27/01/2011 16:06 GMT+7

"Hoàng đế" đã băng hà

LÝ THÀNH LẬP
LÝ THÀNH LẬP

TTO - Nghe lại câu vọng cổ mà chú Tấn Tài hát song ca với cô Lệ Thủy trong một chương trình của đài truyền hình mà tôi thu lại được, mới đây thôi chú còn khỏe mạnh, giọng ca vẫn còn ngọt ngào, nhẹ nhàng.

uqGeQFl1.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Tấn Tài - Ảnh: N.Lộc

Vĩnh biệt nghệ sĩ Tấn TàiSức sống của một giọng caLive show đầu tiên của "hoàng đế đĩa nhựa"

... Em ơi từng giọt lệ rơi như từng cơn mưa tưới vào lòng anh những giọt sầu u ẩn. Khóc nữa đi em cho a dỗ dành lần sau cuối đễ rồi mai đây dù mình tiếc nuối cũng... không... tròn. Còn gì nữa đây gọi là chia sẻ vui buồn. Để một mai đường đời đôi ngã, khóc hay cười cũng chỉ một lần thôi, khóc đi em những dòng lệ nghẹn ngào, anh sẽ đến bên em tự tay lau dòng nước mắt, gượng đau sầu anh sẽ nói cùng em, khóc nữa đi em cho vơi sầu vơi tủi...

Tiếng hát trong veo, riu riu đi vào lòng người, tiếng hát dịu êm lúc trầm, lúc bổng, ngân nga... làm người nghe được rót vào tai những lời êm ái, nhẹ nhàng. Gặp lại nhau chi để khổ sầu Tình đầu tan nát mộng còn đâu Anh về em ở đời đôi ngã, còn chút duyên này, hẹn kiếp sau...

Vậy là sau cô Kim Ngọc, chú lại ra đi, trong một tuần nền sân khấu chúng ta chịu một mất mát quá lớn. Người hâm mộ cải lương chưa nguôi với nỗi đau mất một Mai Đình, thì nay đành ngậm ngùi tiễn đưa A Li Kha về với cát vàng sa mạc.

...Bệ hạ ơi! thần như con bịnh trong giờ hấp hối! Thể xác còn đây nhưng tim não đã nát tan rồi, Nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp lứa đôi Thần đang khóc cho mối tình đầu tan vỡ... ... Bệ hạ ơi chỉ vì thần không thể xây cung điện nguy nga cho nàng dạo gót sen chờ trăng lên mà mà xem hoa nở. Nên nàng đã trao thân cho một kẽ quyền uy sang cả, bỏ mặc thần bơ vơ như cánh nhạn kêu sương nức nở giữa... đêm... trường.

Giọng ca chú còn đây, văng vẳng bên tai, dịu êm và ngọt lịm. Vậy mà, chú lại ra đi khi vài ngày nữa là mọi người đón thêm tuổi mới. Chú ơi, con và những người hâm mộ buồn lắm, không đành lòng chấp nhận sự mất mát to lớn này, chú đi xa, để lại niềm tiếc thương cho biết bao người. Từ đây, khán giả mộ điệu vắng đi một tiếng ca trầm ấm, mùi mẫn, không lẫn vào đâu được và cũng không ai thay thế được.

Vĩnh biệt chú, vĩnh biệt "Hoàng đế đĩa nhựa", thần tượng của những người say mê cung oán cung thương, sang, hò, xê, cống... Xin chia sẻ nỗi đau với anh Tấn Beo - Tấn Bo. Thành kính phân ưu cùng gia đình nghệ sĩ. "Hoàng đế" đã băng hà.

LÝ THÀNH LẬP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên