Giữa Trường Sa cất cao tiếng hát

02/06/2012 20:38 (GMT + 7)
TTO - Sôi nổi, ấm áp là không khí buổi giao lưu văn nghệ “Tiếng hát từ Trường Sa thân yêu” trên đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra tối 1-6 trong hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2012.

Chương trình đa dạng với các tiết mục hát, múa, đọc thơ, ảo thuật… được đội thanh niên xung kích chuẩn bị từ ngày bắt đầu hành trình (30-5) và những màn kết hợp đầy ngẫu hứng của các “cặp đôi hoàn hảo” giữa nữ văn công và chiến sĩ trên đảo Trường Sa.

Sau khi thể hiện ca khúc Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, ca sĩ Duy Khoa tâm sự: “Khoa hồi hộp và náo nức mong một lần đặt chân lên mảnh đất này để được tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh em chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chúng tôi - những người trẻ sống tại đất liền xin tri ân các chiến sĩ ngày đêm bám trụ vùng biển của Tổ quốc để gìn giữ hòa bình cho quê hương”.

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã mang đến buổi giao lưu văn nghệ không khí sâu lắng với những ca khúc do chính cô sáng tác.

Đêm giao lưu văn nghệ đúng vào Ngày quốc tế thiếu nhi (1-6), Trung ương Đoàn phối hợp cùng báo Thiếu Niên Tiền Phong trao tặng các suất học bổng Vừ A Dính (500.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi sinh sống trên đảo Trường Sa.

Trong không khí giao lưu văn nghệ thắm đượm tình đoàn kết quân dân, giữa muôn trùng sóng vỗ, tiếng hát cất cao giữa đất trời thiêng liêng, những người trẻ tham gia chuyến hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2012 càng ý thức trách nhiệm của mình với quê hương đất nước.

HỮU CÔNG

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ