Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu, công tác tại quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), hiện sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, cùng đại diện lãnh đạo Vùng 4 hải quân, Lữ đoàn 146 hải quân (Lữ Trường Sa), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa... đã cùng nhau tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân hi sinh trong trận hải chiến 14-3-1988.
Tại cuộc họp mặt, các cựu chiến binh Trường Sa và các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu, công tác vô cùng gian khổ, ác liệt nhưng rất hào hùng, đầy cảm động.
VÕ VĂN TẠO
Mỗi khi nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa, chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nhớ về những con người kiên cường đã hiến dâng thân mình vì mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Mặc dù có những đảo đã bị chiếm đóng nhưng nhân dân, đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các anh vì Tổ quốc, vì đất nước thân yêu. Kính cẩn nghiêng mình!
Mỗi lần xem lại video clip trận hải chiến chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, lòng lại xúc động, tưởng nhớ, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng chứ quyết không để quân xâm lược lấn chiếm biển đảo thiêng liêng. Hình ảnh các chiến sĩ quây vòng tròn bảo vệ cờ Tổ quốc trên đảo Gạc-ma, bị quân xâm lược Trung Quốc sát hại cực kỳ dã man sẽ khắc sâu trong tâm trí mỗi con dân nước Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác và giờ đây vẫn thôi thúc nhân dân ta không bao giờ lơ là cảnh giác, cho dù họ dùng trăm phương ngàn kế tuyên truyền xuyên tạc, đổi trắng thay đen, mua chuộc hay đe dọa.
Xin nghiêng mình trước anh linh của những người con ưu tú đã hiến thân mình bảo vệ trọn vẹn chủ quyền đất nước Việt Nam XHCN.