quá đầu gối. ảnh: Hữu Khoa
mHsu2E8n.jpgPhóng to
Ông Hoàng Trung Cập (P.16, Q.8) ngồi canh máy bơm nước từ trong nhà ra ngoài. ảnh: Hữu Khoa
hzWPuKVB.jpgPhóng to
Chú Trần Hoàng Tuấn cùng con trai ngồi trên gác chờ nước rút. ảnh: Hữu Khoa
LPBMBc83.jpgPhóng to
Chị Phượng cùng con trai đang thu dọn đồ dùng trong nhà lên cao để tránh nước. ảnh: Hữu Khoa
6zzNohxD.jpgPhóng to
Nhiều vật dụng trong gia đình (chiếu, gối...) bị ướt hết, chị Lệ phải lên căn gác nhỏ của phòng trọ làm nơi ngả lưng - Ảnh: Nguyễn Ngọc
XnKh7fqV.jpgPhóng to
Ông Hoàng Trung Cập (P.16, Q.8) ngồi canh máy bơm nước từ trong nhà ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Cv55Sixk.jpgPhóng to
Một chú chó nằm tạm trên cái bàn để tránh nước. Ảnh: Nguyễn Ngọc
pXj2wAnE.jpgPhóng to
Chị Vòng Tiểu Thanh và cháu Phan Huỳnh Gia (3 tuổi) ngồi trên chiếc giường sắp bị nước nhấn chìm. Ảnh: Nguyễn Ngọc
IQL9Wict.jpgPhóng to
Một ngôi trường mầm non bị ngập trên đường số 1, P.Tân Phú, Q.7. Ảnh: Nguyễn Ngọc
iSwUMJeg.jpgPhóng to
Nhiều xe bị chết máy trên đường An Dương Vương (P.16, Q.8). Ảnh: Nguyễn Ngọc
ĐỨC PHÚ - NGUYỄN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên