27/10/2005 21:14 GMT+7

Xét xử Thọ "Đại úy": Chi hàng ngàn đôla để "nhờ" chạy án

VÕ HỒNG QUỲNH
VÕ HỒNG QUỲNH

TT - Ngày 26-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ “đại úy” - trùm xã hội đen thứ hai sau Năm Cam, cùng đồng phạm can tội giết người, đưa - nhận hối lộ, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... ra xét xử.

0GihAv4v.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Văn Thọ (giữa) trong phiên tòa sáng 26-10-2005 - Ảnh: T.T.D.
TT - Ngày 26-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ “đại úy” - trùm xã hội đen thứ hai sau Năm Cam, cùng đồng phạm can tội giết người, đưa - nhận hối lộ, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... ra xét xử.

Phiên tòa căng thẳng ngay khi bước vào xét hỏi việc Thọ “đại úy” (theo lệnh của Năm Cam) đã chi hàng ngàn đôla để “nhờ tác động” làm sai lệch vụ án từ một số cán bộ ngành tư pháp.

Theo yêu cầu của chủ tọa, Thọ đã mô tả lại tỉ mỉ vụ sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Kiểng vào đêm 26 rạng ngày 27-1-2000, đồng thời thừa nhận rằng đó là hành vi giết người chứ không phải gây rối trật tự công cộng.

“Thế sao lúc đó lại chỉ bị tội gây rối trật tự công cộng ?”, chủ tọa hỏi. “Cậu của bị cáo, tức là Năm Cam, bảo đã “sắp xếp” với một số anh như Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM) rồi, sau đó lệnh cho bị cáo đến gặp anh Thành (bị cáo Nguyễn Văn Thành, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 4) nhờ anh Thành tác động với một số cán bộ ở Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, để khi cơ quan điều tra đề nghị tội gây rối thì Viện Kiểm sát đồng ý phê chuẩn”, Thọ khai.

“Bị cáo có quen biết với Nguyễn Văn Thành từ khi nào ?”, chủ tọa Vũ Phi Long hỏi tiếp. Thọ “đại úy” khai nhận có quan hệ với Thành từ những năm 1990-1991 (khi chưa xảy ra vụ án giết Sơn và Kiểng), lúc đó Năm Cam đã chỉ đạo Thọ đến mời Thành đi ăn nhậu và thỉnh thoảng biếu quà cho Thành.

“Còn việc chi tiền bạc sau này thì thế nào?”, chủ tọa truy. Thọ khai sau khi nhận được bản kết luận điều tra đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, Thọ đã chở Năm Cam đến nhà Thành để “cảm ơn”.

Tuy nhiên, phải một thời gian sau Thành mới chủ động điện thoại cho Thọ bảo “việc của anh như thế là xong rồi”. Hiểu ý Thành, Thọ đã đến nhà đưa bao thư 2.000 USD cho Thành. Thành nhận tiền nói “sao ít thế, cho thêm đi”, sau đó Thọ nhờ Đặng Văn Chí mang 2.000 USD đến nhà đưa thêm cho Thành.

Quay sang Đặng Văn Chí (ra tòa với tư cách là nhân chứng), chủ tọa hỏi lời khai của Thọ có đúng không? Không chỉ khẳng định đúng, Chí còn mô tả lại một cách chi tiết việc tìm đến ngôi nhà của Thành đang ở, “lúc đó Thành mặc áo thun ba lỗ trắng, có râu tài bên phải”, rồi chỉ vào mặt Thành “đúng là ông Thành đang ngồi đây”.

“Ngoài Nguyễn Mạnh Trung, Nguyễn Văn Thành bị cáo còn “nhờ tác động” những ai nữa?”, chủ tọa truy tiếp. “Chị Hoa ở Viện Kiểm sát nhân dân TP, người thụ lý hồ sơ vụ án. Bị cáo nhờ anh Triều (Nguyễn Công Triều, nguyên điều tra viên đã bị khởi tố trong vụ mua bán ma túy do Dũng “đui” cầm đầu) đến gặp chị Hoa.

Sau đó, anh Triều cho biết chị Hoa đã đồng ý giúp”, Thọ khai. “Giúp thế có quà cáp gì không?”, chủ tọa vẫn chưa dừng. “Có đưa cho anh Triều hai lần tiền để đưa cho chị Hoa”, Thọ đáp. “Bị cáo đã nhờ Triều để “tác động” với một số cán bộ ở Viện Kiểm sát nhân dân TP, vậy còn nhờ Thành làm gì nữa”, chủ tọa tiếp tục. Thọ thừa nhận nhờ Triều “chưa yên tâm nên nhờ thêm Thành”.

Hôm nay, 27-10, hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất