-
20/05/2013 07:37:21 (GMT+7)
AT - Buổi chiều hôm ấy, nắng đã nhạt, mọi thứ trông huyền ảo vô cùng. Tôi đi dạo ở bãi biển Thuận An - bãi biển không phải là thật tuyệt đẹp, thật độc đáo lạ mắt nhưng là nơi mà nhiều người tìm đến vào những ngày hè oi bức. Tôi gặp một em bé độ khoảng 6-7 tuổi.
-
20/05/2013 06:37:21 (GMT+7)
AT - Thế là nhỏ về đây đã gần nửa tháng rồi. Dường như nhỏ đã quen dần với cái vị mặn nồng nàn của gió biển. Nhỏ cũng không còn cảm thấy khó chịu khi mỗi lần cùng chị đạp xe ngang qua xóm chài nữa.
-
20/05/2013 05:37:21 (GMT+7)
AT - Tôi đã sống nơi chưa từng có biển
Nhưng nặng lòng với biển một tình yêu
Tình yêu ấy đến từ cơn mưa hạ
Trời vô tình, sắp đặt chốn trú mưa.
-
20/05/2013 03:37:21 (GMT+7)
AT - Chập chờn ai ngóng đợi ai
Mà con sóng bạc vỗ phai dưới chiều
Biển một thời, biển tôi yêu
Có mây có nắng có nhiều gió qua.
-
19/05/2013 07:37:21 (GMT+7)
AT - Nhà thơ Nguyễn Ðức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Ðịnh; từng là trưởng ban thơ tạp chí Văn Nghệ Quân đội, phó chủ tịch hội đồng thơ (Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông được gọi là "người gác cửa hai ngôi đền thơ" bởi vì ông đảm trách vị trí biên tập viên thơ của báo Văn Nghệ và tạp chí Thơ.
-
19/05/2013 06:37:21 (GMT+7)
AT - Hắn nằm dài trên những đụn cát nhấp nhô. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, hắn thấy những đám mây trắng đang thả mình trôi nhẹ giữa tầng không.
-
19/05/2013 06:37:21 (GMT+7)
AT - Trong cái nắng nóng gay gắt của tiết trời mùa hạ, biển chính là sự lựa chọn số một của nhiều người.
-
18/05/2013 21:25:41 (GMT+7)
AT - Con tàu HQ 996 đưa lực lượng Vùng 4 Hải quân và đoàn nhà báo chúng tôi đến Trường Sa. Sau khi đến thăm các đảo Đá Thị, Song Tử Tây, Sơn Ca, đoàn chúng tôi đến đảo Nam Yết. Với tôi, điểm khác biệt giữa đảo Nam Yết với các đảo khác ấy là dừa. Một vườn dừa chứa chan kỷ niệm, ân tình.
-
18/05/2013 06:37:21 (GMT+7)
AT - Ba ngày, anh luôn bắt gặp một hình ảnh.
-
18/05/2013 05:37:21 (GMT+7)
AT - Tôi đang mải mê trước màn hình vi tính với bài phóng sự “Biển đảo quê hương”, mẹ tôi gọi: