(Nhân đọc bài “Tàu tết, “phe” vé lại tung hoành")
![]() |
Chờ đợi, trông ngóng đến lượt mình được mua vé tàu tết (ảnh chụp ngày 8-12-2005) - Ảnh: THANH ĐẠM |
Tôi nghĩ nếu thật sự quản lý chặt chẽ và nghiêm túc bằng lương tâm và trách nhiệm thì vé không có cách nào ra ngoài được, trừ phi có sự “chỉ đạo bên trong”. Vì vậy theo tôi, vấn đề vé chợ đen không phải là do năng lực quản lý.
Nhiều người cần mua vé phải xếp hàng cả ngày mà có khi còn chưa mua được, trong khi đó “cò” vé đào đâu ra lắm vé như thế? Nếu số lượng vé được tuồn ra ngoài không phải từ nơi bán vé thì từ đâu?
Rõ ràng trong số các nhân viên bán vé có người tiếp tay cho “cò” vé hoạt động chứ không thể nào “cò” vé lại dễ kiếm được vé theo đơn đặt hàng trong thời gian sớm như vậy. Tại sao cơ quan công an biết “cò” vé xuất hiện nhiều mà không có giải pháp ngăn chặn triệt để? Chẳng qua là cơ quan công an chưa làm hết sức mình, vì như ai đó đã nói chỉ cần tung ra khoảng mười trinh sát mặc thường phục trà trộn trong dân sẽ “hốt” hết bọn “cò” vé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận