![]() |
Bà Mai Kiều Liên, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinamilk, trao 1 tỉ đồng ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” cho ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chiều 2-6 - Ảnh: Thanh Đạm |
Tâm sự ấy của bà Mai Kiều Liên có thể cảm nhận được ở trụ sở chính của Vinamilk chiều 2-6. Khu vực tiền sảnh rất rộng nhưng đầu giờ làm việc buổi chiều trở nên chật hẹp khi có rất đông cán bộ, nhân viên Vinamilk xếp hàng để chờ đến lượt đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
Thể hiện trách nhiệm với đất nước
Chia sẻ với Tuổi Trẻ về quyết định vận động cán bộ công nhân viên đóng góp cho chương trình, ông Nguyễn Thanh Tú - chánh văn phòng công ty - cho biết: “Chính anh em nhân viên của công ty là người thúc giục ban lãnh đạo góp sức cho Trường Sa lần này”. Ông nói mấy ngày qua nhiều công nhân, cán bộ, nhân viên gọi điện hỏi Vinamilk có tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa” không. Họ có sự thôi thúc sau khi đọc được thông tin trên Tuổi Trẻ về chương trình. Ông Tú nói: “Anh em nhân viên cảm thấy không thể thờ ơ, không thể đứng ngoài cuộc, luôn hướng về Trường Sa thì lãnh đạo công ty tất nhiên phải đáp ứng”.
Gặp anh em nhân viên Vinamilk sẽ cảm nhận được tình cảm của họ trong những ngày này, mỗi người đều có riêng những lý lẽ rất đơn giản và chân thành với vùng biển đảo này của quê hương. Chị Mai Thu Hương, nhân viên phòng hành chính tổng hợp, rất thực tế: “Tình cảm với một vùng đất xa xôi, biên cương của đất nước thì ai cũng có. Nhưng hồi trước chỉ động viên bằng tinh thần là chính, nay mình đã trưởng thành, có công ăn việc làm nên một chút vật chất bé nhỏ để thể hiện cái tình ấy với những người lính đảo và trách nhiệm với đất nước”.
Lan tỏa tấm lòng với Trường Sa
Trong những ngày này, nhiều bạn đọc đã tới báo Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với tâm trạng sôi sục, bức xúc. Từ cựu chiến binh đến giáo viên, học sinh, nhân viên văn phòng... tất cả một lòng hướng về biển Đông, về Trường Sa.
Ông Nguyễn Văn Quang, cựu chiến binh 72 tuổi, đã trích 1 triệu đồng từ số tiền ít ỏi dành cho nạn nhân da cam của người thương binh già đóng góp cho chương trình. Ông nói ông đau xót lắm khi thấy dân mình phải chịu uất ức ngay trên chính biển quê hương mình.
Còn bạn đọc Nguyễn Mạnh Hùng (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) quả quyết rằng dân mình còn nghèo nhưng lòng yêu nước không ai không có. Đóng góp 500.000 đồng, ông Hùng nói: “Số tiền ít ỏi nhưng tôi vẫn mang đến đóng góp vì hi vọng sẽ có nhiều người Việt Nam cùng chung tiếng nói”. Còn ông Hà Thúc Hoan, một thầy giáo nay đã 71 tuổi, không quên nhắc tới truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng của dân tộc. Vị giáo già bảo rằng sẽ kêu gọi thêm nhiều người đóng góp hơn nữa. “Người đóng 10.000 đồng, 20.000 đồng cũng được nhưng tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ khiến họ chùn bước” - thầy Hoan tâm sự.
Mỗi nhân viên một ngày lương Cuối chiều 2-6, khi đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để trao 1 tỉ đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, câu chuyện mà bà Mai Kiều Liên hỏi thăm nhiều nhất là những thông tin về biển đảo, về những ngư dân Phú Yên bị tàu Trung Quốc đe dọa bằng vũ lực mà Tuổi Trẻ và nhiều báo đã đưa tin. Buổi trao tiền đóng góp đã thành một cuộc nói chuyện về biển đảo. Với tư cách một công dân, bà Liên đã dành nhiều thời gian bày tỏ bức xúc về những sự việc nóng bỏng trên biển Đông những ngày gần đây. Lật trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 2-6, bà Liên nói rất thích bài viết “Các vùng biển của quốc gia” đã giải thích rõ cho bạn đọc hiểu được đâu là lãnh hải của đất nước mình, để hiểu rõ hơn bản chất những hành vi xâm phạm của Trung Quốc vừa qua. Bà Liên cho rằng: “Tất cả chúng ta phải cùng ủng hộ Trường Sa. Từ sáng đến giờ sau khi họp ban lãnh đạo và công đoàn, quyết định phát động mỗi nhân viên một ngày lương chúng tôi đã rất nóng lòng đến đây để đóng góp”. 2,508 tỉ đồng Đó là số tiền bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến báo Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), phòng phát hành báo Tuổi Trẻ (157A Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM), chi nhánh phòng quảng cáo báo Tuổi Trẻ (1035A Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực. * Điện thoại: (08) 39971010 - 0918033133. Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: * Tài khoản tiền Việt: 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. * Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. * Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận