20/09/2011 01:15 GMT+7

Công viên thành... quán riêng

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TT - Nơi để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn đã trở thành chốn riêng cho một số người mở quán cà phê, quán nhậu. Tình trạng này đang diễn ra ngày mỗi nhiều hơn ở TP Huế.

l12v6SJM.jpgPhóng to
Công viên ven bờ sông Hương ở đường Trịnh Công Sơn đã trở thành “phố nhậu” - Ảnh: Tiến Long

Công viên đường Tôn Đức Thắng (TP Huế) mới xây dựng chừng mười năm nay, cây xanh đã khép tán và thảm cỏ xanh mượt trở thành nơi vui chơi, hóng mát của nhiều người, nhất là sinh viên. Thấy vậy, một số người dân đã mở các quán cà phê “cóc” dọc hai bên đường quanh khu vực này.

Công viên nhưng vẫn được phân chia ranh giới “làm ăn” cho riêng mỗi quán. Bà N.T.O., một người dân sống ở đây, cho biết công viên này có tới 20 quán cà phê “cóc”. Các quán cà phê thường bán đến khuya, nhiều khi 0g mà vẫn còn người.

Tình trạng thanh niên tụ tập uống rượu bia rồi gây rối, đánh nhau xảy ra thường xuyên ở công viên này. Bà Tô Thị Thanh Thảo, một người dân thường tập thể dục tại đây, nói buổi tối chật kín người buôn bán, buổi sáng rác đầy công viên, không còn chỗ tập thể dục.

Tương tự, các công viên vừa mới xây dựng dọc bờ sông An Cựu và sông Hương đang là mặt bằng quá tốt cho các quán nhậu tự phát chiếm lĩnh. Điển hình nhất là công viên ở con đường mới mở ven sông Hương mang tên Trịnh Công Sơn, đã được đổi tên thành “phố nhậu Trịnh Công Sơn”.

Chỉ mới hơn một năm mà quán nhậu đã dày đặc, có thể nói là “mật độ nhậu” cao nhất TP Huế. Trên con đường dài chưa đến 1km mà có hơn 20 quán nhậu và vẫn còn tiếp tục mọc lên. Các quán nhậu tràn ra sát bờ sông, trên dải đất của công viên. Từ 17g, ở đây đen kịt người, cảnh chèo kéo khách diễn ra nhốn nháo.

Sau khi bờ sông An Cựu được chỉnh trang, mở ra những công viên nhỏ rất xinh đẹp thì nó được các quán nhậu phía bên kia đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng “nhanh nhạy” biến thành một phần quán của mình. Cứ khoảng 17g, đi dọc con sông này sẽ thấy ngay phố nhậu mọc lên sôi động.

Tương tự là bờ sông Đông Ba, từ khi con sông ô nhiễm này được nạo vét và di chuyển dân vạn đò đến nơi tái định cư, dòng sông chưa kịp thảnh thơi đã phải phục vụ các quán nhậu. Dọc các đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh tiếp tục mọc lên nhiều quán nhậu, vô tư chiếm hết cả lề đường để dọn bàn và bãi xe của khách.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Đình Ngôn, giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết đã phối hợp với công an các phường giải tỏa các trường hợp buôn bán ở công viên. Nhưng vừa mới dẹp thì hôm sau đã thấy quán xá mọc trở lại. Ông Ngôn cho biết sắp tới sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, chốt chặn ở các công viên.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên