22/05/2021 14:02 GMT+7

Nguyễn Văn Song đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát 'Quê hương và tình yêu'

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Bài thơ Cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song (Hưng Yên) vừa đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát 'Quê hương và tình yêu' do Tập san Áo Trắng tổ chức từ đầu tháng 11 năm trước.

Nguyễn Văn Song đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát Quê hương và tình yêu - Ảnh 1.

Các tác giả đoạt giải và ban giám khảo, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải - Ảnh: L.ĐIỀN

Ba tác phẩm đoạt các giải nhì, ba, tư tiếp theo là: Nhớ quê (Trần Ngọc Mai - TP.HCM), Lau bụi (Lưu Lãng Khách - TP.HCM), Quê hương ở đâu (Trần Văn Nhân - Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích: Giang tay ôm gốc da quê (Trần Kế Hoàn - Nam Định), Bà vặn chổi rơm (Văn Tín - Hà Nội), Chấm thêm một nét (Khét - Cà Mau), Cố hương xanh (Lê Hòa - TP.HCM).

Đây có thể xem như một cuộc "đãi cát tìm thơ" khi số tác phẩm dự thi gửi về đến 474 bài, với 134 bài vào chung khảo.

Nhà thơ Lê Minh Quốc - đại diện ban giám khảo - bày tỏ niềm vui khi thấy thể thơ lục bát đến nay đã có những cảm xúc mới mặc dù đề tài cuộc thi "quê hương và tình yêu" vốn là... muôn thuở. 

Đó là cách Trần Văn Nhân "cắt nghĩa lại" quê hương: "Nhiều khi quê ở giếng trời/ Sâu trong căn hộ tầng mười chung cư/ Hay đang ở chỗ mệt đừ/ Nơi khu công nghiệp thứ tư giữa tuần" (Quê hương ở đâu); hay Nguyễn Văn Song bất ngờ thấy người chị hóa thành con chó đá trong buổi đưa tang cha mình: "Đưa cha ra khỏi cổng làng/ Hai con chó đá khóc tràn thành mưa", khiến bài thơ Cổng làng bừng lên một cảm xúc độc đáo gắn bó giữa con người với đất đai tiên tổ...

Nguyễn Văn Song đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát Quê hương và tình yêu - Ảnh 2.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền - chủ biên Áo Trắng - trao giải cho tác giả Lưu Lãng Khách - Ảnh: L.ĐIỀN

Ông Dương Thành Truyền - quyền giám đốc NXB Trẻ, đơn vị thực hiện Áo Trắng - chia sẻ rằng các cuộc thi viết nằm trong chủ đích của những người làm sách, không chỉ khuyến đọc mà còn nỗ lực khuyến viết, mong muốn công chúng tham gia vào hoạt động sáng tác, ghi chép, khảo cứu... tức làm ra tác phẩm, xây dựng nền văn hóa nước nhà.

30 năm tập san Áo Trắng: Ươm mầm, nuôi dưỡng tình yêu văn chương 30 năm tập san Áo Trắng: Ươm mầm, nuôi dưỡng tình yêu văn chương

TTO - Cây bút trẻ Tống Phước Bảo vừa vượt qua hơn 500 tác giả trong cuộc thi viết 'Quê nhà yêu dấu' để giành giải nhất với tạp bút 'Bắp chuối mà gói sầu đâu'. Cuộc thi là một hoạt động kỷ niệm tròn 30 năm ngày tập san Áo Trắng ra mắt.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên