Chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc xe “mù” lôi kéo những đống hàng được chất cao như núi cứ lao vun vút trên đường, bất chấp có thể gây tai họa cho chính lái xe và những người khác.
Mặc dù tình trạng này xảy ra hằng ngày nhưng ít khi thấy CSGT xử phạt.
Đoạn clip dưới đây được ghi lại lúc 11 giờ ngày 30-7 trên đường Phan Văn Hớn (đoạn qua ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) một xe “đầu kéo mini” kéo theo sau một núi các bao tải chất cao ngất ngưởng được ràng buộc rất sơ sài. Xe chạy vun vút trên đường, mỗi lần “đầu kéo mini” qua những khúc cua, ổ gà, người đi đường phải thót tim, giật mình né tránh vì đống hàng chao đảo mạnh như muốn đổ ra đường.
Mặc dù đoạn đường chật hẹp, bác tài vẫn cho xe chạy với tốc độ cao, không màng quan tâm mình đang gây cản trở giao thông và có thể gây tai nạn cho bản thân lẫn người khác.
HỒ THỊ PHƯƠNG
Về vấn đề xe cũ lưu thông trên đường, thiết nghĩ một khi đưa ra một quyết định gì liên quan đến cuộc sống của người dân thì phải cân nhắc. Nhưng theo tôi những người sử dụng xe mấy chiếc xe "mù" hiện nay đa số là mấy cậu thanh niên choai choai chạy những chiếc cup đời xa xưa chuyên chở gas, gạo, nước đá, vật liệu xây dựng ... Mấy cậu này luôn chạy với tốc độ cao, hay lạng lách, gầm rú inh ỏi, nếu lỡ đụng vào người đi đường thì cũng chẳng biết bắt đền ở đâu vì bảng số xe quá cũ, không có hay cố tình không có. Những người chủ của những chiếc xe này không phải là quá khó khăn để không đổi được xe, nhưng họ cố tình sử dụng những chiếc xe như thế. Điều này quá nguy hiểm cho những người khác cùng tham gia giao thông. Theo tôi nghĩ cái gì đã là luật lệ thì không nên có sự châm chước.