Đằng sau giấc mơ độc đắc - Kỳ 3:
![]() |
Dù biết mua vé số không dễ trúng, song nhiều người vẫn mua mỗi ngày với hi vọng: “Biết đâu vận may đến với mình...” - Ảnh: N.C.T. |
Kỳ 1: Hai bà mẹ “giải đặc biệt” Kỳ 2: Ly tán vì trúng số
Trộm vé số
Ông Ba Lâu, người cho ông Chẩn tạm trú, lắc đầu ngao ngán: “Gia đình tôi đang sống yên ổn, đùng một cái rắc rối xảy ra. Ông Chẩn là người được gia đình tôi cưu mang cho ở nhờ, đến khi ông ta trúng số thì sinh chuyện bất an. Ông Chẩn là một thầy lang được tui đưa về để chữa bệnh cho người trong nhà”.
Sau khi bị trộm vé số, ông Chẩn nơm nớp lo sợ bị “xử” nên tâm thần bấn loạn. Đêm ông không dám ngủ một mình, không dám ra ngoài tiểu tiện, khi ngủ ông thường gặp ác mộng, thất thanh la: “Chúng nó giết tôi, cướp vé số”... |
Hết uống được bia nữa, ông Thuận dìu người bạn say ra xe chở về. Trời tối đen, đường quê vắng vẻ, ông Thuận cố tình cho xe quẹt hàng bạch đàn làm ông Chẩn ngã lăn quay xuống đường hai lần. Hai lần đỡ ông Chẩn dậy, ông Thuận thọc tay vào túi quần ông Chẩn tính móc xấp vé số trúng nhưng không thành. Ra tới đường nhựa, ông Thuận thẽ thọt: “Muộn rồi, để tôi đưa ông về khách sạn trên thị trấn ngủ”. Đến 5g sáng, ông Thuận giả vờ nói có việc bận phải ra ngoài, sẽ quay lại. Khi ông Thuận quay lại cũng là lúc người bán vé số và con của ông Lâu tìm đến báo tin ông Chẩn đã trúng độc đắc bảy tờ vé số trị giá 875 triệu đồng. Ông Chẩn vội mò túi quần nhưng chẳng thấy vé số đâu.
Nghi kỵ xảy ra. Cả bốn người chở nhau vào quán phở gần đó ăn sáng. Ông Chẩn bần thần nói với ông Thuận: “Ông có lấy vé số của tôi thì cho xin lại, tới đại lý đổi được bao nhiêu anh em mình “cắt nửa vầng trăng” với nhau, có nghĩa ông lấy năm mươi, tôi năm mươi”. Ông Thuận chối đây đẩy: “Tôi biết gì về vé số trúng của ông. Tôi xin thề không lấy vé số của ông”. Tranh cãi giữa các bên bắt đầu nổ ra.
Sau hôm đó ông Chẩn liên tiếp nhận được những lời dọa nạt nên đành lánh sang nhà ông Trung (kế bên nhà ông Ba Lâu) ở nhờ. Ông Trung kể sau khi bị trộm vé số, ông Chẩn nơm nớp lo sợ bị “xử” nên tâm thần bấn loạn. Đêm ông không dám ngủ một mình, không dám ra ngoài tiểu tiện, khi ngủ ông thường gặp ác mộng, thất thanh la: “Chúng nó giết tôi, cướp vé số”...
![]() |
Đại úy Vũ Tuấn Kiệt giở lại hồ sơ vụ trộm bảy tấm vé số độc đắc - Ảnh: Q.Vinh |
Phá án
Chúng tôi tìm gặp đại úy Vũ Tuấn Kiệt, điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang), người tham gia ngay từ đầu vụ án. Đại úy Kiệt cho biết để phá được vụ án, anh đã phải mò mẫm tìm kiếm từng đầu mối. Phải chờ đến 60 ngày sau khi vé số xổ, hết thời hạn đổi vé số trúng thưởng, đại úy Kiệt mới đến làm việc với Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu.
Tại đây công ty cho biết ở ĐBSCL chỉ có 60 tờ vé số tỉnh Bạc Liêu (số 31276, giống số trên vé của ông Chẩn mua) được phát hành trong ngày 21-10-2008, nhưng chỉ 49 vé có người mua và trúng thưởng, còn lại là số trả về. Trong số vé trúng, đại úy Kiệt đặc biệt chú ý tới bảy tờ đã được đổi tại một đại lý ở TP.HCM. Nhưng đứng tên đổi bảy tờ vé số trúng là ông Tâm, ngụ đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Ngay sau đó đại úy Kiệt tốc hành đi TP.HCM tìm gặp ông Tâm và biết ông là một lao động nghèo sống bằng nghề vá xe bên lề đường. Ông Tâm thừa nhận mình đã được một người thuê đi đổi bảy tấm vé số độc đắc với tiền công 1,5 triệu đồng. Ông Tâm tả lại người đã thuê mình: “Là một người lùn, hói, giọng nói đặc trưng...”.
Đến khi đại úy Kiệt đưa mấy tấm hình thì ông Tâm nhận ra ngay ông Thuận - người đã thuê mình đổi số trúng. Cùng thời gian này ông Thuận “đánh hơi” biết vụ việc bại lộ nên cho người bắn tin đe dọa ông Tâm: “Nếu khai báo công an thì ông hãy coi chừng. Còn giữ im lặng ông sẽ được cho thêm 500.000 đồng”. Bị đe dọa, ông Tâm đã gọi điện ngay cho công an nhờ bảo vệ ông suốt thời gian đó.
Từ đầu mối ông Tâm, đại úy Kiệt truy ngược về chủ cửa hàng tiệm vàng và chủ đại lý vé số đã phối hợp để đổi vé trúng thưởng cho ông Tâm. Mọi người cũng đều xác nhận trong chiếc xe chở ba người đi đổi bảy tờ vé số độc đắc (mang số 31276) có ông Tâm và ông Thuận. Ông Tâm cho biết sau khi đổi vé số, ông Thuận đã thuê một chiếc taxi chở họ cùng số tiền và vàng về một hẻm nhỏ trên đường Quang Trung. Một số người đã đợi sẵn ở đó, ông Tâm được yêu cầu rời khỏi xe sau khi nhận tiền công 1,5 triệu đồng. Nhóm người cùng lên xe với ông Thuận và vọt đi.
Với những chứng cứ và lời khai xác thực, ngày 15-5-2009 Công an huyện Long Mỹ đã quyết định khởi tố và bắt giam ông Thuận. Bị bắt nhưng ba ngày liền ông Thuận vẫn không nhận tội và khai báo “nhỏ giọt”. Đến chừng thấy không thể giấu giếm được nữa, ông Thuận đã phải thừa nhận tội lỗi của mình. Vụ án bảy tấm vé số trúng “trục trặc” được phá, chờ ngày xét xử. Giấc mơ trúng độc đắc bằng vé số người khác của ông Thuận tan thành mây khói và giờ đây ông còn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.
______________
Mua vé số nuôi hi vọng độc đắc nhưng đôi khi không có tiền nên nhiều người mua chịu. Nhiều người viết giấy hẹn, cam kết “khi nào trúng số sẽ trả hết nợ”. Lãi mẹ đẻ lãi con.
Kỳ tới: “Nghiệp” chơi số
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận