* Nạn nhân thứ 8 đang nguy kịch
Hiện cả 3 nạn nhân bị thương gồm bà Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán), bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi, mẹ bà Nga) và bà Nguyễn Thị Vy (47 tuổi, trú Đắk Lắk) đang nằm tại phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam.
Bà Nga đang bị hôn mê và thở bằng bình ôxy. Bà Tô phẫu thuật xong đang trong giai đoạn hồi sức. Còn bà Nguyễn Thị Vy người duy nhất trong 8 người từ Đắc Lắc vừa xuống xe tại khối 5 thị trấn Núi Thành may mắn thoát chết cũng đang hoảng loạn, ngất lên ngất xuống trước cái chết của bảy người thân cùng đi với bà.
Theo người thân bà Nguyễn Thị Vy, cho biết 7 nạn nhân trong vụ tai nạn đều trú tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắc Lắk, về quê tại xã Tam Quang, Núi Thành để dự đám cưới của người thân. Khi vừa xuống xe, bà Vy xin vào nhà bà Nga (chủ quán) đi vệ sinh nên may mắn thoát chết. Riêng 7 người còn lại (6 trẻ em) bị chiếc xe lao vào cán chết tại chỗ.
Còn theo người nhà bà Nga, khi vụ tai nạn xảy ra, bà Nga bị chiếc ôtô tông văng sang một bên. Cú va chạm mạnh làm bà bất tỉnh, toàn thân máu bê bết. Người nhà nạn nhân đã ngay lập tức đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.
Theo các bác sỹ điều trị cho bà Nga, hiện chưa thể nói trước được điều gì về tình trạng sức khỏe bà Nga.
Tại hành lang khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam một không khí tang thương bao trùm, tiếng khóc thút thít của trẻ thơ, tiếng cầu Trời khấn Phật của người nhà nạn nhân khiến ai nấy đều nao lòng.
Hiện các bác sỹ đang có gắng hết sức để điều trị và người nhà của các nạn nhân cũng đang túc trực tại bệnh viện và cầu mong cho cả ba nạn nhân qua cơn nguy kịch và hoảng loạn.
* Trước đó, vào lúc 5g45, sáng 21- 7, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Núi Thành (Quảng Nam) khiến 7 người chết tại chỗ, trong đó có 6 trẻ em. Ba người bị thương nặng.
Vào thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ do tài xế Trần Xuân Đông ( 34 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển đi trên tuyến QL1A chạy theo hướng Nam - Bắc, tới Km 1019+ 600 (khối 5, thị trấn Núi Thành) đã mất lái và lao vào một cột điện bê tông, sau đó tiếp tục lao vào quán mì Quảng (677 Phạm Văn Đồng, khối 5, TT Núi Thành).
Nạn nhân được xác định ban đầu gồm: Nguyễn Thị Mận (50 tuổi, trú tại xã Bình Nam, Thăng Bình); Trần Thị Như Quỳnh (9 tuổi, quê ở Đăk Lăk), Nguyễn Quang Ngọc (10 tuổi, Đăk Lăk); Nguyễn Thị Huyên (chưa rõ quê quán), Trần Thị Như Thùy (12 tuổi, Đăk, Lăk), một người tên Hân và một nạn nhân chưa rõ tung tích.
Ngoài ra, vụ tai nạn thảm khốc này khiến chủ quán là bà Trần Thị Nga (45 tuổi, trú khối 5 thị trấn Núi Thành) cùng bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) và hai người khác bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu.
Theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào lúc xảy ra tai nạn, chiếc ôtô trên chở ba người trên xe với tốc độ khá cao đã đột ngột lao thẳng vào quán mì Quảng.
Trước đó, ôtô này đã húc vào một cột điện cách đó chừng 5m. Ngoài chủ quán là bà Trần Thị Nga và 2 người khác bị thương, bảy thực khách đang ăn sáng tại vỉa hè đều chết tại chỗ. Ba người trên xe ôtô may mắn thoát nạn.
Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra là do tài xế ngủ gật, mất lái đâm vào nhà.
Vụ tai nạn thương tâm đã có rất nhiều người dân tập trung khiến giao thông ở đây bị kẹt cứng gần nửa giờ. Người dân địa phương đã lập thùng quyên góp cho những nạn nhân xấu số.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
ĐÌNH VŨ - LÊ TRUNG
Quá thương tâm cho những nạn nhân xấu số. Mong những linh hồn sớm siêu thoát và yên nghỉ. Cần xử phạt kẻ gây tai nạn một cách đích đáng nhất.
Xin chia buồn cùng gia đình những nạn nhân xấu số.
Thật thương tâm, đau buồn khi VN ta còn để những tai nạn thương tâm như vậy xảy ra.
Tôi nghĩ luật giao thông cần chặt chẽ, có thể khắt khe hơn. Ngoài việc truy tố, người gây tai nạn như trường hợp trên) còn không được điều khiển các phương tiện cơ giới! Các xe gây tại nạn như vậy cần tịch thu, bán góp phần bồi thường cho nạn nhân.
Đề nghị Luật pháp Việt Nam nên qui định lái xe chủ quan gây tai nạn chết người ngoài việc bị phạt tù thì còn phải bị tước bằng lái xe vĩnh viễn (không cho lái bất kỳ loại xe gì kể cả mô tô 2 bánh) thì mới có thể giảm bớt tai nạn giao thông!
Khi đọc được tin tôi thực sự cảm thấy sốc và đau xót. Xin chia buồn cùng với gia đình của những người xấu số ấy...
Ai ơi xin hãy lái xe bằng cả trái tim, bằng chính lương tâm và trách nhiệm của mình...
Xin các bác tài chạy xe hãy luôn tỉnh táo, hãy yêu thương những người khác như chính bản thân mình và người thân của mình. Đừng để bao nhiều người phải đau khổ và chết oan uổng vì 1 phút bất cẩn của mình để lòng mình phải day dứt, ân hận suốt đời còn có khi từ kiếp này qua kiếp khác mà vẫn chưa rửa hết tội. Bao giờ VN mới giảm thiểu TNGT ngày càng nghiêm trọng như vậy? Thật tội nghiệp cho các bé.
Tôi xin có vài ý kiến nhỏ về vấn đề tai nạn giao thông:
Để hạn chế những vấn đề tai nạn giao thông hiện nay, vấn đề cốt lỗi ở cảnh sát giao thông.
Đội cảnh sát giao thông phải hoạt động 24/24 giờ, hoạt động trên tất cả các tuyến đường.
Tuần tra chạy dọc theo các tuyến đường phát hiện, ngăn chặn những xe đang lưu thông trên đường chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mất lái, ngủ gật... Phạt tiền, khởi tố hình sự rất nặng đối với những tài xế chạy sai quy định.
Hiện nay, tôi chạy trên rất nhiều tuyến đường, hầu như cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chính là bắt xe chạy sai quy định giao thông để phạt hành chính. Cách làm như vậy không phải là răn đe hay xử phạt thích đáng và không làm hạn chế tình trạng xảy ra tai nạn giao thông hiện nay.
Cần tăng cường đội tuần tra 24/24 giờđể nhắc nhở và xử phạt tất cả mọi người tham gia giao thông
Công tác này cần thực hiện nghiêm và đầy đủ.
Tôi tin chắc rằng thực hiện việc này trong thời gian 6 tháng và tiếp tục mãi mãi thì tình trạng tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể!
Thật thương tâm, chỉ trong một tích tắc đã ra đi bảy mạng người. Ở Việt Nam ta rất nhiều trường hợp xe tải, xe khách, xe con đang chạy trên đường rồi bổng dưng lủi vào nhà gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đây cũng là hậu quả của việc quy hoạch nhà dân thiếu tính toán, cứ sống bám mặt đường mở hàng quán, chưa kể những rạp đám cưới làm ngay trên đường QL, rất nguy hiểm.
Xin chia buồn cùng gia đình.